Du ngoạn hồ Ba Bể
Cách Hà Nội hơn 200km, hồ Ba Bể (xã Nam Mẫu, tỉnh Thái Nguyên), những ngày đầu hè hiện lên như một khoảng xanh mát lành giữa đại ngàn Việt Bắc. Mặt hồ trong veo, phẳng lặng, soi bóng những dãy núi đá vôi trùng điệp và những cánh rừng nguyên sinh xanh thẫm quanh năm. Chỉ khi những con thuyền nhỏ lướt qua, mặt nước mới khẽ gợn lên những vòng sóng mỏng.

Theo tiếng địa phương, Ba Bể còn được gọi là “Slam Pé”, nghĩa là “ba hồ”, bởi nơi đây là điểm hội tụ của 3 nhánh Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng.
Hồ Ba Bể nằm ở độ cao 145m so với mực nước biển, dài hơn 8km, nơi rộng nhất khoảng 3km, diện tích mặt nước khoảng 500ha, độ sâu trung bình 20 m, nơi sâu nhất 35m, được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi và có nhiều suối ngầm, hang động. Ba Bể có nhiều loài cá nước ngọt, trong đó có những loài đặc biệt quý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam như cá chép kình, cá rầm xanh, cá chiên.
Năm 1995, hồ Ba Bể đã được Hội nghị Hồ nước ngọt thế giới tại Mỹ công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt cần được bảo vệ. Năm 1996, hồ được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Năm 2011, Ba Bể được công nhận là khu Ramsar - khu bảo tồn đất ngập nước có tầm quan trọng của thế giới.
Không mang vẻ sôi động của nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác, hồ Ba Bể hấp dẫn bởi sự yên tĩnh và nhịp sống chậm rãi hiếm gặp. Những bản làng người Tày nép bên sườn núi, những mái nhà sàn soi bóng xuống mặt nước hay tiếng mái chèo khua nhẹ giữa không gian tĩnh lặng tạo nên vẻ đẹp rất riêng của vùng hồ này.

Ngồi trên thuyền xuôi giữa lòng hồ, cảm giác rõ nhất là sự thư thái. Gió lùa qua những tán cây cổ thụ ven hồ, sương mỏng bảng lảng trên mặt nước buổi sớm và màu xanh kéo dài đến tận chân núi khiến người ta dễ quên đi cái oi nóng của mùa hè phố thị.
Sức hút của Ba Bể cũng góp phần tạo nên đà tăng trưởng du lịch của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian gần đây. Theo số liệu ngành du lịch địa phương, chỉ trong quý I/2026, Thái Nguyên đã đón hơn 2,6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 3.600 tỷ đồng. Riêng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, địa phương đón hơn 315.000 lượt khách, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Có lẽ vì thế, sau chuyến đi, điều còn đọng lại không chỉ là màu xanh của nước và núi rừng, mà còn là cảm giác bình yên hiếm hoi giữa nhịp sống nhiều vội vã.







