Hành trang của cô giáo khi lên đường cách ly

Lan Anh 30/05/2021 12:00

“Tập bài kiểm tra của học sinh, sách và máy tính, điện thoại có mạng Internet là những thứ đầu tiên mình chuẩn bị cho hành lý lên đường đi cách ly tập trung”, cô giáo Nguyễn Thị Hằng chia sẻ.

Trong khu cách ly Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, hàng ngày, cô giáo Nguyễn Thị Hằng, giáo viên môn Địa lý Trường THPT Thuận Thành 1, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh vẫn miệt mài với công việc của mình, với những giờ lên lớp trực tuyến.

Cô giáo Nguyễn Thị Hằng vẫn “lên lớp” trong khu cách ly. Ảnh nhân vật cung cấp.

Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học

Đêm ngày 10/5, cô giáo Nguyễn Thị Hằng nhận tin người từng tiếp xúc với mình trở thành F0, cô giáo Hằng trở thành F1 và sẽ phải đi cách ly tập trung.

Ngay thời điểm đó, cô vội sắp xếp hành lý, tư trang cá nhân. Không quên mang theo tập bài kiểm tra của các học sinh, sách, máy tính, máy điện thoại để phục vụ cho việc dạy học trực tuyến. “Khi đó, tôi chỉ nghĩ đến học sinh của mình, không thể tạm dừng học đối với các em được bởi còn kỳ thi quan trọng phía trước”, cô giáo Hằng tâm sự.

Ngày đầu tiên trong khu cách ly, cô Hằng đã bắt tay ngay vào việc dạy học trực tuyến để các học sinh không bị lỡ buổi học. Những ngày tiếp đó cũng vậy, đối với cô giáo Hằng, thời gian mỗi ngày ở khu cách ly trôi qua khá nhanh khi cô luôn “bận bịu” với những giờ học, với tập bài kiểm tra, giáo án và những hoạt động của nhà trường để hỗ trợ các học sinh trong thời điểm này.

Không chỉ có mình cô giáo Hằng, nhiều thầy cô Trường THPT Thuận Thành 1 và học sinh cũng đang phải thực hiện cách ly. Vậy là thầy cô giáo với học trò cùng kết nối với nhau qua những ứng dụng Internet với phương châm: “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”.

Cô giáo Hằng cho biết, tâm lý của các học sinh lớp 12 cũng có nhiều lo lắng, đặc biệt là đối với những em phải đi cách ly tập trung. Chính vì vậy, song song với việc giảng bài, trao đổi kiến thức, cô giáo Hằng luôn động viên các em, khuyến khích các em có tư duy tích cực trong thời điểm này.

Hiện tại, cô giáo Hằng cùng một số thầy cô giáo của trường cũng đã gửi thư ngỏ, kêu gọi ủng hộ giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình đã được các mạnh thường quân ủng hộ. Tiền mặt đã được trực tiếp gửi đến cho học sinh để các em an tâm vượt qua những ngày này, tập trung vào việc học, ôn thi.

Chia sẻ thêm về thời gian dạy học trực tuyến đáng nhớ, cô giáo Hằng tâm sự, cô là giáo viên duy nhất của Trường THPT Thuận Thành 1, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh tập trung cách ly ở Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Bởi gia đình cô sống ở Thạch Thất, Hà Nội. Khi cô biết tin mình là F1 thì cô đang ở nhà và được đưa vào khu vực cách ly này.

“Khó khăn nhất khi đi cách ly là không có không gian riêng để giảng bài cho học sinh, tôi đã đi tìm góc hành lang phù hợp để có thể dạy học, đặc biệt là những tiết học vào giờ mọi người trong phòng đang nghỉ nhưng không có. Nhưng may mắn, tôi được các anh em phục vụ trong khu cách ly hỗ trợ, cho mượn một phòng nhỏ để trống để dạy một số tiết khi cần”, cô Hằng nói.

Đây là điều cô giáo Hằng cảm thấy xúc động và sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên trong thời gian công tác của mình. Bởi khu cách ly có gần 1.000 người, các anh em phục vụ rất vất vả, luôn tay luôn chân nhưng vẫn nhớ và quan tâm tới từng trường hợp, chia sẻ khó khăn, vướng mắc với người dân trong khu cách ly. Và với sự quan tâm chu đáo đấy, cô giáo Hằng vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đối với các học sinh.

“Cô giáo ơi !!!”

Không phải là những cụm từ quen thuộc như “Em ơi”, “Chị ơi”, “Cô ơi”,.. mà trong khu cách ly này, cô giáo Hằng được mọi người gọi là “Cô giáo ơi”. Cụm từ này tưởng chừng như đơn giản nhưng đối với cô Hằng là sự thân thương, trìu mến và là niềm tự hào với nghề nghiệp của bản thân.

Cô Hằng tâm sự, ngày nào cũng thấy tôi mải miết với công việc, những cô, bác cùng phòng vẫn tếu táo: “Cô giáo nhiều việc thế này thì lương cao lắm nhỉ?”. Và cô giáo Hằng luôn được mọi người quan tâm, có điều gì cũng chia sẻ cho cô giáo.

Không đi cách ly cùng khu với các thầy, cô giáo ở trường, tưởng chừng rất khó khăn nhưng đây lại trở thành điều đặc biệt với cô giáo Hằng. Mọi người trong khu cách ly dù vẫn giữ khoảng cách an toàn nhưng vẫn có những chia sẻ, tình cảm thân thiện dành cho nhau.

Chính vì thế, tâm lý của cô Hằng rất vững vàng, luôn vui vẻ và lạc quan. Điều này cũng là “động lực” lớn đối với chồng và hai con của cô hiện đang tự cách ly tại nhà. “Ba bố con luôn động viên mẹ cố gắng giữ gìn sức khoẻ, làm việc tốt, sớm về với gia đình. Các con ở nhà đều ngoan và nghe lời bố”- cô Hằng xúc động khi nói về gia đình.

Chia sẻ thêm về các anh em phục vụ trong khu cách ly Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, cô Hằng cho biết, các anh em thật sự vất vả. Dưới cái nắng tháng 5 của Sơn Tây, Hà Nội, ai cũng trong bộ đồ bảo hộ kín mít, cần mẫn làm việc, kể cả từ những việc nhỏ nhất. Anh em làm việc không kể giờ giấc, luôn tất bật.

Có lần, một cậu chiến sỹ đang đi thu gom rác, không may bị rơi ra ngoài do phần túi rác bị rách, tôi nhìn thấy ngỏ ý giúp đỡ những cậu chiến sỹ luôn miệng nói: Không sao đâu cô ơi, cháu làm được mà. Thế nên bà con trong khu này ai cũng tự giác trong việc giữ vệ sinh và rất hợp tác với anh em phục vụ trong việc kiểm tra thân nhiệt mỗi ngày, lấy cơm các bữa,… tránh để anh em phải chờ lâu.

Mỗi lần có thêm ca F1 chuyển thành F0 ở trong này, tôi và mọi người cũng không có xáo động nhiều, chỉ thêm phần lo cho lực lượng y tế lại vất vả thêm, các khu cách ly lại đông người thêm do có số lượng F1 tăng”.

Cô giáo Hằng cũng như tất cả mọi người trong khu cách ly luôn mong sớm hết thời gian cách ly, sớm hết những ca mắc Covid-19 để mọi việc trở về như thường nhật. Những anh em tuyến đầu chống dịch sẽ sớm được về nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hành trang của cô giáo khi lên đường cách ly