Báo Đại Đoàn Kết Multimedia

Hà Tĩnh: Rộn ràng phiên cá sớm ở Cửa Sót

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Tĩnh: Rộn ràng phiên cá sớm ở Cửa Sót

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng sớm tinh mơ, khi trời còn bảng lảng sương, cảng Cửa Sót (Hà Tĩnh) đã bừng lên nhịp sống đặc trưng của vùng biển. Từng đoàn tàu nối nhau vào bến, mang theo những khoang đầy cá tôm, tạo nên khung cảnh giao thương tấp nập bậc nhất của ngư dân miền Trung.

Video: Rộn ràng phiên cá sớm ở Cửa Sót.
Từ nhiều năm nay, cảng Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) được xem là chợ đầu mối hải sản lớn nhất Hà Tĩnh. Mỗi ngày, hàng trăm thương lái từ trong tỉnh và các địa phương lân cận như Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị… tìm về đây thu mua hải sản tươi sống để phân phối cho các chợ và cơ sở chế biến. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Từ nhiều năm nay, cảng Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) được xem là chợ đầu mối hải sản lớn nhất Hà Tĩnh. Mỗi ngày, hàng trăm thương lái từ trong tỉnh và các địa phương lân cận như Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị… tìm về đây thu mua hải sản tươi sống để phân phối cho các chợ và cơ sở chế biến. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Ngay khi tàu còn chưa chạm cầu cảng, hàng chục thương lái đã đứng chờ sẵn, tay cầm sổ ghi chép, mắt hướng về những sọt cá mới khui từ khoang tàu. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Ngay khi tàu còn chưa chạm cầu cảng, hàng chục thương lái đã đứng chờ sẵn, tay cầm sổ ghi chép, mắt hướng về những sọt cá mới khui từ khoang tàu. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Nhiều người phải có mặt từ 3 giờ sáng để kịp lựa hải sản và vận chuyển đi các chợ đầu mối. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Nhiều người phải có mặt từ 3 giờ sáng để kịp lựa hải sản và vận chuyển đi các chợ đầu mối. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Khoảng 5 giờ sáng, cảng cá bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Khoảng 5 giờ sáng, cảng cá bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Không khí giao thương cuồn cuộn từ lúc trời chưa tỏ mặt người. Tiếng máy tàu, tiếng người gọi nhau, tiếng thùng xốp va vào nền bến… hòa thành một nhịp điệu đặc trưng của vùng biển miền Trung. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Không khí giao thương cuồn cuộn từ lúc trời chưa tỏ mặt người. Tiếng máy tàu, tiếng người gọi nhau, tiếng thùng xốp va vào nền bến… hòa thành một nhịp điệu đặc trưng của vùng biển miền Trung. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Lượng hải sản cập cảng Cửa Sót đặc biệt dồi dào: mực và tôm các loại, cá bớp, cá bạc má, cá đù, cá thu, cá ngừ… Nhiều loại thuộc nhóm có giá trị kinh tế cao và được thu mua hết ngay khi vừa đưa lên bờ. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Lượng hải sản cập cảng Cửa Sót đặc biệt dồi dào: mực và tôm các loại, cá bớp, cá bạc má, cá đù, cá thu, cá ngừ… Nhiều loại thuộc nhóm có giá trị kinh tế cao và được thu mua hết ngay khi vừa đưa lên bờ. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Cá thu là mặt hàng được ưa chuộng nhất, có giá khoảng 230.000 đồng/kg. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí, mỗi chuyến biển ngư dân có thể thu về từ 5–7 triệu đồng. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Cá thu là mặt hàng được ưa chuộng nhất, có giá khoảng 230.000 đồng/kg. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí, mỗi chuyến biển ngư dân có thể thu về từ 5–7 triệu đồng. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Những rổ ghẹ, tôm tít còn nhảy tanh tách, những sọt cá thu óng ánh lấp lánh dưới ánh đèn, những khay cá bạc má, cá cơm đầy ắp… tạo nên một bức tranh sống động và đầy sắc màu. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Những rổ ghẹ, tôm tít còn nhảy tanh tách, những sọt cá thu óng ánh lấp lánh dưới ánh đèn, những khay cá bạc má, cá cơm đầy ắp… tạo nên một bức tranh sống động và đầy sắc màu. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Hải sản tươi rói được ngư dân vận chuyển lên bờ. Những rổ nhựa đựng đầy ắp hải sản tươi rói, tạo nên một cảnh tượng đầy màu sắc và sức sống. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Hải sản tươi rói được ngư dân vận chuyển lên bờ. Những rổ nhựa đựng đầy ắp hải sản tươi rói, tạo nên một cảnh tượng đầy màu sắc và sức sống. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Hải sản mới đánh bắt còn tươi tói, lấp lánh dưới ánh đèn soi. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Hải sản mới đánh bắt còn tươi tói, lấp lánh dưới ánh đèn soi. Ảnh: Cẩm Kỳ 
"Thời điểm sáng sớm cá rất tươi và chất lượng, dân buôn chúng tôi phải đến thật sớm, thậm chí là từ 3h sáng, để chọn được hàng đẹp và kịp thời vận chuyển đi các chợ đầu mối", chị Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ. Ảnh: Cẩm Kỳ 
"Thời điểm sáng sớm cá rất tươi và chất lượng, dân buôn chúng tôi phải đến thật sớm, thậm chí là từ 3h sáng, để chọn được hàng đẹp và kịp thời vận chuyển đi các chợ đầu mối", chị Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Sau những chuyến biển thuận lợi, gương mặt các ngư dân ai nấy đều rạng rỡ. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Sau những chuyến biển thuận lợi, gương mặt các ngư dân ai nấy đều rạng rỡ. Ảnh: Cẩm Kỳ 

Cẩm Kỳ - Đặng Sơn