Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai: Thắp sáng hy vọng từ nỗi đau mất mát
Ngày 16/11 tới, với chủ đề “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”, Việt Nam sẽ cùng các quốc gia trên thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
Mỗi năm, trên khắp thế giới, khoảng 1,3 triệu sinh mạng bị cướp đi và hơn 50 triệu người khác phải mang thương tật do tai nạn giao thông. Đó không chỉ là những con số lạnh lùng, mà là hàng triệu câu chuyện dang dở, hàng triệu nỗi đau khắc sâu trong lòng người ở lại. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi 15 - 27, những người trẻ, tràn đầy ước mơ và hy vọng.
Ở Việt Nam, nhiều năm qua, với sự nỗ lực của các cấp, ngành và toàn xã hội, tình hình tai nạn giao thông đã được kìm chế và kéo giảm trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Thế nhưng, 10 tháng đầu năm nay, cả nước vẫn xảy ra hơn 15.400 vụ tai nạn, khiến hơn 8.700 người ra đi mãi mãi, hơn 10.000 người khác chịu thương tật suốt đời.
Đau xót hơn, trong đó có gần 2.000 vụ tai nạn liên quan đến trẻ em, khiến gần 800 em nhỏ thiệt mạng, hơn 2.000 em bị thương, những con số khiến bất kỳ ai cũng phải suy ngẫm.
Đằng sau mỗi vụ tai nạn là một người mẹ mất con, một đứa trẻ mãi không còn cha. Hậu quả tai nạn giao thông không chỉ đo đếm bằng tổn thất kinh tế, mà còn là vết thương lòng không thể hàn gắn, là nỗi đau dai dẳng mà xã hội phải gánh chịu. Nó còn làm
Nhằm tưởng nhớ và cảnh tỉnh nhân loại, ngày 27/10/2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chọn Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hàng năm là “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”. Đây là dịp để toàn thế giới cùng cúi đầu tưởng niệm, để mỗi người tự soi lại mình trong hành trình giữ gìn sự sống.
Năm nay, ngày 16/11, với chủ đề “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”, là năm thứ 13 Việt Nam cùng các quốc gia trên thế giới tiếp tục tổ chức hoạt động tưởng niệm. Buổi lễ không chỉ là lời tri ân, lời chia sẻ sâu sắc đến những gia đình có người thân không may thiệt mạng khi tham gia giao thông, mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ với mỗi chúng ta hãy biết trân trọng sự sống, bảo vệ chính mình và người khác trên mọi nẻo đường.
Đồng thời đây cũng dịp, để nhắc nhở mỗi chúng ta về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông như: “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”; “Hãy tuân thủ tốc độ - Nhanh một giây, chậm cả đời”; “Đội mũ cho con - Trọn tình cha mẹ”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Thắt dây an toàn khi đi ô tô”; “ Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện” vv...
Những khẩu hiệu ấy không chỉ là lời nhắc, mà là cam kết của mỗi người với sự sống. Hãy bắt đầu từ chính chúng ta những người cha, người mẹ, thầy cô giáo, những người đang cầm lái mỗi ngày làm gương trong việc chấp hành Luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, nhân văn. Bởi mỗi hành động thiếu ý thức hôm nay có thể đánh đổi bằng nước mắt của ngày mai.
Hãy vì niềm thương xót những người đã khuất, mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội giao thông an toàn, văn minh, không còn nước mắt và mất mát.
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông TP Hà Nội kêu gọi mỗi người dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì an toàn của bản thân, cộng đồng và thế hệ tương lai, hãy tự giác chấp hành luật lệ giao thông, cùng nhau ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông để hành trình cuộc sống luôn trọn vẹn và bình an.