Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Đồn Biên phòng Ea H’Leo - 50 năm một hành trình “vì Tổ quốc nơi biên cương”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đồn Biên phòng Ea H’Leo - 50 năm một hành trình “vì Tổ quốc nơi biên cương”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 30/10, Đồn Biên phòng Ea H’Leo (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (30/10/1975 - 30/10/2025) - dấu mốc vàng son khẳng định nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và cống hiến không ngừng cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Nga.
Các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Nga.

Tham dự buổi lễ, có ông: Nguyễn Thiên Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Đinh Văn Hưng, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ từng công tác tại Đồn Biên phòng Ea H’Leo qua các thời kỳ.

Thượng tá, Bùi Quang Tuyến, Đồn trưởng đồn Biên phòng Ea H’Leo đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Thanh Nga.
Thượng tá, Bùi Quang Tuyến, Đồn trưởng đồn Biên phòng Ea H’Leo đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Thanh Nga.

Từ những lán tre giữa rừng khộp…

Cách đây tròn nửa thế kỷ, ngày 30/10/1975 - trong khí thế của đại thắng mùa xuân, đất nước thống nhất, 25 cán bộ, chiến sĩ đầu tiên, chủ yếu là lực lượng Công an nhân dân vũ trang tỉnh Đắk Lắk và Công an Lạng Sơn do đồng chí Nông Quốc Trấn chỉ huy, đã vượt suối băng rừng đến hợp lưu sông Ea H’Leo - Ia Lốp, dựng lán, cắm mốc, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Từ đó, Đồn Biên phòng Ea H’Leo chính thức ra đời - mở đầu trang sử oai hùng của lực lượng Biên phòng Đắk Lắk.

Những ngày đầu gian khổ, giữa rừng sâu núi thẳm, muỗi rừng, sốt rét, thú dữ rình rập, cơ sở vật chất gần như con số không. Nhưng với tinh thần “một tấc không đi, một ly không rời”, các anh đã dựng nên “Ngôi nhà Biên phòng đầu tiên” trên vùng đất Tây Nguyên, thắp lên ngọn lửa của ý chí và lòng trung thành. Từ đó, phương châm “Đồn là nhà - Biên giới là quê hương - Đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” trở thành lời thề son sắt của người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Khi chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Ea H’Leo đã anh dũng chiến đấu, phối hợp các lực lượng bạn, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, truy quét Fulrô, chống vượt biên, trừ gian diệt phỉ. Từ 1977 đến 1990, đơn vị đã diệt 10 tên địch, bắt giữ 15 đối tượng phản động, thu nhiều vũ khí, tài liệu; góp phần giữ vững vùng biên Tây Đắk Lắk. Máu của các anh - liệt sĩ Đinh Xuân Đạo, Phạm Văn Lâm - đã hòa vào đất mẹ, làm nên màu xanh bình yên hôm nay.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đồn Ea H’Leo tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 6,96 km đường biên giới. Từ năm 2010 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 76 vụ/145 đối tượng vi phạm pháp luật; khởi tố 2 vụ ma túy; vận động nhân dân giao nộp 79 khẩu súng các loại. Đồn cũng tham mưu, phối hợp giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, tôn giáo, đất đai, góp phần củng cố khối đoàn kết hữu nghị với lực lượng và nhân dân Campuchia.

Không chỉ bảo vệ Tổ quốc bằng súng đạn, Đồn Biên phòng Ea H’Leo còn “giữ biên giới bằng lòng dân” - bằng niềm tin, tình nghĩa giữa bộ đội và nhân dân. Tại xã Ia Lốp, nơi có 15 dân tộc cùng sinh sống, cán bộ, chiến sĩ luôn “3 bám, 4 cùng” - bám dân, bám địa bàn, bám nhiệm vụ; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc. Hiện đơn vị có 12 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ thôn; 17 đảng viên phụ trách 77 hộ nghèo, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Các chương trình nhân văn lan tỏa sâu rộng: “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Mái ấm biên cương”, “Bò giống giúp dân thoát nghèo”, “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản”…. Hình ảnh người lính quân hàm xanh đã trở thành chỗ dựa tin cậy, là người thân của đồng bào vùng biên.

Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Thanh Nga.
Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Thanh Nga.

Vinh quang hôm nay, tiếp bước ngày mai

50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Ea H’Leo đã viết nên bản hùng ca bất diệt. Đồn vinh dự hai lần được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, nhiều lần được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, biểu dương những thành tích xuất sắc của đơn vị trong suốt 50 năm qua. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp, các thế lực thù địch vẫn ráo riết chống phá, cán bộ, chiến sĩ Ea H’Leo cần tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 3 cá nhân của Đồn Biên phòng Ea H’Leo. Ảnh: Thanh Nga.
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 3 cá nhân của Đồn Biên phòng Ea H’Leo. Ảnh: Thanh Nga.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân của Đồn Biên phòng Ea H’Leo vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cũng trao Bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Nêu gương - Quyết thắng”.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk trao Bức trướng cho đồn Biên phòng Ea H'Leo. Ảnh: Thanh Nga.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk trao Bức trướng cho đồn Biên phòng Ea H'Leo. Ảnh: Thanh Nga.

Thượng tá, Bùi Quang Tuyến, Đồn trưởng đồn Biên phòng Ea H’Leo xúc động: Trong giây phút thiêng liêng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’Leo thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tri ân các thế hệ đi trước, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, liệt sĩ và nhân dân các dân tộc Ia Lốp, Ia R’vê đã đồng hành, đùm bọc bộ đội suốt 50 năm qua.

Từ những lán tre giữa rừng khộp đến doanh trại khang trang hôm nay, từ tay súng tay cuốc đến người lính trí tuệ, bản lĩnh - tất cả đều mang trong tim ngọn lửa “Trung thành - Kỷ luật - Sáng tạo - Nhân văn”.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích. Ảnh: Thanh Nga.
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích. Ảnh: Thanh Nga.

Khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’Leo quyết tâm viết tiếp trang sử vàng bằng những chiến công mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Thượng tá, Bùi Quang Tuyến nhấn mạnh.

Thanh Nga