Giải cứu nam sinh bị "bắt cóc online", tống tiền gần 500 triệu đồng
Chiều 18/9, Công an phường Tân An, (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời giải cứu một nam sinh viên bị các đối tượng lừa đảo "bắt cóc online", đe dọa tinh thần và yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển gần 500 triệu đồng tiền chuộc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h đêm 16/9, Công an phường Tân An nhận được tin báo khẩn cấp từ một người dân ở tỉnh Đồng Nai về việc con trai ông – em Lã Nguyễn Đức T. (18 tuổi), hiện là sinh viên một trường đại học trên địa bàn phường– bị bắt cóc, tra tấn và đòi tiền chuộc 450 triệu đồng. Các đối tượng dọa nếu không chuyển tiền sẽ "bán" T. sang Campuchia.
Xác định đây có thể là vụ "bắt cóc online", Thượng tá Nguyễn Công Hòa – Trưởng Công an phường Tân An – đã chỉ đạo khẩn trương huy động tối đa lực lượng, triển khai các tổ công tác tổ chức truy tìm và xác minh. Đồng thời, công an vận động gia đình giữ bình tĩnh, phối hợp điều tra và tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo.
Chỉ sau chưa đầy một giờ, đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện T. đang ở một mình tại phòng khách sạn trên địa bàn phường Tân An. Thời điểm được tìm thấy, T. vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn, gọi video cho mẹ và gào khóc cầu cứu theo đúng "kịch bản" được các đối tượng chỉ đạo.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Tân An đã nhanh chóng tiếp cận, giải cứu an toàn nam sinh, đồng thời phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an tỉnh tiếp tục điều tra, truy vết nguồn liên lạc của nhóm lừa đảo. Kết quả bước đầu xác định địa chỉ IP mà nhóm này sử dụng để liên hệ với T. xuất phát từ Campuchia.
Làm việc với cơ quan chức năng, T. cho biết đã bị các đối tượng gọi điện giả danh Công an, dọa liên quan đến đường dây tội phạm, yêu cầu cách ly và hướng dẫn thuê phòng khách sạn để "làm việc". Dưới áp lực tâm lý nặng nề, T. đã làm theo mọi yêu cầu, từ cắt liên lạc với người thân đến gào thét, diễn cảnh bị hành hung để tạo niềm tin cho cha mẹ – vốn đang hoảng loạn bên kia đầu dây.
Về phía gia đình nạn nhân, người mẹ nghẹn ngào kể lại thời điểm liên tục nhận các cuộc gọi đe dọa, ép chuyển tiền chuộc trong khi con trai khóc lóc, cầu cứu. “Tôi đã định đi vay tiền, nhưng may mà chồng tôi kịp ngăn lại và báo Công an. Bây giờ mẹ con gặp lại nhau tôi mừng không tả được. Rất cảm ơn Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an phường Tân An đã cứu con tôi!”, bà xúc động nói.
Thượng tá Nguyễn Công Hòa cảnh báo: “Thời gian gần đây, tội phạm mạng thường nhắm vào đối tượng học sinh, sinh viên – những người non kinh nghiệm sống – để thao túng, giả danh lực lượng chức năng, dựng lên các vụ ‘bắt cóc online’ nhằm tống tiền cha mẹ. Các gia đình, nhà trường cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền để các em cảnh giác và không rơi vào bẫy của tội phạm công nghệ cao.”
Ông cũng kêu gọi người dân khi phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến lừa đảo qua mạng cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.