HAGL đối mặt nguy cơ rớt hạng sau vòng 15 V-League: Những đứa trẻ lạc lối?
Các cầu thủ trẻ HAGL phải nhận kết quả 1-2, một thất bại đã được dự báo từ trước. Sau 15 vòng đấu, HAGL chỉ có vẻn vẹn10 điểm, đang xếp áp chót trên bảng tổng sắp, chỉ hơn đội cuối bảng Đồng Nai đúng 1 điểm. Phía trước, V.League còn tới 11 vòng đấu nữa và nếu không tìm ra cách để cải thiện phong độ, hiện thực rớt hạng sẽ đến rất sớm với đoàn quân trẻ của bầu Đức.
Dù ra sức phản đối nhưng các cầu thủ HAGL không thể thay đổi quyết định của trọng tài
Không còn chỗ cho cảm xúc ban đầu
Sự xuất hiện mới hoàn toàn những tài năng trẻ gây đình đám của lứa học viên khóa đầu HAGL Arsenal JMG trong màu áo HAGL với những cái tên hot như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… đã khiến bức tranh bóng đá quốc nội trở nên đặc biệt thu hút ở mùa giải năm nay. Đúng lúc bóng đá Việt đang chìm đắm trong vô vàn khó khăn, nghi ngờ từ các vụ tiêu cực của V.Ninh Bình (AFC Cup), Đồng Nai (V.League) cùng thành tích bết bát ở các cấp độ đội tuyển… thì sự xuất hiện của lứa U19 Việt Nam trở thành một điểm sáng hiếm hoi.
Lối chơi đẹp mắt, hành vi ứng xử đầy văn hóa cùng sự trong sáng đến thánh thiện của những tài năng trẻ phố Núi đã hút theo mọi ánh nhìn, mọi tin yêu, kỳ vọng nơi NHM nước nhà. Dù biết họ sẽ gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ khi lần đầu thi đấu ở sân chơi vốn đầy tính khốc liệt như V-League nhưng nhiều người vẫn đặt niềm tin vào những sự khởi đầu mới.
Thực tế, cho đến lúc này của mùa giải 2015, HAGL đi đến đâu là ở đó kín sân. Người hâm mộ háo hức xem những “hạt ngọc” tỏa sáng bao nhiêu thì các đối thủ của đội bóng phố Núi lại khao khát đánh bại họ bấy nhiêu. Hình ảnh Công Phượng và các đồng đội phải nằm sân với những vết bầm tím, chảy máu sau những pha vào bóng đầy tiểu xảo, thậm chí là ác ý cùng những chấn thương liên tục như trên sân Thanh Hóa cuối tuần qua không có gì xa lạ với họ.
“Nhiều cầu thủ HAGL dường như đang đánh mất bản sắc của mình. Lối chơi vốn đã nằm lòng trong suốt 8 năm ăn tập cùng nhau ở CLB gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với các đối thủ chủ động chơi rắn, xé lẻ trận đấu, triệt tiêu cảm xúc chơi bóng của họ…Kết quả, các cầu thủ trẻ HAGL đang không cho thấy sự thích nghi của mình và trong nhiều trận đấu, HAGL gần như bị động, mất phương hướng và dễ dàng để đối thủ dẫn dắt lối chơi” - HLV Triệu Quang Hà nhận xét.
Chiến đấu để tồn tại
Thầy trò HLV Guillaume Graechen quyết tâm xóa dớp không biết mùi thắng lợi trong 9 vòng đấu được thể hiện ngay ở phút đầu tiên trận đấu, khi Công Phượng chuyền bóng thuận lợi cho Minh Vương cứa lòng vào góc xa, mở tỷ số cho đội bóng phố Núi. Trong phần lớn thời gian thi đấu, Công Phượng và các đồng đội là những người kiểm soát thế trận và có nhiều tình huống phối hợp sắc nét. Song may mắn lại thuộc về phía đội chủ nhà FLC Thanh Hóa khi họ bất ngờ có được hai bàn thắng của Omar trên chấm phạt đền ở phút 44 và Hoàng Đình Tùng ở phút 82 sau một tình huống tương đối lộn xộn trước khung thành.
