Hy Lạp hỗn loạn trước khi thực thi thỏa thuận trục xuất người di cư
Chính phủ Hy Lạp bỗng dưng bị đẩy vào tình trạng khó khăn khi phải đối phó với tình trạng bạo lực ngay trước khi Liên minh châu Âu (EU) thực thi một thỏa thuận giải quyết khủng hoảng di cư ký kết với Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 4/4, mà trong đó sẽ chứng kiến dòng người tị nạn Syria bị trục xuất ngược trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Dòng người di cư trên đảo Chios
tổ chức tuần hành phản đối việc bị trục xuất (Nguồn: EPA).
Cuối tuần qua, hàng nghìn người di cư đã biểu tình phản đối kế hoạch trục xuất trên, khiến cho chính quyền Athens hết sức lo ngại do có khả năng họ không thể thực thi được thỏa thuận vốn đã gây tranh cãi trên. Các hòn đảo của nước này hiện đang trở thành những điểm nóng, sau khi cộng đồng người di cư mắc kẹt tại đây đã tổ chức phá vỡ trại tập trung ở Chios.
Theo kế hoạch thực thi thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến 6/4, khoảng 750 người di cư sẽ bị trục xuất khỏi đảo Lebos của Hy Lạp để trở về cảng Dikili của Thổ Nhĩ Kỳ.
“Chúng tôi dự kiến sẽ xảy ra tình trạng bạo lực. Nhiều người tuyệt vọng đang chuẩn bị có hành động như vậy” - người phát ngôn cơ quan quản lý người di cư của chính phủ Hy Lạp, ông Giorgod Kyritsis, nói - “Thỏa thuận này vốn để cắt đứt các đường dây vận chuyển người trái phép, nhưng nó quá khó. Đó là những người chạy trốn khỏi chiến tranh chứ đâu phải tội phạm”.
24 giờ đồng hồ trước khi thỏa thuận chính thức đi vào hiệu lực từ ngày 4/4, Frontex - cơ quan quản lý biên giới của EU - vẫn chưa triển khai các nhân sự cần thiết đến Hy Lạp để quản lý chiến dịch này. Trong khi theo kế hoạch, Frontex sẽ triển khai 8 tàu để vận chuyển người di cư trên các đảo của Hy Lạp đến các địa điểm trục xuất được định sẵn. Nhưng đến giờ mới chỉ có 200 trong tổng số 2.300 nhân viên mà EU hứa hẹn sẽ triển khai đến Hy Lạp.
“Chúng tôi vẫn đang chờ các chuyên gia và phiên dịch viên mà họ hứa gửi đến” - ông Kyritsis nói - “Nhưng ngay cả người của Frontex cũng chưa đến”.
Trước đó, tình trạng hỗn loạn thực sự hiện hữu trên đảo Chios của Hy Lạp, khi những người di cư do lo sợ bị trục xuất đã phá vỡ hàng rào dây thép gai bao quanh một trung tâm tập trung trên đảo này, sau đó tổ chức tuần hành trên khu vực cảng. Trong cảnh hỗn loạn đó, có 3 người di cư đã bị tấn công bằng dao trong lúc cảnh sát cố gắng kiểm soát đám đông bằng hơi cay.
“Nếu họ bắt tôi trở về Thổ Nhĩ Kỳ, tôi và gia đình sẽ tự nhảy xuống biển” - AFP dẫn lời Mustafa, một người dân di cư Syria đang chờ vợ con ở cảng Chios, nói - “Chúng tôi đã trải qua hết địa ngục này đến địa ngục khác”.
Và trong bối cảnh hỗn loạn đó, chính quyền địa phương vốn cũng đang hoảng loạn buộc phải chuyển hướng các chuyến phà hàng ngày nối hòn đảo này với đất liền để ngăn chặn người di cư bỏ trốn khỏi đảo Chios.
Tình trạng bạo lực tương tự cũng diễn ra ở thành phố cảng Piraus của Hy Lạp, nơi 8 người đàn ông đã phải nhập viện sau khi các cuộc bạo động nổ ra giữa các nhóm thiểu số đối lập. Và khi căng thẳng đang gia tăng trên đảo Lebos, Aegean tiếp tục hứng chịu gánh nặng của dòng người di cư, trong khi ở vùng biên giới Idomeni giữa Hy Lạp và Macedonia cũng có khoảng 11.000 người di cư bị mắc kẹt.
Vậy là, những hy vọng về việc kiềm chế số lượng người di cư sau thỏa thuận của EU-Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã bị sụp đổ, khi dòng người mới lại đang tiếp tục kéo đến các hòn đảo của Hy Lạp.
Các con số thống kê chính thức cho thấy rằng có 52.147 người tị nạn và di cư đã đổ đến Hy Lạp trong khoảng cuối tuần qua, trong khi 6.129 người đã đăng ký diện tị nạn trên các hòn đảo này đã được sơ tán sau khi thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ được ký kết hôm 20-3. Trong năm ngoái, hơn 1,1 triệu người di cư đã đổ đến châu Âu, trong đó có đến 850.000 người đến các đảo của Hy Lạp.
Cùng lúc với việc phải đối mặt với ảnh hưởng từ nợ công, giờ đây chính phủ Athens còn phải chịu sức ép rất lớn từ việc giải quyết hậu quả từ dòng người di cư khổng lồ đổ đến nước họ. Trong khi đó, những lời cầu cứu của họ đến các nước thành viên EU nhằm kêu gọi mở cửa lại tuyến đường di chuyển qua các nước Balkan đã bị bác bỏ không thương tiếc.