Những ngày này, lễ hội truyền thống Đền - Chùa Mõ (xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng) diễn ra sôi nổi với nhiều nghi lễ quan trọng và đa dạng các hoạt động văn hoá.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Danh Hậu, Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc cho biết: Từ ngày 11-13/3, lễ hội truyền thống Đền – Chùa Mõ đã diễn ra nhiều nghi lễ quan trọng như: Lễ rước Bách linh Thành Hoàng làng về Di tích Đền – Chùa Mõ dự tế Thánh; Lễ Tế khai mạc, Lễ Hầu thánh và Tế tạ. Các hoạt động văn hoá, tín ngưỡng, trò chơi dân gian truyền thống như: Diễn xướng chầu văn, hát giao duyên, cờ tướng, kéo co, tổ tôm, bịt mắt bắt vịt… thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách.
Ông Nguyễn Danh Hậu chia sẻ thêm: Để lễ hội năm 2025 được tổ chức đảm bảo trang trọng, thành công phải nói đến công lao đóng góp trí tuệ, tiền của, tâm huyết của những người con quê hương xã Ngũ Phúc, đang sống và làm việc trên khắp mọi miền của Tổ quốc.
Theo tài liệu do UBND xã Ngũ Phúc cung cấp, Đền Mõ là nơi thờ công chúa Quỳnh Trân, con gái của vua Trần Thánh Tông, chị gái của vua Trần Nhân Tông, người có công lớn với dân với nước. Khi lập am tu hành tại vùng Nghi Dương thuộc huyện Nghi Dương, phủ Kinh Môn (nay gồm các xã Du Lễ, Kiến Quốc và Ngũ Phúc thuộc huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), bà đã khuyến khích người dân lập điền trang cấy lúa, trồng dâu, nuôi tằm, góp phần hình thành vùng đất trù phú.
Để điều hành công việc hằng ngày, bà nghĩ ra cách dùng tiếng mõ. Nếu trong ngày, hễ nghe tiếng mõ ở chùa thì về ăn uống, tiếng mõ ở quán thì có công việc. Mọi người cứ theo tiếng mõ mà làm. Bắt nguồn từ đó, những địa danh như chợ Mõ, làng Mõ, chùa Mõ, đền Mõ ở xã Ngũ Phúc đã ra đời và lưu truyền đến ngày nay. Công chúa Quỳnh Trân được người dân trong vùng gọi với cái tên trìu mến: “Bà chúa Mõ”.
Lễ hội Đền – Chùa Mõ được tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn, phục dựng và phát triển các giá trị văn hoá độc đáo của Di tích và tưởng nhớ công lao to lớn của công chúa Quỳnh Trân.
Đến khu di tích, du khách có cơ hội được chiêm ngưỡng cây gạo Di sản Việt Nam gần 750 tuổi, tương truyền do công chúa Quỳnh Trân trồng, gắn với nhiều giai thoại linh thiêng của mảnh đất này. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi), cây gạo đã bị gãy, đổ. Chính quyền địa phương và người dân xã Ngũ Phúc quyết định mời các chuyên gia về cây để hồi sinh cây gạo cổ này. Các chuyên gia đã đổ một trụ bê tông cốt thép ở giữa thân cây gạo và tạo vỏ giả của cây ở bên ngoài để tăng thêm độ thẩm mỹ. Sau một thời gian chăm sóc, cây gạo đã dần hồi sinh.
Sau đây là một số hình ảnh tại lễ hội Đền - Chùa Mõ năm 2025: