Xã hội

Giao hòa phiên chợ âm dương đầu năm

Quang Vinh 14/02/2024 11:44

Hàng năm cứ từ xẩm tối mùng 4 đến rạng sáng mùng 5 Tết, tại làng Xuân Ổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh có phiên chợ âm dương. Theo quan niệm dân gian, chợ là nơi âm dương giao hoà, trao đổi "âm - dương".

W_076a1353.jpg
Từ xẩm tối mùng 4 Tết, người dân dịa phương và các nơi lân cận đã đến phiên chợ âm dương.
076a1582.jpg
Địa điểm họp chợ ở khu vực bãi Hồ, đây là bãi chiến trận giữa nghĩa quân Hai Bà Trưng với quân giặc Nam hán, nơi đây có nhiều xác chết, thành gò đống, quạ đen bay kín cánh đồng trên các tử thi, nên gọi là đất Ó (quạ đen) không gian u tịch, nhiều oan hồn tử sĩ.
076a1325.jpg
Đây là phiên chợ gắn liền với hội làng, mở đầu năm mới với hi vọng tốt đẹp và giữ gìn văn hoá, tâm linh của nhân dân địa phương.
076a1366.jpg
Người dân đi chợ âm dương để cầu may mắn và nhiều người đi chợ để ước nguyện được gặp người thân ở bên kia thế giới.
076a1400.jpg
Đây là phiên chợ không trả giá và mặc cả, người mua trả tiền tuỳ tâm bằng cách thả tiền vào những chiếc hộp.
076a1535.jpg
Mọi người vào chợ mang theo một bó vàng mã, sau khi thắp hương cầu khấn xong thì đốt vàng mã tại đây vì tin rằng lúc này người thân của họ đang ở quanh đây và nhận được những đồng tiền vàng được gửi ở thời khắc này.
076a1413.jpg
Theo truyền thuyết thì nơi đây có một cái cửa gọi là Cửa Âm Phủ, cửa chỉ mở duy nhất mỗi năm một lần vào đêm mùng 4 tháng Giêng Âm lịch để các hồn ma lên chợ tìm gặp người nhà nơi trần thế, cửa sẽ đóng lại vào rạng sáng ngày hôm sau khi có tiếng gà gáy canh năm.
076a1447.jpg
Những con gà đen được bán tại phiên chợ với quan niệm là gà đen sẽ hứng chịu mọi vận đen cho gia chủ.
076a1485.jpg
Người dân xếp hàng để nhận những phiếu mua gà đen.
076a1496.jpg
Vợ chồng anh chị Việt, Hương đến từ Long Biên, Hà Nội đến phiên chợ âm dương để mua gà đen với mong muốn cầu may mắn cho gia đình.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giao hòa phiên chợ âm dương đầu năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO