Đồn Biên phòng Ea H’Leo (Đắk Lắk): Vững vàng nơi phên dậu Tổ quốc
Trên dải biên giới phía Tây của tỉnh Đắk Lắk, nơi giao thoa giữa núi rừng Tây Nguyên và cao nguyên đất đỏ, có một tập thể suốt nửa thế kỷ qua đã kiên trung bám đất, bám dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là Đồn Biên phòng Ea H’Leo - biểu tượng của ý chí thép, tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần tô thắm thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống anh hùng của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam anh hùng.

Giữ đất từ những ngày đầu gian khó
Ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trong bối cảnh đất nước thống nhất, yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trở nên cấp bách. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng), lực lượng vũ trang từ Lạng Sơn và Cao Bằng được điều động vào Tây Nguyên tiếp quản, bảo vệ biên giới Đắk Lắk.
Ngày 30/10/1975, tại khu vực ngã ba sông Ea H’Leo - Ia Lốp, đơn vị do đồng chí Nông Quốc Trấn chỉ huy đã chọn địa điểm này làm nơi đóng quân, chính thức khai sinh Đồn Biên phòng Ea H’Leo - tiền đồn chiến lược án ngữ tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.
Đại tá Trần Ích Thà - nguyên Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk kể: Những ngày đầu dựng đồn là chuỗi tháng ngày đầy gian khổ. Giữa rừng sâu, khí hậu khắc nghiệt, muỗi rừng và sốt rét hoành hành, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ, dựng lán, phát rẫy, tăng gia sản xuất, ổn định đời sống. Từ những cột mốc đầu tiên, họ khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia bằng chính mồ hôi, công sức và cả máu của mình. Câu khẩu hiệu giản dị mà sâu sắc “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” đã trở thành phương châm sống, phương châm chiến đấu của bao thế hệ lính mang quân hàm xanh nơi đây.
Phên dậu thép trong những năm chiến tranh biên giới
Từ cuối năm 1976, tình hình khu vực biên giới Tây Nguyên trở nên đặc biệt phức tạp. Ở phía Tây, tập đoàn phản động Pôn Pốt - Iêng Xa Ri tại Campuchia được thế lực bên ngoài hậu thuẫn, phát động chiến tranh biên giới, liên tục xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, tàn sát dân thường. Trong nước, bọn phản động Fulrô cũng ráo riết chống phá.
Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Ea H’Leo (khi ấy đổi phiên hiệu thành Đồn 735) nhanh chóng chuyển sang thời chiến. Các hầm hào, công sự, nhà âm được xây dựng kiên cố; các tổ trinh sát, hỏa lực, hậu cần được củng cố. Cấp ủy, chỉ huy đồn ra nghị quyết lãnh đạo, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, tổ chức các đợt thi đua, khen thưởng kịp thời để cổ vũ toàn đơn vị.
Giai đoạn 1977-1979 là những năm tháng chiến đấu ác liệt nhất. Từ những trận đánh đầu tiên vào tháng 4/1977 đến đầu năm 1979, Đồn Ea H’Leo liên tục chiến đấu và tiêu diệt nhiều toán quân Pôn Pốt xâm nhập biên giới. Các chiến sĩ như Nguyễn Đức Chính, Hồ Xuân Ới, Nguyễn Hữu Anh... đã chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc. Đơn vị nhiều lần được Chính phủ tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, được UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Cờ đơn vị khá nhất, trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua của lực lượng Biên phòng.
Sau ngày 7/1/1979 - khi quân tình nguyện Việt Nam cùng cách mạng Campuchia đập tan chế độ diệt chủng Pôn Pốt, biên giới Việt Nam - Campuchia được giải phóng - cán bộ, chiến sĩ Đồn 735 lại tiếp tục làm nhiệm vụ mới: truy quét tàn quân phản động, giữ vững ổn định biên giới, giúp bạn củng cố chính quyền cách mạng.
