Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

IS ném người vào axit để thanh trừng nội bộ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

IS ném người vào axit để thanh trừng nội bộ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã buộc phải sát hại ngay cả những chiến binh dưới quyền bằng hình thức man rợ ném vào bể axit do nghi ngờ có gián điệp ẩn trong tổ chức chuyên cung cấp thông tin cho liên quân chống IS mà Mỹ dẫn đầu.

IS ném người vào axit để thanh trừng nội bộ

IS sẵn sàng xử tử một cách man rợ những tay súng bị ngờ
là gián điệp tung tin cho liên quân Mỹ. (Nguồn: AP).

Cái chết của Abu Hayjaa al-Tunsi, một thủ lĩnh thánh chiến người Tunisia hồi tháng Ba vừa qua đã làm dấy lên sự hoảng loạn trong hàng ngũ IS và buộc chúng phải tổ chức một cuộc săn lùng những điệp viên ẩn trong hàng ngũ các chiến binh của mình, những kẻ có thể đã tuồn thông tin về việc di chuyển các thủ lĩnh của chúng cho liên minh mà Mỹ dẫn đầu.

Và trong sự kiện lần đó, IS đã hành quyết 38 tay súng thuộc tổ chức này vì bị nghi có các hoạt động gián điệp hoặc làm lộ thông tin.

Nhưng những kẻ trên chỉ là một con số nhỏ trong số rất nhiều các tay súng thành viên của IS bị chính thủ lĩnh của chúng sát hại trong những tháng qua, trong một cuộc thanh trừng không thương tiếc. Nhiều tay súng khác gần như “bốc hơi” trong ngục tối, một số kẻ chạy trốn bởi lo ngại rằng chúng có thể là người tiếp theo bị hành quyết.

Được biết, có nhiều tướng lĩnh lực lượng người Kurd, một số nhân viên tình báo Iraq và một số người báo tin cho chính phủ Iraq đã chà trộn vào hàng ngũ của tổ chức phiến quân IS. Nỗi lo về những kẻ báo tin ngay trong lực lượng của mình đã khiến những thủ lĩnh của IS mất ăn mất ngủ, chỉ một cú điện thoại hay kết nối Internet bằng điện thoại di động cũng có thể khiến chúng ngờ vực lẫn nhau.

Và như lời cảnh báo tới những kẻ báo tin chà trộn trong hàng ngũ, IS mới đây đã phơi bày nhiều thi thể của những người mà chúng nghi là gián điệp ra trước công chúng - hoặc sử dụng các biện pháp man rợ, trong đó có cả thả người sống vào thùng chứa axit.

Trong những ngày này, giới tướng lĩnh của IS cũng không còn dám di chuyển từ Iraq sang Syria nữa bởi chúng sợ sẽ bị chết trong một cuộc không kích nào đó, Bebars al-Talawy, một nhà hoạt động Syria chuyên quan sát IS, cho hay.

Trong những tháng gần đây, tổ chức khủng bố này đã mất đi 7 thành viên cấp cao sau những vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mà liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu thực hiện. Giới chức Mỹ cho hay họ đã tiêu diệt được một loạt các thủ lĩnh đầu sỏ của IS, trong đó gồm “Bộ trưởng chiến tranh” Omar al-Shishani, phiến quân sừng sỏ người Iraq Shaker Wuhayeb, kẻ chịu trách nhiệm quản lý tài chính hàng đầu của IS mang nhiều cái tên khác nhau - gồm Haji Iman, Abu al-Afari hay Abu Ali Al-Anbari.

Cuộc thanh trừng nội bộ hàng ngũ IS diễn ra trong bối cảnh mà tổ chức phiến quân này đã để mất nhiều phần lãnh thổ chúng từng chiếm được ở cả Syria và Iraq. Một đợt tấn công của quân đội Iraq đã tái chiếm được thành phố Ramadi hồi đầu năm nay, và một chiến dịch khác hiện cũng đang diễn ra nhằm tái chiếm thành phố Fallujah.

Tổ chức quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, cho hay nhiều tay súng của IS thậm chí còn bắt đầu cung cấp thông tin cho liên minh mà Mỹ dẫn đầu về các mục tiêu, hướng di chuyển của các thủ lĩnh… bởi chúng cần tiền sau khi tổ chức IS giảm đáng kể mức lương tháng cho các tay súng dưới quyền thời gian gần đây.

Điều này là do IS đã để mất nhiều cơ sở dầu mỏ, thêm vào đó là việc để mất các tuyến đường cung ứng nối với Thổ Nhĩ Kỳ mà chúng từng nắm giữ.

“Chúng đã xử tử hàng chục chiến binh của tổ chức do các cáo buộc cung cấp thông tin cho liên quân Mỹ hoăc cài đặt các con chip định vị GPS để máy bay có thể định vị được mục tiêu các thủ lĩnh của IS” - Abdurrahman nói, ám chỉ tới IS trên lãnh thổ Syria.

Hãng tin AP cũng dẫn lời một người chuyên báo tin cho chính phủ Iraq, cho hay IS còn sử dụng nhiều biện pháp nhằm vạch mặt các gián điệp trong hàng ngũ của mình.

Một trong số các biện pháp trên là tung tin giả về hành trình của một thủ lĩnh cho một thành viên đang bị nghi ngờ và nếu như có một cuộc không kích diễn ra sau đó, chúng sẽ xác định được chính kẻ kia là người tung tin. Ngoài ra, IS thỉnh thoảng còn chặn các chiến binh của chúng ngay trên phố để kiểm tra điện thoại di động, đôi lúc còn điều bất kỳ một chiến binh nào đến để xem mặt mũi ra sao.

Linh Chi