Hành trình từ hang đá đến hòm phiếu: Lời khẳng định của người Rục giữa kỷ nguyên mới
Từ những hang đá giữa rừng sâu năm nào, hôm nay cử tri người Rục ở thung lũng Rục Làn (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) đến điểm bỏ phiếu, tự tay thực hiện quyền công dân trong ngày hội bầu cử.
Từ hang đá đại ngàn đến ngày hội bầu cử
Con đường dẫn vào thung lũng Rục Làn quanh co, uốn lượn giữa những dãy núi trùng điệp. Sáng sớm ngày 15/3, từng tốp bà con người Chứt, người Kinh từ các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ (xã Kim Phú) tay cầm thẻ cử tri, rộn ràng đến điểm bỏ phiếu. Không khí ngày hội bầu cử lan tỏa khắp bản làng vùng cao.

Dân tộc Chứt gồm các tộc người Sách, Mày, Rục, Mã Liềng, Arem, sinh sống chủ yếu ở những vùng rừng núi cao, địa hình chia cắt của Quảng Trị và Hà Tĩnh. Trong đó, tộc người Rục từng được biết đến như một trong những bộ tộc bí ẩn của thế giới.
Năm 1959, khi người Rục còn sống trong hang đá giữa rừng sâu heo hút, một tổ tuần tra của lực lượng công an vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) đã tình cờ phát hiện. Sau quá trình vận động, 11 hộ với 34 người Rục rời hang đá về vùng núi giáp biên giới Việt – Lào dựng nhà định cư.

Hiện nay, đồng bào Rục sinh sống rải rác tại các bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ thuộc thung lũng Rục Làn. Trong đó, Mò O Ồ Ồ là nơi tập trung đông nhất với khoảng 80 hộ, hơn 300 nhân khẩu.
Theo bà Đinh Thị Ngọc Lê, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Kim Phú, riêng bản này có hơn 174 cử tri là người Rục. Thời gian qua, cùng với cử tri cả nước, bà con địa phương cũng dành nhiều sự quan tâm đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. “Sau giờ lên rẫy, nhiều bà con thường ghé điểm niêm yết danh sách ứng cử viên để tìm hiểu thông tin trước ngày bầu cử”, bà Lê cho biết.
Niềm tin gửi trong từng lá phiếu
Trong dòng người đến điểm bỏ phiếu sáng 15/3 có em Cao Thị Lệ Hằng (22 tuổi, trú bản Mò O Ồ Ồ). Hằng là nữ sinh viên đầu tiên của tộc người Rục. Dịp này, em trở về bản làng để trực tiếp thực hiện quyền bầu cử của mình.

Những ngày trước đó, Hằng đã đến điểm niêm yết danh sách ứng cử viên để tìm hiểu thông tin. Với cô gái trẻ, lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là niềm hy vọng về sự đổi thay của bản làng.
“Em mong lá phiếu của mình sẽ góp phần chọn ra những người có năng lực, có tâm để xây dựng đất nước và giúp bản làng ngày càng phát triển, đời sống bà con tốt hơn”, Hằng chia sẻ.
Tại đơn vị bầu cử số 1 của xã Kim Phú, một số cử tri tuổi cao, sức khỏe yếu không thể đến điểm bỏ phiếu. Tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để các cử tri thực hiện quyền của mình.

Bà Cao Thị Bang (80 tuổi, trú bản Mò O Ồ Ồ) là một trong những người Rục từng rời hang đá về định cư vào những năm 50 của thế kỷ trước còn sống đến nay. Do tuổi cao, sức khỏe yếu nên bà không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu. Những ngày trước bầu cử, tổ bầu cử đã đến tận nhà thông tin về các ứng cử viên.
Chia sẻ với phóng viên, bà Bang cho biết cả hai vợ chồng đều tuổi cao, sức khỏe giảm sút nên việc đi lại khá khó khăn. “Vợ chồng tôi giờ đều yếu rồi, đi xa không được như trước. Nhờ tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nhà nên chúng tôi vẫn được tự tay bỏ phiếu, thực hiện quyền của mình”, bà Bang nói.

Khi hòm phiếu được mang đến, bà Bang chậm rãi thực hiện quyền công dân, cẩn thận bỏ lá phiếu với mong muốn chọn ra những người xứng đáng để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Ở bản Yên Hợp, ông Ngọc Man (73 tuổi) cũng có mặt tại khu vực bỏ phiếu từ sớm. Với ông, mỗi lần cầm lá phiếu lại gợi nhớ hành trình đổi thay của bản làng.

“Tôi chứng kiến đồng bào mình từ những ngày sống trong hang đá, cuộc sống chỉ dựa vào rừng. Sau này chính quyền đưa về dựng nhà, hướng dẫn trồng lúa nước, trồng ngô, sắn và chăn nuôi. Tôi mong những người được bầu sẽ tiếp tục quan tâm để bản làng người Rục ngày càng phát triển hơn”, ông Man chia sẻ.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh có 1.165.419 cử tri tham gia bầu cử tại 1.512 khu vực bỏ phiếu.