Xây dựng, trưởng thành trong hòa bình
Từ sau năm 1980, đất nước bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển, Đồn Biên phòng Ea H’Leo tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Dù trong hoàn cảnh thiếu thốn, đơn vị vẫn kiên trì truy quét tàn quân Fulrô, làm thất bại âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Các trận đánh tiêu biểu năm 1980, 1990 đã góp phần giữ yên tuyến biên giới, bảo vệ cuộc sống bình yên cho đồng bào các dân tộc.
Từ năm 1995 - khi Bộ đội Biên phòng được chuyển về trực thuộc Bộ Quốc phòng - Đồn Ea H’ Leo bước sang giai đoạn phát triển mới: chính quy hóa, hiện đại hóa và gắn bó với nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ đồn vừa làm nhiệm vụ quốc phòng, vừa giúp dân xóa đói giảm nghèo, vận động nhân dân không vượt biên, không theo đạo trái pháp luật, không nghe theo luận điệu của các thế lực phản động.
Những năm 2001-2004, khi tình hình Tây Nguyên xuất hiện các vụ bạo loạn do tổ chức phản động “Tin lành Đê-ga” kích động, Đồn Ea H’Leo đã chủ động phối hợp với chính quyền và lực lượng công an, quân sự địa phương giữ vững ổn định, không để xảy ra vượt biên, không để điểm nóng lan rộng, góp phần dập tắt âm mưu gây rối của kẻ thù.
Giữ yên biên giới - Giữ vững lòng dân
Đại tá Đỗ Quang Thấm - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: Từ năm 2005 đến nay, nhất là sau khi tỉnh Đắk Lắk chia tách, Đồn Ea H’ Leo trực tiếp quản lý 6,5 km đường biên giới, phụ trách xã Ia Lốp - vùng biên có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, dân cư phân tán. Cán bộ, chiến sĩ vừa bảo vệ biên giới, vừa làm công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Các mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”, “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”, phòng khám quân dân y kết hợp “Con nuôi đồn Biên phòng” đã góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân.
Đồn còn tích cực phối hợp với chính quyền huyện Ea Súp, các đơn vị kết nghĩa, doanh nghiệp, tổ chức xã hội để hỗ trợ sinh kế, xây nhà “Mái ấm biên cương”, tặng học bổng cho học sinh nghèo. Hình ảnh người lính mang quân hàm xanh ngày càng gần gũi, trở thành chỗ dựa tin cậy của đồng bào các dân tộc nơi biên giới.
Đồn Ea H’ Leo còn đi đầu trong công tác đối ngoại biên phòng, duy trì giao ban trao đổi tình hình, định kỳ, đột xuất với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, góp phần xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Trong những năm gần đây, đơn vị đã thực hiện hàng trăm ca cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới.
Pháo đài lòng dân giữa đại ngàn Tây Nguyên
Trải qua nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Ea H’Leo không chỉ là lực lượng vũ trang nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, mà còn là biểu tượng của khối đại đoàn kết quân - dân, là pháo đài lòng dân vững chắc nơi phên dậu cực Tây của Tổ quốc.
Từ những năm tháng khói lửa chiến tranh đến thời bình xây dựng, phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nơi đây đều khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Biên giới có yên thì Tổ quốc mới vững, dân có mạnh thì biên cương mới bền”.
Đồn Biên phòng Ea H’Leo hôm nay không chỉ là nơi canh giữ cột mốc, mà còn là “cột mốc sống” - nơi hội tụ lòng trung thành, tinh thần trách nhiệm, tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc của những người lính Biên phòng.
Thượng tá, Bùi Quang Tuyến - Đồn trưởng đồn Biên phòng Ea H’Leo khẳng định: Đồn Biên phòng Ea H’Leo mãi là biểu tượng sáng ngời của tinh thần “Vì chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia - Vì hạnh phúc của nhân dân”, góp phần xây dựng biên giới Đắk Lắk hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển - nơi “phên dậu” Tổ quốc luôn bền vững giữa đại ngàn Tây Nguyên.