Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Gia Lai: Đồng lòng khắc phục hậu quả mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Đồng lòng khắc phục hậu quả mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tỉnh Gia Lai sau nhiều ngày bị ngập lụt trên diện rộng, đến nay nước đã bắt đầu rút, quân đội, công an và người dân đồng loạt ra quân khắc phục hậu quả, để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ giúp dọn dẹp trường học ở tỉnh Gia Lai sau khi nước lũ rút. Ảnh: Đ.Sang.
Cán bộ, chiến sĩ giúp dọn dẹp trường học ở tỉnh Gia Lai sau khi nước lũ rút. Ảnh: Đ.Sang.

Nỗi đau vì lũ

Sau lũ, ghi nhận của chúng tôi, dọc theo các con đường ở phường Quy Nhơn Bắc, bùn non tràn kín mặt đường. Đồ đạc trong nhà bị lũ hất tung, bàn ghế lật nghiêng ngả, tủ lạnh nằm chỏng chơ giữa sân, nhiều vật dụng còn vắt vẻo trên mái nhà. Nông sản tích trữ của bà con cũng bị nước ngập làm hư hỏng hỏng; gia súc, gia cầm chết la liệt, chuồng trại đổ nát.

Đứng sững người trong căn nhà, bà Lê Thị Hồng Vi (51 tuổi trú ở khu phố 11, Quy Nhơn Bắc) run lên vì kiệt sức. Nhắc lại khoảnh khắc sinh tử đêm 19/11, bà vẫn chưa hết bàng hoàng, nước ập vô nhanh quá, bà chỉ biết chạy thôi. Không kịp mang theo gì cả. Khi trở về, cảnh tượng khiến bà muốn gục ngã, đồ dùng hư hỏng, bùn bám vào từng vật dụng.

“10 con heo, nguồn thu duy nhất của gia đình đã bị nước nhấn chìm, giờ coi như mất hết rồi. Giờ nước rút tới đâu, gia đình tôi dọn tới đó. Tôi dù đang rất mệt cũng phải lo thu gom rác thải quanh nhà để giữ vệ sinh môi trường. Chẳng còn gì cả, đau lòng quá các chú ơi!”, bà Vi nói.

Không ít người lớn tuổi cũng trải qua những giờ phút sinh tử, như bà Nguyễn Thị Lợ (63 tuổi trú tại Quy Nhơn Bắc) phải trú trên bồn nước đặt trên nóc nhà vệ sinh. Mấy ngày nay, căn nhà tối mịt do mất điện, vợ chồng bà dọn lũ trong ánh đèn dầu leo lét. “Khổ lắm chú ơi. Điện không có, nước cũng không. Ăn uống nhờ cứu hộ. Trong nhà cái gì cũng hư hết”, bà Lợ thở dài.

Không chỉ mất mát về tài sản, người dân nơi đây đang đối mặt với muôn nỗi khó khăn. Như sau lũ điện tại tổ 2 vẫn chưa được khôi phục. Họ rất mừng khi có những phần cơm, chai nước do lực lượng cứu hộ và các đoàn thiện nguyện đem tới. Ngoài sân nhà bà Vi, một bếp củi tạm bợ đỏ lửa, khói cay hòa lẫn mùi bùn non nồng nặc.

Khẩn trương khắc phục, ổn định cuộc sống

Những ngày qua, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã được điều động đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn và các điểm lân cận để tiếp tế lương thực và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại tá Lê Kim Giàu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 cho biết, để giúp Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn trở lại hoạt động bình thường trong thời gian sớm nhất có thể, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, 30 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 hỗ trợ khắc phục thiệt hại, làm công tác vệ sinh. Với phương châm “Nước rút đến đâu, sạch đến đó”, cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng bắt tay tổng vệ sinh toàn bộ các khu vực làm việc, phòng bệnh, khuôn viên bệnh viện bị ngập bùn.

Trung sĩ Phạm Đức Long, Lữ đoàn 368 thuộc Quân khu 5 cho biết, tại phường Quy Nhơn Đông, ngay khi nước rút, 100 cán bộ, chiến sĩ của lữ đoàn 368 triển khai xử lý vệ sinh môi trường tại các trường học và hỗ trợ, cứu trợ người dân. Các chiến sĩ lau dọn bàn ghế, di chuyển vật dụng và vệ sinh khuôn viên trường học để nhà trường sớm ổn định hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Nhơn Bình nói: “Toàn bộ bàn ghế, tài liệu đều bị ướt, lớp bùn non dày trên sàn. Việc trước mắt là rửa sạch bàn ghế để sẵn sàng dạy học”.

Theo ông Huỳnh Ngọc Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Đông cho biết, ngay sau khi nước rút đã có hơn hơn 450 cán bộ, chiến sĩ từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn 368 và Hải đoàn 48 được huy động hỗ trợ địa phương xử lý vệ sinh môi trường tại các khu phố và trường học.

Cứ như thế, các chiến sĩ cùng cán bộ, nhân viên công sở, người dân, các thầy, cô và phụ huynh cùng nhau đồng tâm nỗ lực khắc phục hậu quả do lũ gây ra để sớm ổn định cuộc sống. Họ không kể gian khó, mệt mỏi mà chỉ nghĩ làm sao để cảnh quang trở lại sách sẽ, để người dân sớm có nhà, có chỗ ở ổn định, thầy, trò có nơi học tập…

Những ngày qua, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, đã đón nhận nhiều đoàn cứu trợ từ cơ quan chức năng và các tổ chức thiện nguyện, kịp thời trao cơm và nhu yếu phẩm thiết yếu, với tấm lòng chân thành muốn sẻ chia gian khó với bà con vùng lũ lúc này.

Thiếu tá Đỗ Quốc Thành, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường thủy, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết, công an tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, khẩn trương tiếp tế nhu yếu phẩm đến các hộ dân bị cô lập tại phường Quy Nhơn và xã Tuy Phước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đã phân phối hàng cứu trợ kịp thời đến cho các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, An Nhơn Bắc…, với tổng giá trị hàng hóa khoảng 1,5 tỷ đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng đã phối hợp với các đơn vị Bộ, Quân khu 5 triển khai các tổ cơ động tiếp tế lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu, cho các hộ gia đình khó khăn, đồng thời tiếp nhận hỗ trợ từ các tổ chức và cá nhân thiện nguyện để cấp phát cho nhân dân.

T.Thành - C.Đại - Đ.Sang