Gia Lai: Những hình ảnh cứu trợ ở vùng lũ gây xúc động mạnh
Những hình ảnh lực lượng vũ trang (LLVT) băng mình vượt qua lũ dữ cứu người và đưa hàng nghìn suất quà cứu trợ vào những vùng ngập sâu ở tỉnh Gia Lai giúp đỡ bà con đã tạo nên những hình ảnh ấm lòng giữa lúc thiên tai hoành hành.

Dù mưa đã giảm và nước bắt đầu rút, nhiều khu vực phía đông tỉnh vẫn ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Trong bối cảnh đó, lực lượng chức năng cùng các nhóm thiện nguyện vẫn ngày đêm nỗ lực hỗ trợ người dân.

Từ chiều 20 đến sáng 21/11, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã huy động gần 2.230 cán bộ, chiến sĩ; 28 ca nô, xuồng; 3 xe thiết giáp và 45 ô tô các loại để cứu trợ tại 23 điểm còn ngập ở 9 xã, phường trên địa bàn. Các lực lượng liên tục tham gia di dời dân, vận chuyển nhu yếu phẩm đến những khu vực xung yếu.

Bộ CHQS tỉnh cũng đang tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phối hợp với Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 hỗ trợ người dân tại các vùng ngập sâu như phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước;…

Đồng thời, các tổ cơ động được triển khai để đưa lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm gồm: 2 tấn lương khô, 1.000 gói mì tôm và 1.000 chai nước suối đến các hộ dân bị cô lập. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu, trực tổng đài 112 được duy trì 100%, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Cùng với lực lượng quân đội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai những ngày qua đã hỗ trợ và tiếp nhận khoảng 350 người dân bị ảnh hưởng bởi lũ.

Nhiều trường hợp được di dời bằng ca nô, xe chuyên dụng của các tổ, đội CSGT cùng sự phối hợp của công an địa phương và các nhóm cứu hộ như: SOS Hà Tĩnh hoạt động tại khu vực Phú Tài. Một số người dân khác tự tìm đến trụ sở CSGT vì đây là điểm cao, an toàn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó Trưởng phòng CSGT chia sẻ: “Trong hoạn nạn mới thấy hết tình người. Chúng tôi coi người dân như người thân, cố gắng lo từ chỗ nghỉ tạm đến bữa ăn, tấm chăn để họ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Chừng nào người dân chưa ổn định cuộc sống, lực lượng CSGT vẫn sẽ ở đây, hỗ trợ đến cùng”.
