Kết thúc xét tuyển NV1: Mong manh ranh giới đỗ, trượt

Các thí sinh vẫn lo lắng trong ngày cuối cùng 21/08/2015 00:00

Hôm qua (20/8), ngày cuối cùng của đợt xét tuyển NV1 vào ĐH, CĐ 2015 đã kết thúc. Tuy nhiên đến giờ phút cuối vẫn có khá nhiều thí sinh chưa dám khẳng định rằng mình có đỗ ĐH hay không?

Ảnh: Hoàng Long

Tính đến cuối giờ chiều 20/8, mặc dù chưa hoàn toàn an tâm nhưng theo ghi nhận, đa phần các thí sinh đều đã chọn được cho mình một ngành để nộp hồ sơ. Dự kiến, tất cả các trường sẽ công bố điểm chuẩn, danh sách thí sinh đậu trước ngày 25/8.

Ngày cuối vẫn hoang mang

Từ 6h sáng 20/8 đã có tới hàng trăm TS cùng người nhà đến Trường ĐH Kinh tế quốc dân để nộp hồ sơ, rút hồ sơ. Từ cổng trường vào tới hội trường lớn có những lúc phải chen nhau mới vào được. Các TS lấy số xếp hàng để gọi tên theo danh sách nộp hồ sơ từ sáng đến chiều.

Rồng rắn cả nhà lên ĐH Kinh tế quốc dân từ sáng, phụ huynh TS Lê Thị Thùy (Hưng Yên) tỏ rõ sự lo lắng: Con nhà tôi được 24,5 điểm, từ ngày 7/8 đã đăng ký NV 1 vào các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và Kinh tế. Thế nhưng đến hôm nay thì em chỉ còn trúng được 1 ngành cuối cùng là Kinh tế. Cả nhà lo lắng, phải bỏ công việc lên đây với con xem có nên rút hồ sơ hay điều chỉnh nguyện vọng không.

“Học hành 12 năm vất vả còn chịu được, cũng phải cố gắng vì việc học cả đời của con”, vị phụ huynh này chia sẻ.

TS Lê Thu Thùy cũng tâm sự: Thi như thế này em thấy mệt, mà cũng dễ trượt hơn. Có những bạn nộp hồ sơ xong lại lo lắng rút 3, 4 lần. Đợt thi vừa rồi em cũng phải thi ở Thái Bình rất tốn kém. Bây giờ lại hoang mang chưa biết có đỗ hay không…

Một gia đình khác cũng vất vả không kém khi cho biết “đang phải bỏ cả nhà, bỏ cả mẹ già nằm liệt ở nhà để đưa con đi nộp, rút hồ sơ”. Chị là Đào Thị Hợi, phụ huynh TS Hoàng Thu Hằng ở Hải Dương. Từ 2h sáng hai mẹ con đã phải bắt xe lên ĐH Kinh tế quốc dân để nghe ngóng tình hình xét tuyển.

Chị Hợi cho biết, con chị được 24 điểm, đăng ký vào trường từ ngày 3-8. Tuy nhiên đến ngày cuối xét tuyển điểm dao động mạnh nên phải xem xét để rút hồ sơ. Trong các ngành em đăng ký thì ngành thấp nhất đã là 23,25 điểm. Chị bảo, xem để an tâm được phần nào thôi, chứ hết hôm nay còn bao nhiêu hồ sơ không thể tính chính xác được. Đỗ hay không cũng còn nhờ may mắn.

Vừa dán mắt vào bảng điểm chuẩn cập nhật công bố trong buổi trưa của nhà trường, chị Hợi vừa nói: “Nhà nước đưa ra những chương trình này vất vả quá, vất vả từ phụ huynh đến TS. Mấy mẹ con lên đây nhưng các anh chị ở nhà cũng dán mắt vào máy tính xem nếu nộp hồ sơ thì đã có tên chưa... Cũng phải đến chục ngày nay tôi không ngủ được rồi, nhiều khi nói chuyện chọn ngành chọn trường, mẹ con còn cãi nhau”…
Theo ông Lê Đức (bộ phận xét tuyển ĐH Kinh tế quốc dân): Trong ngày cuối hồ sơ mới nộp vào Trường rất ít. Chỉ có hồ sơ thay đổi nguyện vọng và rút hồ sơ. Riêng buổi sáng hôm qua cũng có khoảng hơn 300 hồ sơ rút và 200 hồ sơ điều chỉnh sau khi có kết quả nhà trường công bố tạm thời. Do tâm lý lo lắng nên các phụ huynh, TS kéo cả nhà đi.

Ngày cuối rồi thì cũng chẳng nghĩ đến học ngành gì, mà chỉ nghĩ làm sao đỗ được ĐH. Tuy nhiên không ai có thể dám chắc kết quả cuối cùng sẽ bằng điểm công bố lần cuối cùng của đợt xét tuyển hôm qua. Vì còn những TS nộp sau thời gian cập nhật, nộp qua đường bưu điện… Ngay trường hợp trượt, TS cũng nên nghĩ mình vẫn đang còn những cơ hội sau.

Thí sinh tham gia xét tuyển NV1 tại ĐH Kinh tế quốc dân trong ngày 20/8.

Tại Học viện Ngân hàng trong 2 ngày cuối, lượng nộp và rút hồ sơ cũng đônghơn hẳn, nhưng mức điểm biến động không lớn. Ông Trần Mạnh Dũng - Trưởng phòng Đào tạo Học viện cho biết: Trong sáng hôm qua cũng tới khoảng 400 TS rút hồ sơ. Hôm trước nữa, số hồ sơ rút cũng tới gần 700 TS. Khi mà công bố điểm xét tuyển thì nhà trường hoàn toàn có thể dự kiến được số TS không trúng tuyển.

Nhà trường cũng đã phải làm việc tới 11h đêm để kiểm dò, phân loại đưa ra danh sách sớm cho các TS kịp thời rút hồ sơ. Nhà trường phải thêm các bàn ở hội trường lớn cho TS rút hồ sơ, để không phải chờ đợi. Chậm nhất là 1 tiếng đồng hồ thôi. Bởi vì đã rút kinh nghiệm ở một số trường bị vỡ trận, có tới hàng nghìn TS rút… Nếu không chủ động thì không cách gì có thể làm tốt.

Ở Học viện Ngân hàng, điểm chuẩn trong 1, 2 ngày cuối biến động không lớn, cũng có tăng nhưng tăng nhẹ nhàng. Điểm chuẩn thấp nhất tới hôm qua là 21 điểm. Cao nhất là 23 điểm. Dự kiến ngày 24 sẽ công bố điểm chuẩn.

Ông Dũng cho biết, cũng có nắm bắt được thông tin, có nhiều gia đình xin nghỉ việc cơ quan, sáng sớm đi tàu xe đến, hoặc ngày ngày trực chờ ở đây.

“Những gia đình có điều kiện thì không nói nhưng những gia đình không có điều kiện thì khá vất vả. Về thì họ không yên tâm. Bây giờ nộp thì họ phải theo dõi xem có biến động không thì mới xử lý kịp, về xong đến hôm sau lại đi ra thì cũng không khả thi”, ông Dũng nói.

Thí sinh điểm cao nộp hồ sơ ngày cuối

Bà Nguyễn Thị Yến - Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Y Hà Nội cho biết: Nhà trường đã tập trung tối đa nguồn lực tư vấn, ghi nộp hồ sơ và rút hồ sơ cho các em một cách nhanh nhất. Hồ sơ thường trực và sắp xếp theo một trật tự để cho việc rút hồ sơ dễ dàng. Nhà trường cũng tư vấn dựa vào chỉ tiêu của ngày hôm trước, cập nhật danh sách TS tuyển thẳng sớm trong ngày cuối cùng. Nhà trường cũng linh động cho những TS có những địa chỉ ở quá xa chưa đến nộp ngay.

Xem danh sách điểm chuẩn tại ĐH Y Hà Nội.

Bà nói thêm: “Thực ra số lượng TS đến trường để rút và nộp hồ sơ cũng bởi tâm lý của các ông bố bà mẹ, nhất là con họ đang ở ngưỡng điểm trúng tuyển của ngày hôm qua nhưng hôm nay loại khỏi danh sách nên người ta rất lo lắng. Thậm chí có những em vừa rút ra lúc sau lại nhập vào do thấy điểm của mình vẫn còn trong danh sách. Các bạn ấy dự đoán nhưng không chính xác”.

Tâm lý lo lắng ấy có thể thấy ở nhiều TS đến ĐH Y Hà Nội ngày hôm qua. Có nhiều TS trong cả mấy ngày cuối đều đến để thăm dò lượng hồ sơ và mức điểm chuẩn. Trần Ngọc Hiếu, từ Kon Tum ra Hà Nội từ ngày 15/8 chia sẻ: Em đạt 27,75 điểm – mức điểm đến trưa hôm qua là trúng tuyển vào ngành Y đa khoa. Tuy nhiên em vẫn không biết mình có quyết định đúng không khi nộp vào trường này.

Nếu nộp sang Học viện Quân y thì mức điểm của Hiếu an toàn hơn. Mấy ngày hôm nay bố con Hiếu phải ở trọ lại Hà Nội để xem xét nộp hồ sơ, vì nếu chẳng may đạt điểm cao mà lại trượt thì cũng tiếc…

Tuy nhiên có TS tới tận ngày cuối mới mang hồ sơ đi nộp dù ở mức điểm cao. Điều này khiến nhiều TS cảm thấy bức xúc. Họ lí giải rằng, với mức điểm từ 28 trở lên mà hôm nay mới đi nộp là không biết nghĩ tới người khác. Nếu nộp sớm hơn thì những người bị loại ra khỏi danh sách sẽ biết sớm hơn, có thời gian để cân nhắc nộp sang trường khác.

TS Nguyễn Thanh Tú (Nam Định) đạt 28,5 (cả điểm cộng) cũng là TS nộp hồ sơ rất muộn. Mãi gần trưa ngày 20/8 em mới đến ĐH Y Hà Nội nộp hồ sơ dù có mức điểm cao.

Nói về điều này, Tú cũng chia sẻ lí do: thời gian vừa qua em và cả nhà cũng còn băn khoăn không biết nên nộp vào ĐH Y hay Học viện Quân y. Mặc dù được khuyên vào Học viện Quân y nhưng Tú cho rằng tấm bằng của ĐH Y tốt hơn, phù hợp với nguyện vọng của em hơn nên đã quyết định nộp hồ sơ vào ngày cuối.

Huyền Trang

Quá nhiều lo lắng

Theo bạn Liên ở Bình Chánh (TP HCM), một TS nộp vào khoa Công nghệ thực phẩm của Trường ĐH Công nghệ thực phẩm TP HCM, em được 20 điểm, cao hơn một chút so với điểm chuẩn ngành này nhưng vẫn không chắc có đỗ hay không.

Lý do chính là bởi trong quá trình theo dõi đợt tuyển sinh vừa rồi, TS này thấy điểm chuẩn có sự biến động rất nhiều, liên tục thay đổi và nếu so với năm ngoái, khoảng cách tăng lên có khi đến 4-5 điểm khiến khả năng đỗ bị thu hẹp đáng kể. Ngoài ra, nhiều trường có thể phải dùng tới phương án xét tuyển chỉ tiêu phụ nếu số thí sinh ngang điểm nhau quá nhiều cũng làm cho nhiều em cảm thấy bất an hơn.

Tương tự, TS Ngọc Nhung ở Cần Đước (Long An) đang nộp hồ sơ ở đây cho biết, xét về mặt bằng chung, điểm thi năm nay cao hơn năm ngoái rất nhiều. Với cách tuyển sinh như hiện nay, bạn nào cao điểm hơn hẳn thì mới có thể an tâm còn những ai cách ngưỡng điểm chuẩn chừng 1-2 điểm thì vẫn có khả năng bị rớt ra ngoài vì nhiều TS nộp hồ sơ tới thời điểm cuối cùng làm cho điểm chuẩn tăng lên. Ngoài ra, Nhung cũng cho biết, do điểm của em chỉ ở mức kha khá nên từ đầu tháng tới nay, em đã phải rút hồ sơ tới 4 lần.

“Lần này được hay không thì đành chịu chứ nộp hồ sơ vào trường này là lần cuối rồi. Em nghe nói điểm chuẩn một số ngành trường ĐH Lao động và Xã hội thấp hơn nhưng từ đây xuống dưới quận 12 xa quá, mà em không rành đường nên đành chịu chứ không rút tiếp nữa”, Nhung quả quyết.

Tại Trường ĐH Mở TP HCM, mấy ngày cuối cùng, rất đông các TS và người nhà đến để nộp hồ sơ và thay đổi nguyện vọng, sau khi xem xét khả năng trúng tuyển của mình.

TS tên Mạnh quê ở Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, năm nay em thi được 22,5 điểm, cao hơn mức điểm chuẩn của trường ĐH Mở TP HCM và có khả năng đậu cao. Tuy nhiên, từ hôm qua tới giờ em thấy có rất đông TS tới đây nộp hồ sơ. Theo tìm hiểu, đó hầu hết là các TS có điểm khá cao, bị hụt ở các trường lớn hơn nên đem vào đây nộp. Vì thế, dù mức điểm chuẩn đã được công bố nhưng còn ngày cuối cùng này thì điểm có thể tăng hơn nữa.

“Nói tóm lại, chưa thể dự đoán khả năng đậu hay không dù có biết điểm chuẩn tạm thời tới ngày cuối cùng” là nhận xét của rất nhiều phụ huynh, TS mà chúng tôi tiếp xúc trong ngày hôm qua, 20/8.

Với tâm lý và thực tế là các trường nhỏ có điểm chuẩn thấp hơn, nhiều TS đã quyết định “nhắm mắt” nộp hồ sơ vào ngày cuối cùng này với hy vọng có thể đậu ĐH mà không có nhiều thời gian cân nhắc về lựa chọn nghề nghiệp và cả cơ hội việc làm sau khi ra trường ít năm nữa.

TS Tân ở Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết từ đầu tháng, em đã đi xe đò xuống thành phố cả thấy 3 lần để rút nộp hồ sơ nhưng do điểm chuẩn tăng nên lần cuối, em quyết định nộp vào Trường ĐH Công nghiệp TP HCM.

“Với mức điểm là 19,5 thì nhiều khả năng em sẽ đậu vào trường này vì hiện nay có nhiều ngành điểm chuẩn thấp hơn ngưỡng đó. Tuy nhiên, em lại không thực sự đam mê trường này mà sở thích của em là học công nghệ. Tuy nhiên do không còn lựa chọn nào nên đành phải chấp nhận rồi tính tiếp”, Tân bày tỏ thêm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, từ sáng sớm 20/8 đã có rất đông các TS và phụ huynh đem hồ sơ về đây nộp vì so với những trường khác, điểm chuẩn nhiều ngành của trường này thấp hơn nhiều. Đó có thể là lý do khiến trường được lựa chọn vì hầu hết TS nộp hồ ở ngày hôm qua đều đã là “bước đường cùng” rồi.

Tương tự, tại ĐH Nông lâm, rất đông TS cũng đang chờ để nộp hồ sơ vì điểm chuẩn của trường có nhiều ngành chỉ ở ngưỡng dưới 20. Theo ông Trần Đình Lý - Trưởng phòng Đào tạo ĐH Nông lâm thì mấy ngày cuối, trung bình một ngày có khoảng 500 hồ sơ được rút, nộp vào trong Trường.

Điều này chứng tỏ nhiều phụ huynh học sinh vẫn chưa an tâm và dự kiến, ngày cuối cùng số lượng TS nộp hồ sơ có thể tăng vọt gấp nhiều lần các ngày trước vì không TS nào có cơ hội thăm dò nữa mà bắt buộc phải nộp theo lựa chọn của mình.

Đoàn Xá

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kết thúc xét tuyển NV1: Mong manh ranh giới đỗ, trượt