Israel - Palestine căng thẳng, Trung Đông thêm nóng
Lực lượng Israel hôm 15/10 đã thiết lập hàng loạt điểm chốt chặn giữa cộng đồng người Do Thái và người Palestine ở Jerusalem, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên ngày càng gia tăng sau khi xảy ra hàng loạt các vụ tấn công nhỏ lẻ gây nên nhiều thương vong.

Người dân Palestine đứng nhìn cảnh sát Israel
lập hàng rào chốt ở phía Đông Jerusalem. (Nguồn: Reuters).
Động thái của phía Israel, nhằm cho phép nước này chặn dòng người Palestine đến Jerusalem, diễn ra giữa lúc xảy ra hàng loạt các vụ tấn công bằng dao do người Palestine thực hiện gieo giắc nỗi lo sợ cho người dân Israel. Chỉ riêng trong hôm 13-10 đã xảy ra một vụ tấn công bằng dao và súng lục trên một chuyến xe buýt đã khiến 2 người thiệt mạng.
Chỉ vài giờ sau khi các trạm chốt được dựng lên, cảnh sát Israel đã thông báo có một phụ nữ 70 tuổi là công dân nước này thiệt mạng sau khi bị tấn công bằng dao ở trạm xe buýt trung chuyển ở Jerusalem. Kẻ tấn công đã bị bắn chết khi đang cố gắng lên một chiếc xe buýt tẩu thoát.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người từng khẳng định rằng Jerusalem là “không thể bị chia rẽ”, đã buộc phải đưa ra các biện pháp đảm bảo an ninh, ít nhất là trong khoảng thời gian hiện tại. Rất nhiều xe tải chở các khối bê tông lớn đã xuất hiện quanh khu vực dân cư ở phía Đông Jerusalem trong hôm 15/10.
Hàng loạt vụ tấn công nhỏ lẻ diễn ra tại thành phố này trong suốt thời gian qua đã gieo giắc nỗi sợ hãi cho cộng đồng người dân tại đây, khi các bậc cha mẹ phải giữ trẻ em trong nhà, không cho đến trường. Các nhà hàng và địa điểm công cộng vắng tanh trong khi người dân lúc nào cũng phải sống trong tình trạng cảnh giác cao độ.
Về phần mình, những người dân Palestine cũng phải chịu đựng sự hoang mang không khác gì phía Israel. Rất nhiều người lo ngại rằng họ sẽ bị xem là mối đe dọa an ninh tiềm ẩn hoặc bị buộc tội là kẻ khủng bố.
Tình hình tồi tệ nhất là ở những nơi mà các hàng rào an ninh được dựng lên nhằm tạo bức tường ngăn cách giữa cộng đồng người Do Thái ở phía Tây và cộng đồng người Palestine ở phía đông Jerusalem. Những ngày qua, nhiều lúc các khu vực này trông chẳng khác gì các thị trấn ma, không có ai dám lui tới.
Bầu không khí đầy sợ hãi và chia rẽ còn được thấy rõ trong cuộc sống thường nhật của người dân ở Jerusalem. Các bậc cha mẹ lái xe hơi đến tận trường đón con khi trường học đóng cửa. Những kẻ môi giới sắp xếp cho người lao động Palestine đi các chuyến xe buýt được che kín cửa sổ. Trong khi đó, ở Israel, kênh truyền hình quốc gia còn tung ra chương trình hướng dẫn tránh các vụ tấn công bằng dao và cách xử lý vết thương do dao đâm, trong khi các bậc cha mẹ mua cả bình xịt hơi cay cho con cái họ.
Trong diễn biến mới nhất, quân đội Israel đã bắt đầu điều động 6 đại đội gồm hơn một nghìn lính chiến đấu tới Jerusalem nhằm củng cố lực lượng cảnh sát trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng tại thành phố này. Quân đội Israel cho biết việc tăng cường các đơn vị quân đội nhằm trợ giúp cho lực lượng cảnh sát nước này duy trì trật tự và ngăn chặn các cuộc tấn công của người Ả rập. Theo đó, các binh sỹ sẽ phối hợp với cảnh sát để tiến hành những chiến dịch chung tại Jerusalem.
Trong bối cảnh đó, các nhà lãnh đạo Israel và Palestine luôn tìm cách đổ lỗi và cáo buộc lẫn nhau thay vì giải quyết các vấn đề. Phát biểu trên truyền hình ngày 14/10, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cảnh báo hành động của Tel Aviv đang châm ngòi cho một cuộc xung đột tôn giáo mới giữa người Do Thái và người Ả rập. Trong khi, Thủ tướng Netanyahu cũng lên tiếng cáo buộc ông Abbas đã truyền bá những lời nói kích động bạo lực trong người dân để chống phá chính quyền Tel Aviv.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã lên án và gọi các vụ tấn công người Do Thái là hành động khủng bố, và bày tỏ quan ngại về việc lực lượng an ninh Israel sử dụng vũ lực quá mức để trấn áp các vụ bạo lực gần đây. Cơ quan này cũng cho hay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ sớm tới khu vực này để tìm cách làm dịu tình hình căng thẳng giữa người Palestine và người Israel.
Các vụ bạo lực giữa Israel và Palestine bùng phát trở lại từ ngày 1-10 khi một đối tượng bị tình nghi thuộc Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas bắn chết một cặp vợ chồng ở khu vực Bờ Tây, và sau các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và thanh niên Palestine tại đền Al-Aqsa, nơi linh thiêng đối với cả người Hồi giáo và Do Thái, hồi tháng 9 vừa qua.