Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Hoàng Anh Gia Lai: Trận thua cần thiết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hoàng Anh Gia Lai: Trận thua cần thiết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chuỗi 3 trận thắng liên tiếp của Hoàng Anh Gia Lai đã bị TP HCM chấm dứt ở vòng 8 V-League. Một trận thua mà những người hâm mộ đội bóng phố Núi có thể buồn và nuối tiếc, nhưng thực sự đó lại là cú vấp ngã cần thiết để HLV Nguyễn Quốc Tuấn, Công Phượng, Văn Toàn và các đồng đội nhìn lại mình.

Để có một sự ổn định, một bản lĩnh thực sự thì Hoàng Anh Gia Lai cần phải có thêm nhiều yếu tố và thời gian.

Chỉ là tai nạn?

Tiếp CLB TP HCM trên sân nhà Pleiku sau 3 trận thắng liên tiếp, Công Phượng cùng đồng đội tràn đầy tự tin hướng đến 3 điểm trước đội bóng của Lê Công Vinh.

Thực tế, Hoàng Anh Gia Lai đã có khởi đầu trận đấu không đến nỗi tệ và kiểm soát thế trận. Nhưng những cơ hội liên tiếp đã bị các chân sút như Công Phượng, Văn Thanh… bỏ lỡ đã khiến đội chủ nhà trả giá vào phút bù giờ của trận đấu.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn lý giải nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội nhà chính là phong độ không được tốt của một số cầu thủ như Đông Triều, Công Phượng - 2 cầu thủ được thay ra trong hiệp hai.

Ông Tuấn chia sẻ: “Trận thua này như một tai nạn. Tôi nghĩ kết quả xấu lắm cũng là hòa và không ngờ lại thua trước TP HCM như vậy.

Rõ ràng hôm nay Hoàng Anh Gia Lai đã thiếu may mắn. Nếu chúng tôi có bàn thắng sớm, cục diện trận đấu sẽ khác. CLB TP HCM cũng chơi phòng ngự chặt chẽ. Bên cạnh đó, một số vị trí trên sân chơi không tốt.

Tôi không nghĩ cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tự mãn sau 3 trận thắng trước đó, mà các học trò của tôi đến ngưỡng giảm sút về phong độ. Từ trận thua này, Ban huấn luyện, cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nhận thấy được những gì cần làm cho trận đấu tới. Hoàng Anh Gia Lai sẽ cố gắng giữ phong độ và trạng thái như 3 trận đấu trước”.

Nhìn vào Hoàng Anh Gia Lai, ai cũng phải thừa nhận những đứa trẻ nhà bầu Đức đã trưởng thành hơn so với 2 mùa trước. Thế nhưng, để có một sự ổn định, một bản lĩnh thực sự để có thể “bách chiến bách thắng” ở V-League thì cần phải có thêm nhiều yếu tố và thời gian.

Nho còn xanh

Có thể nói, Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn nhiều điểm chưa hoàn thiện. Hàng thủ vẫn tồn tại tử huyệt là chống bóng bổng, nếu gặp những sát thủ lợi hại, chỉ cần một pha câu bổng vào vòng cấm là một lần gây sóng gió.

Hơn nữa, các cầu thủ dù thi đấu ở hàng hậu vệ mà vẫn có thiên hướng “biểu diễn”, khi cần phá bóng dứt khoát thì vẫn tìm cách để phối hợp đưa bóng lên, rõ ràng điều này là không cần thiết.

Sòng phẳng mà nói, dàn nho của bầu Đức chưa chín. Ba trận thắng liên tiếp đã phủ sự lạc quan lên Hoàng Anh Gia Lai. Nên nhớ rằng, ba trận thắng của Hoàng Anh Gia Lai trước đó vì họ toàn gặp những đội bóng đang xếp cuối bảng, trong đó chỉ có B.Bình Dương là cái tên đáng chú ý nhất, nhưng đội bóng đất Thủ đang có những chệch choạc nhất định vì sự thay đổi đường lối làm bóng đá của mình, họ đã yếu đi rất nhiều so với những mùa trước và có lẽ cũng chỉ có mục tiêu trụ hạng khiêm tốn ở mùa này.

Còn Cần Thơ và Long An, xem chừng thời điểm này là quá yếu. Thế cho nên, những trận thắng đó chưa thể hiện rằng Hoàng Anh Gia Lai đã thực sự lột xác để trở thành một thế lực, đủ sức cạnh tranh chức vô địch năm nay.

Thắng dễ dàng như vậy đã khiến các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ít nhiều tự tin thái quá. Công Phượng và đồng đội đá như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Họ nhập cuộc quá tự tin, nhưng khi may mắn ngoảnh mắt, sự bế tắc xuất hiện.

Có một sự thật nữa ở Pleiku: quân bầu Đức không hề gặp phải vấn đề trọng tài, giống như quan ngại trước trận. Hoàng Anh Gia Lai bại trận vì chính họ, không duy trì được sự thăng hoa, bế tắc và rơi vào đòn thế của đội khách. Bầu Đức và quân chỉ có thể phản hồi yếu ớt rằng không may mắn và trụ cột chơi dưới sức.

Hy vọng việc bị cắt đứt chuỗi toàn thắng có thể giúp đôi chân các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trở về mặt đất, để họ nhận ra được những gì chưa hoàn thiện của mình và khắc phục để ngày càng tốt hơn.

Còn với bầu Đức, cũng mong ông bầu này đừng “nổ” quá như tuyên bố: “Hai năm nữa, đám nhỏ của tôi là vô đối ở V-League”. Hãy cứ để những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh phát triển tự nhiên, không bị tâng lên mây xanh cũng không phải chịu những áp lực.

Gia Phong