Giữ trọn Tết biên cương - Gắn kết rừng biển một nhà
Phát biểu tại chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 tại Buôn Đôn (Đắk Lắk), nhà báo Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết nhấn mạnh: Biên giới không chỉ được bảo vệ bằng ý chí của người lính, mà còn được gìn giữ bằng trái tim và sự sẻ chia của cả cộng đồng.

Tối 7/2, tại xã biên giới Buôn Đôn và Tuy An Đông (tỉnh Đắk Lắk), Báo Đại đoàn kết phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026. Chương trình lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc rằng giữ vững biên cương không chỉ bằng nhiệm vụ, mà bằng nghĩa tình Quân - Dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tham dự Chương trình, đại biểu tỉnh Đắk Lắk có ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành trong tỉnh.
Về phía Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) có Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP); Đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk có Thượng tá Đào Duy Tân- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Đỗ Quang Thấm - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk.
Dự Chương trình, về phía Báo Đại đoàn kết có ông Trương Thành Trung - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí Thư Đảng ủy - Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết; ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết; ông Nguyễn Đăng Khang - Phó Tổng Biên tập, Trưởng Ban tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” của Báo Đại đoàn kết; cùng lãnh đạo các ban, đơn vị của Báo Đại đoàn kết.
Tham dự Chương trình còn có Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam xã Buôn Đôn, xã Tuy An Đông và đông đảo đồng bào vùng biên cương Đắk Lắk; Cùng sự theo dõi đông đảo khán giả trên kênh truyền hình trực tiếp của Báo và Đài phát thanh - truyền hình Đắk Lắk và các nền tảng số của Báo Đại đoàn kết.
Tại sự kiện, nhà báo Trương Thành Trung - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí Thư Đảng ủy - Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết đã có bài phát biểu ý nghĩa. Báo Đại đoàn kết xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này:
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng!
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk!
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể!
Kính thưa các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng!
Kính thưa đồng bào các dân tộc, quý vị đại biểu, các doanh nghiệp, nhà tài trợ cùng toàn thể Nhân dân!
Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, khi mùa xuân đang gõ cửa từng buôn làng, từng mái nhà nơi biên cương Tổ quốc, hôm nay, tại Buôn Đôn - vùng đất giàu truyền thống, giàu khí phách của Tây Nguyên, Báo Đại Đoàn Kết phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026.
Chúng tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các cán bộ, chiến sĩ và toàn thể đồng bào các dân tộc lời chào mừng nồng nhiệt nhất; lời chúc sức khỏe, bình an và một mùa xuân mới ấm áp, nghĩa tình.
Kính thưa quý vị!
Biên giới không chỉ là ranh giới địa lý trên bản đồ. Biên giới là nơi Tổ quốc được gìn giữ mỗi ngày. Và biên giới, trước hết, được giữ bằng tình yêu quê hương, đất nước cháy bỏng trong lòng mỗi người. Ở nơi này, người lính mang quân hàm xanh không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Các anh còn là người con của buôn làng, là chỗ dựa của Nhân dân, là người có mặt sớm nhất khi dân gặp khó, và cũng là người ở lại lâu nhất khi gian nan chưa qua. Những việc làm thầm lặng ấy, qua năm tháng, đã tạo nên một mối gắn bó rất bền chặt: quân với dân như người một nhà.
Chính từ mối gắn bó ấy, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” ra đời và được Bộ đội Biên phòng bền bỉ thực hiện suốt nhiều năm qua trên khắp các tuyến biên giới của Tổ quốc. Điều quý giá của hành trình ấy không chỉ nằm ở nguồn lực huy động, mà nằm ở niềm tin được bồi đắp qua từng mùa xuân, bằng những việc làm an sinh, hỗ trợ sinh kế và gắn kết quân - dân ngay tại cơ sở. Mỗi nương rẫy được giữ gìn, mỗi cánh rừng được bảo vệ, mỗi buôn làng bám trụ vững vàng chính là những “cột mốc sống” nơi biên cương. Vì thế, “Xuân Biên phòng” không chỉ mang Tết đến vùng biên. “Xuân Biên phòng” còn mang theo sự ấm áp, chở che. Và nhờ thế, trên những dải biên cương yên bình, xanh thắm, từng bước chân của người lính biên phòng vẫn đang lặng lẽ đi đầu, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; cùng đồng bào biên giới quyết tâm lập nhiều chiến công mới trong bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng và chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Kính thưa các đồng chí và đồng bào!
