Gia Lai: Truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ tại Ia Boòng
Chiều 11/11, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ hy sinh tại E7, H5, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, nay là xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai.

Bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - xã hội, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Đại tá Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo bà con nhân dân cùng dự lễ.
Sau khi nhận tin báo từ thân nhân liệt sĩ, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, sự vào cuộc trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Quân khu 5, qua xác minh, nắm thông tin Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 4 - Chư Prông phối hợp cùng Đội K52 tổ chức cất bốc, quy tập 18 hài cốt tại E7, H5, nay là xã Ia Boòng; đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao mẫu sinh phẩm (77 răng hàm lớn, 5 răng hàm bé, 1 đoạn xương đùi 4,5 cm) tổ chức giám định và xác định là hài cốt liệt sĩ.
Sau khi quy tập từ ngày 21/10 đến nay, lực lượng chức năng tổ chức trực bảo vệ và thờ cúng các hài cốt liệt sĩ đúng phong tục, tập quán của địa phương.

Được biết, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nơi đây là cửa ngõ chiến lược của Tây Nguyên, địa bàn hoạt động của Mặt trận Tây Nguyên - B3. Nhiều đơn vị chủ lực của ta như: Trung đoàn 33, 66, 95, 320; Sư đoàn BB1, Sư đoàn 968, Sư đoàn 10, cùng các đội vũ trang của Khu 5, dân quân du kích và nhân dân địa phương.
Khu vực này đã diễn ra nhiều trận đánh như: Chiến dịch Pleime (năm 1965), trận Ia Drang lịch sử, các trận ở Ia Boòng, Ia Mơr, Ia Puch, Đức Cơ, Bàu Cạn... Trong những năm tháng kháng chiến ác liệt ấy, biết bao người con từ mọi miền đất nước đã hành quân về H5 (huyện Chư Prông cũ), sát cánh cùng nhân dân địa phương chiến đấu.
Nhiều chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống giữa tuổi thanh xuân, xa quê hương. Mỗi tấc đất, mỗi ngọn đồi, dòng suối đều thấm đẫm mồ hôi, máu và nước mắt của các chiến sĩ và đồng bào, trở thành chứng nhân bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.