Họp mặt thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Sáng 27/9, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức buổi gặp mặt gia đình cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại Công viên Lê Thị Riêng.
Tham dự buổi gặp mặt có Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Thành ủy viên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó trưởng ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS thành phố; đại diện CLB Khối vũ trang - biệt động Sài Gòn và thân nhân, gia đình của cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tại buổi họp mặt, đại diện lực lượng tìm kiếm, quy tập HCLS đã chia sẻ những khó khăn, vất vả, cũng như quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K74, nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, thận trọng, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao. Phía sau từng dấu tích, mẫu vật hay thông tin được phát hiện có thể là câu chuyện về một người đã hy sinh và những gia đình nhiều năm mong ngóng người thân trở về.

Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn xác định đây là “mệnh lệnh từ trái tim”, thực hiện nhiệm vụ bằng trách nhiệm của người quân nhân và tình cảm của người đồng chí, đồng đội.
Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), các cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng tìm kiếm đã khắc phục điều kiện thời tiết thường xuyên mưa lớn (đang cao điểm mùa mưa - PV) để thực hiện nhiệm vụ.
Sau hơn 3 tháng triển khai nhiệm vụ, đến ngày 25/9 các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 665 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật. Đáng chú ý, 632 bộ HCLS được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ HCLS tại 8 vị trí mộ tập thể của Công viên Lê Thị Riêng.

Tại buổi họp mặt, ông Phạm Đình Tường, thân nhân chiến sĩ Phạm Đình Bách đang thực hiện nhiệm vụ tại đội K74 cho biết, bản thân cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động khi có con đang tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS, là nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng, ý nghĩa, thể hiện truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và là mệnh lệnh từ trái tim; là trách nhiệm đối với những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ Quốc.
Thay mặt cho thân nhân các gia đình, ông Tường mong mỏi các thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục động viên các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng tiếp tục an tâm tư tưởng, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Mỗi HCLS được tìm thấy, mỗi thông tin được xác minh, mỗi di vật được phát hiện là thêm một phần ký ức về những người con đã hy sinh tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc được trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.
Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, tình cảm, lương tâm và nghĩa tình đồng đội, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
Tại buổi gặp mặt, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cũng ghi nhận sự hy sinh, sẻ chia của hậu phương. Khi cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ xa nhà, gia đình là nơi gánh vác công việc, chờ đợi, động viên và tạo điểm tựa để người quân nhân an tâm công tác. Bộ Tư lệnh Thành phố đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, nắm chắc tình hình tư tưởng, chăm lo đời sống, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ và gia đình.
Dịp này, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM đã trao Giấy khen cho 5 tập thể và 84 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phối hợp bảo đảm, phục vụ, triển khai tìm kiếm, quy tập HCLS tại Công viên Lê Thị Riêng. Đồng thời, Bộ Tư lệnh thành phố trao quà động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ.
Tại buổi gặp mặt, Trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74 đã trao quyết định thăng quân hàm cho 13 hạ sĩ quan, chiến sĩ của Đội. Qua buổi gặp mặt, góp phần thắt chặt sự gắn bó giữa đơn vị với hậu phương, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Đội K74 tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng.
Trước đó, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức cho đoàn đại diện thân nhân, gia đình các cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và thành viên đại diện CLB Khối vũ trang - biệt động Sài Gòn đến dâng hương, dâng hoa tại các khu vực tìm kiếm, quy tập HCLS tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM).
Tại những nơi đến dâng hương, dâng hoa, đoàn đã dành phút mặc niệm và tưởng nhớ đến những anh hùng liệt sĩ và sự hy sinh quên mình của họ cho độc lập, tự do của dân tộc hôm nay.