Năm nay, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, khi Đắk Lắk bước vào một không gian phát triển mới sau hợp nhất, rộng lớn hơn, gắn kết hơn. Chủ đề “Giữ trọn Tết biên cương - Gắn kết rừng biển một nhà” không chỉ là một chủ đề ý nghĩa mà còn nhắc nhớ chúng ta về sự đoàn kết, về tinh thần chung một mái nhà Tổ quốc Việt Nam.
Rừng và biển có thể xa nhau về địa lý, nhưng không xa nhau trong trách nhiệm. Miền xuôi và miền ngược có thể khác nhau về điều kiện sống, nhưng không khác nhau trong nghĩa tình.
Với Báo Đại đoàn kết - cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đồng hành cùng chương trình hôm nay là xuất phát từ sứ mệnh của báo chí Mặt trận: làm cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, giữa hậu phương và tuyến đầu, giữa những tấm lòng muốn sẻ chia và những nơi đang cần được chia sẻ. Chúng tôi tin rằng, báo chí không chỉ có nhiệm vụ phản ánh đời sống, mà còn có trách nhiệm góp phần làm cho đời sống tốt đẹp hơn. Không chỉ nói về tinh thần đại đoàn kết, mà phải cùng Nhân dân, cùng lực lượng Bộ đội và hệ thống Mặt trận đắp xây khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Chính từ niềm tin dành cho Bộ đội Biên phòng - những người đã nhiều năm âm thầm giữ gìn biên cương bằng cả trách nhiệm và trái tim - Báo Đại đoàn kết đã đứng ra kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong xã hội. Để mỗi sự đóng góp đều được gửi gắm đúng chỗ, để mỗi tấm lòng đều được đặt vào đúng địa chỉ, và để sự sẻ chia không dừng lại ở lời nói, mà hiện hữu trong từng mái nhà, từng phần quà, từng sinh kế được trao đi.
Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 là kết quả của sự đồng hành ấy. Là sự chung sức của báo chí, của lực lượng Biên phòng, của doanh nghiệp và của xã hội - cùng hướng về Nhân dân nơi biên cương bằng những việc làm thiết thực nhất, nghĩa tình nhất.
Với sự đồng hành đó, chương trình năm nay đã huy động nguồn lực xã hội hóa khoảng 3 tỷ đồng, trong đó Báo Đại đoàn kết trực tiếp đóng góp 2 tỷ đồng, Bộ đội Biên phòng đóng góp 1 tỷ đồng, để chăm lo Tết và hỗ trợ an sinh cho đồng bào vùng biên. Trong quá trình chuẩn bị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Báo Đại đoàn kết đã phối hợp chặt chẽ, rà soát đối tượng, khảo sát thực địa, lựa chọn cách làm phù hợp với thực tiễn đời sống Nhân dân để những mái ấm được dựng lên, để những món quà đến đúng người cần.

Kính thưa quý vị!
Điều quan trọng nhất của chương trình hôm nay không nằm ở con số, mà ở tấm lòng vì không ai bị bỏ lại phía sau. Khi mùa xuân đến, người dân vùng biên ấm lòng hơn, yên tâm hơn; khi những đứa trẻ nơi buôn làng nhìn về tương lai với nhiều hy vọng hơn; khi người lính Biên phòng thêm vững tin nơi tuyến đầu- thì khi đó, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” đã hoàn thành ý nghĩa lớn nhất của mình: Củng cố thế trận lòng dân - giữ gìn vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Từ Buôn Đôn hôm nay, trong không khí Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng đất nước bước vào Kỷ nguyên mới, chúng tôi mong rằng tinh thần của “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” sẽ tiếp tục lan tỏa, để mỗi mùa xuân biên giới là mùa xuân được giữ lại lâu nhất - bằng nghĩa tình, bằng sự sẻ chia và bằng niềm tin bền chặt.
Trong mạch nguồn ấy, Báo Đại đoàn kết xin được tiếp tục kêu gọi sự chung tay đồng hành của toàn xã hội: mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức, mỗi người dân, bằng cách riêng của mình, hãy góp một phần vào mùa xuân nơi tuyến đầu, để biên giới không chỉ được bảo vệ bằng ý chí của người lính, mà còn được gìn giữ bằng trái tim của cả cộng đồng.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc!
Chúc các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc!
Chúc đồng bào các dân tộc một mùa xuân mới đầm ấm, an vui!
Xin trân trọng cảm ơn!