Thắng 2-1, FLC Thanh Hóa tiếp tục bám đuổi B.Bình Dương trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Còn HA.GL, dù chơi tiến bộ trong 2 vòng đấu gần đây song họ cũng không thể tránh khỏi trận thứ 10 không biết mùi chiến thắng. Chứng kiến chuỗi trận không biết đến chiến thắng của các cầu thủ HAGL, HLV Triệu Quang Hà cho rằng “điều mà HAGL cần lúc này chính là một “liều thuốc” tâm lý”.
Phát biểu “HAGL có xuống hạng cũng không sao” của bầu Đức mới đây cũng là cách giúp các cầu thủ đỡ căng thẳng. HAGL thua ngược 1-2 nhưng tôi thấy đó là trận đấu mà HAGL đã chơi tốt với những pha bóng bật-nhả đẹp mắt quen thuộc. Mùa giải vẫn còn dài và đây không phải là lúc than vãn về công tác trọng tài. Việc của HLV Guillaume là giúp các học trò phát huy tốt những phẩm chất kỹ thuật từng làm say đắm các cổ động viên cả nước”, HLV Quang Hà chia sẻ.
| Sáng qua 12-7, khi được hỏi về công tác trọng tài trên sân Thanh Hóa chiều 11-7 ông Nguyễn Văn Mùi – Trưởng ban trọng tài VFF cho biết: “Chúng tôi đã nhận được khiếu nại của HAGL về tình huống gây tranh cãi nói trên và ngay đầu tuần, ban trọng tài sẽ mổ băng để có cái nhìn chính xác nhất. V.League đã bước vào giai đoạn nóng bỏng và cuộc đua ở 2 đầu bảng xếp hạng đều rất quyết liệt, chúng tôi hiểu sự bức xúc của các đội bóng nhưng cũng đừng vì thế mà thay nhau đổ lỗi cho trọng tài”. |
Trở lại trận thua trước FLC Thanh Hóa, cả HAGL lẫn ông thầy người Pháp đã cho thấy sự non kém và rất dễ thua ở đấu trường V-League 2015. Không phải họ đá kém, nhưng kinh nghiệm lẫn sự ma mãnh, vốn là tính trội của V-League của họ lại quá mỏng. Chính vì thế, dù dẫn bàn trước từ rất sớm, họ vẫn không cách nào chuyển hóa thêm những cơ hội thành bàn thắng để tạo độ an toàn cũng như các phương án để bảo vệ thành quả mong manh đã tạo dựng. Thêm vào đó, dường như trọng tài cũng là một vấn đề. 3 trận đấu gần đây nhất trận nào họ cũng phải nhận 1 quả phạt đền - những tình huống phạt đền mà giới có nghề đều cho rằng “thổi cũng được mà không thổi cũng chẳng sao” thì HAGL đều bị thổi.
Việc trọng tài Hà Anh Chiến công nhận bàn thắng của Đình Tùng phút 82 giúp Thanh Hóa thắng HAGL 2-1 đã khiến ban huấn luyện, cầu thủ đội bóng Phố núi bức xúc, phản ứng gay gắt. Phía HAGL cho rằng Đình Tùng đã để bóng chạm tay trước khi đánh gót vào lưới trống mang về 3 điểm cho đội nhà. “Các trọng tài đang làm khó chúng tôi. Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần gần đây” - Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh nói. Còn HLV Guillaume cho rằng “Chúng tôi đã phải nhận 1 bàn thua oan uổng. Tôi không ngờ trọng tài Hà Anh Chiến lại công nhận bàn thắng đó. Rõ ràng bóng đã chạm tay Đình Tùng”.
HAGL sẽ phải đối mặt với 1 lịch thi đấu cực khó trong 4 vòng đấu tới đây. Họ sẽ phải làm khách trước QNK. Quảng Nam, SHB. Đà Nẵng, Than Quảng Ninh và 1 trận được chơi sân nhà thì lại sẽ cực khó khi phải đối diện với các nhà đương kim vô địch. Vấn đề của HAGL lúc này có lẽ không phải là chiến thắng bằng mọi giá mà cố gắng tích lũy từng điểm số, đừng để thua thêm trước khi chờ những trận “chung kết” với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.