Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Hãng United Airlines lại bị phàn nàn vì bò cạp trên chuyến bay

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hãng United Airlines lại bị phàn nàn vì bò cạp trên chuyến bay

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tuần này dường như là một tuần tồi tệ đối với hãng hàng không United Airlines bởi sau bê bối nhân viên kéo lê hành khách ở Chicago, một người đàn ông khác hôm 14/4 tiếp tục phàn về sự việc ông bị bò cạp chích khi đang trên chuyến bay từ Houston đến Calgary.

Ảnh minh họa.

Con vật có độc này đã rơi từ khoang chứa đồ bên trên đầu, trúng tóc của ông Richard Bell khi ông đang dùng bữa trưa trên dãy ghế hạng thương nhân của mình hôm Chủ nhật tuần trước, theo vợ ông, bà Linda.

“Chồng tôi lúc đó cảm thấy có gì bò trên tóc. Ông ấy đã lấy nó ra khỏi tóc và nó rơi ngay vào khay thức ăn. Khi ông ấy cầm nó bằng tay không, nó đã chích vào tay ông ấy”, bà Linda nói.

Sau khi xua đuổi con vật này khỏi khay đồ ăn của mình, con bò cạp đã rơi xuống khu vực giữa hai hàng ghế, thu hút sự chú ý của các hành khách xung quanh. Nhiều người đã hét toáng lên khi nhìn thấy con vật đáng sợ này.

Hiện vẫn chưa rõ tại sao một con bò cạp có thể lao lên một chuyến bay của hãng United Airlines. Chuyến bay này trước đó cất cánh từ Costa Rica và theo lịch tình sẽ hạ cánh tại Houston. Gia đình ông Bell lúc đó trên chuyến bay này để trở về nhà từ một kỳ nghỉ lễ.

Bà Linda Bell cho hay các tiếp viên hàng không đã nhanh chóng bắt lấy con bò cạp và ném nó xuống bồn cầu nhà vệ sinh trên máy bay.

“Các tiếp viên của chúng tôi đã hỗ trợ một hành khách bị bò cạp chích hồi tuần trước” - hãng United nói trong một tuyên bố - “Đội ngũ của chúng tôi đã nhanh chóng tư vấn với đội ngũ y tế dưới mặt đất để nhận hướng dẫn sơ cứu và đảm bảo rằng đó không phải một vấn đề đe dọa tới tính mạng hành khách”.

Theo bà Linda Bell, một hành khác đã cho chồng bà một viên thuốc Benadryl để tránh trường hợp bị dị ứng với cú chích. Bà cũng cho hay, trong hôm 13/4 vừa qua, hãng United đã cử đại diện liên lạc với chồng bà để đưa ra lời xin lỗi và đề nghị bồi thường. Hiện vẫn chưa rõ khoản bồi thường là bao nhiêu.

Trường hợp hành khách bị bò cạp đốt trên các chuyến bay là cực kỳ hiếm, nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra. Trước đó, năm 2015, một người phụ nữ trên chuyến bay của từ Los Angeles đến Portland, Oregon của hãng hàng không Alaska Airlines cũng bị bò cạp chích.

K.D.