Báo Đại đoàn kết Quốc tế

Giải cứu thành công người mắc kẹt trên 'Núi sát nhân' ở Pakistan

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Giải cứu thành công người mắc kẹt trên 'Núi sát nhân' ở Pakistan

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Một nhóm những người leo núi chuyên nghiệp của Ba Lan trong hôm 28/1 đã tìm thấy một công dân Pháp mất tích trên ngọ núi Nanga Parbat, nơi được mệnh danh là "Núi Sát nhân" của Pakistan, sau một chiến dịch kéo dài xuyên đêm.

Giải cứu thành công người mắc kẹt trên 'Núi sát nhân' ở Pakistan

Ảnh minh họa.

Sau một đêm tìm kiếm không ngừng nghỉ, đội cứu hộ của Ba Lan đã tìm thấy bà Elisabeth Revol, người leo núi mang quốc tịch Pháp, trên sườn Nanga Parbat, ngọn núi cao thứ hai của Pakistan, theo hãng tin Reuters.

Ngọn núi Nanga Parbat có độ cao hơn 8.100 m, được mệnh danh là "Núi Sát nhân" ở Pakistan do có nhiều người thiệt mạng ở đây.

Được biết, bà Revol cùng người bạn đồng hành Tomasz Mackiewicz đã phát tín hiệu cầu cứu hôm 26/1 vừa qua từ độ cao 7.400 m. Các trực thăng quân sự của Pakistan sau đó được triển khai để rà soát khu vực này và phát hiện bà Revol ở độ cao 6.700 m một ngày sau đó, giới chức Pakistan cho biết.

4 nhà leo núi trong đội cứu hộ được trực thăng thả xuống ở độ cao 4.900 m, từ đó họ tỏa đi tìm kiếm và phát hiện Revol. Tuy nhiên họ không thể tìm thấy Mackiewicz và phải rời đi do thời tiết khắc nghiệt.

"Đó là quyết định khó khăn, chúng tôi đã khóc" - Ludovic Giambiasi, một thành viên nhóm leo núi cứu hộ, nói.

Nếu thời tiết thuận lợi, Revol và nhóm trợ giúp sẽ được trực thăng của Đại sứ quán Ba Lan ở Islamabad đưa đến thị trấn Skardu, Pakistan trong thời gian tới.

Các đỉnh núi ở Pakistan cao hơn 7.000 m được coi là điểm lý tưởng với những nhà leo núi, nhưng số lượng người gặp nạn cũng không nhỏ. Hồi tháng 6 năm ngoái, một người Tây Ban Nha và một người Argentina đã gặp nạn trong một trận tuyết lở, khi cố leo lên đỉnh núi Nanga Parbat.

K.D.