Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Iran chia điểm với Bỉ trong trận đấu không bàn thắng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Iran chia điểm với Bỉ trong trận đấu không bàn thắng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bỉ và Iran hòa 0-0 ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 diễn ra ngày 21/6 (giờ địa phương). Đại diện châu Âu kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Iran.

Một pha cứu thua của thủ môn Iran Beiranvand. Nguồn: Reuters.
Một pha cứu thua của thủ môn Iran Beiranvand. Nguồn: Reuters.

Những phút đầu trận đấu diễn ra khá quyết liệt khi tiền đạo Romelu Lukaku của Bỉ nhận thẻ vàng ở phút thứ ba vì pha vào bóng nguy hiểm trước khung thành khiến thủ môn Beiranvand phải nằm sân vài phút.

Bỉ đã chiếm ưu thế trong hiệp một nhưng tạo ra rất ít cơ hội rõ ràng, các pha tấn công của họ đều thiếu hiệu quả trước khung thành.

Iran đã ghi bàn ngay trước giờ nghỉ giải lao giữa hiệp khi một quả đá phạt cho phép Ehsan Hajisafi thực hiện một đường chuyền thông minh xuyên qua hàng rào cho Taremi, người đã ghi bàn nhưng bị trọng tài bắt việt vị sau khi kiểm tra VAR.

Hậu vệ Nathan Ngoy của Bỉ nhận thẻ đỏ ở phút 66 sau khi phạm lỗi với Mehdi Taremi của Iran. Nguồn: Reuters.
Hậu vệ Nathan Ngoy của Bỉ nhận thẻ đỏ ở phút 66 sau khi phạm lỗi với Mehdi Taremi của Iran. Nguồn: Reuters.

Hy vọng của Bỉ bị giáng một đòn mạnh ở phút 66 khi hậu vệ Nathan Ngoy nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với Mehdi Taremi sau khi tiền đạo Iran chặn được đường chuyền hụt của hậu vệ này và có cơ hội đối mặt với khung thành.

Tuy nhiên, bất chấp lợi thế hơn người, Iran đã gặp khó khăn trong việc tận dụng cơ hội, tạo ra rất ít pha bóng nguy hiểm khi các cầu thủ Bỉ liên tục tấn công và gia tăng sức ép trong những phút cuối trận.

Thủ môn Alireza Beiranvand của Iran đã liên tục cứu thua cho đội nhà bằng những pha cản phá quan trọng, bao gồm một pha cứu thua xuất sắc để cản phá cú sút cận thành của Maxim De Cuyper trong hiệp hai.

HLV Rudi Garcia của Bỉ đã từng nói rằng Lukaku cần được quản lý thời gian thi đấu, nhưng đã cho tiền đạo này đá chính trong trận gặp Iran và giữ anh trên sân cho đến phút 74.

Lukaku thừa nhận Bỉ đã có một trận đấu đáng thất vọng. “Chúng ta phải phân tích xem điều gì đã sai, bởi vì chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội mà không ghi được bàn thắng, và điều đó thật đáng thất vọng. Chúng tôi chơi quá nhiều cảm xúc trong những thời điểm quan trọng”, Lukaku nói.

Không khí trên sân rất sôi động, đội tuyển Iran nhận được những tiếng reo hò vang dội trước trận đấu và những tiếng hô vang từ những người hâm mộ cuồng nhiệt, đông hơn cả người hâm mộ Bỉ trên sân vận động hơn 70.000 chỗ ngồi.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ Iran đã làm Beiranvand vui mừng, người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

HLV của Iran, ông Amir Ghalenoei hài lòng với sự cống hiến mà các cầu thủ thể hiện khi đối đầu với một số tài năng bóng đá xuất sắc nhất thế giới.

Trong khi đó, HLV Rudi Garcia của đội tuyển Bỉ đã bỏ qua tấm thẻ đỏ của Ngoy: "Cậu ấy còn trẻ và mắc sai lầm là điều dễ hiểu", HLV Garcia nói.

Iran đã có 2 điểm và sẽ đấu với Ai Cập tại Seattle vào thứ Sáu tới, trong khi Bỉ (cũng có 2 điểm) sẽ gặp New Zealand tại Vancouver khi mà tất cả các suất vào vòng trong bảng vẫn còn đang được tranh đấu.

Hà Anh