Đường 8 tỷ đồng làm dở dang, người tham gia giao thông gặp khó khăn
Sau hơn 2 năm triển khai, dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ QL1A đi Ninh Lâm phải tạm dừng do thiếu vốn. Do bị bỏ dở giữa chừng, tuyến đường ngày càng xuống cấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và đi lại của người dân.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ QL1A đi Ninh Lâm, xã Hà Trung (Thanh Hóa) có chiều dài 360 m, tổng mức đầu tư khoảng 8,6 tỷ đồng, do UBND thị trấn Hà Trung (cũ) làm chủ đầu tư, được khởi công từ năm 2022.
Mục tiêu của dự án là cải tạo, mở rộng tuyến đường, hoàn thiện hệ thống thoát nước, lắp đèn chiếu sáng, tạo thuận lợi cho người dân và các cơ quan, trường học trên địa bàn.

Đến giữa năm 2024, khi đã hoàn thành khoảng 2/3 khối lượng công việc (tương đương 70%), dự án đột ngột tạm dừng vì không còn nguồn vốn. Những hạng mục còn lại như mở rộng nền, rải asphalt mặt đường, hoàn thiện rãnh thoát nước và lắp đặt hệ thống chiếu sáng vẫn chưa thể thực hiện.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết ngày 9/10, tuyến đường dài chưa đầy nửa cây số nay đã hư hỏng nghiêm trọng. Mặt đường bong tróc, nhiều vị trí bị lún sâu, xuất hiện dày đặc ổ voi, ổ gà, gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại. Dọc tuyến đường, nhiều nắp cống bị cạy mất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi trời mưa.

Bà Nguyễn Thị Bình, trú thôn 3, xã Hà Trung, cho biết: Do dự án thi công dở dang, bỏ không cả năm nay nên dân khổ đủ đường. 'Trời nắng thì bụi mù, trời mưa thì nước ứ đọng. Có đoạn mương bị mất nắp, người dân đi xe qua cứ sợ sụt xuống', bà Bình nói.
Không chỉ người dân trong thôn chịu ảnh hưởng, tuyến đường còn là lối chính vào Trường Mầm non Hà Trung khu A, nơi mỗi ngày có hàng trăm phụ huynh đưa đón con nhỏ mỗi ngày.

Anh Đặng Văn Bình, trú thôn Thượng Quý, xã Hà Trung có 2 con học mầm non cho biết: Tuyến đường hư hỏng quá nặng, cứ mưa là ngập, khiến việc đưa đón con đi học rất vất vả.
Có hôm nước sâu, tôi đi xe qua bị ngã, ướt hết người. Không chỉ tôi, nhiều phụ huynh cũng từng gặp sự cố như vậy. Nơi đây có rất đông người qua lại, nhất là trẻ em, vì vậy, mong chính quyền sớm xử lý', anh Bình nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Hồng Sơn - Chủ tịch UBND xã Hà Trung cho biết: Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, dự án này đã được bàn giao cho xã mới tiếp tục quản lý, triển khai. Theo ước tính sơ bộ của địa phương, dự án này cần khoảng hơn 2 tỷ nữa mới có thể hoàn thành, với phần việc quan trọng nhất là đổ nhựa asphalt mặt đường, hệ thống thoát nước và đèn chiếu sáng.
Ông Sơn cho biết, hiện nay, do xã chưa có nguồn nên dự án vẫn chưa thể khởi động lại. Hiện tại, xã đang chờ bộ máy ổn định và thực hiện quy hoạch bán đất để tạo nguồn thu. 'Trong năm 2025, chắc chắn chưa làm lại được, sớm thì cũng phải đến cuối năm 2026, hoặc năm 2027. Theo kế hoạch của địa phương, chắc chắn từ nay đến 2027 sẽ xong, nhưng xong vào lúc nào sẽ còn phải tính, vì cái này, còn phụ thuộc vào nguồn ngân sách của xã nữa', ông Sơn nói.
Một số hình ảnh PV báo Đại đoàn kết ghi nhận tại tuyến đường trên:





