Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Khai giảng những lớp học đặc biệt trong bệnh viện

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khai giảng những lớp học đặc biệt trong bệnh viện

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dù không thể đến trường như những bạn bè cùng trang lứa, nhiều bệnh nhi tại TPHCM vẫn được đón năm học mới ngay trong bệnh viện.

Ngày 4/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức Lễ Khai giảng đặc biệt cho các bệnh nhi đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Lễ Khai giảng năm học mới tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Ảnh: U.B
Lễ Khai giảng năm học mới tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Ảnh: U.B

Tại Bệnh viện Ung Bướu thành phố, Lễ Khai giảng năm học 2026-2027 dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện diễn ra trong không khí vui tươi, động viên tinh thần và giúp các em không bị gián đoạn việc học trong quá trình điều trị.

Mặc dù Lễ Khai giảng diễn ra trong không gian bệnh viện nhưng vẫn có đầy đủ những khoảnh khắc quen thuộc của ngày tựu trường như tiếng trống khai giảng, lời ca Quốc ca và sự hiện diện của thầy cô giáo, y bác sĩ cùng các em học sinh.

Đặc biệt, hình ảnh các bệnh nhi cùng y bác sĩ đứng lên hát Quốc ca tạo nên khoảnh khắc trang nghiêm nhưng cũng ấm áp, mở đầu cho một năm học mới.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho hay, lớp học “Hoa Hướng Dương” được thành lập ngày 4/9/2009 từ những hạt mầm đầu tiên của chương trình “Ước mơ của Thúy”. Qua 17 năm, lớp học được duy trì nhờ sự chung tay của thầy cô giáo, y bác sĩ, tình nguyện viên, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, nhiều bệnh nhi phải trải qua những đợt điều trị kéo dài, có thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở trường học. Có em vừa học vừa truyền thuốc, vừa học vừa chống chọi với những cơn đau.

Lãnh đạo Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đánh trống khai giảng năm học mới các bệnh nhi đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện. Ảnh: U.B
Lãnh đạo Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đánh trống khai giảng năm học mới các bệnh nhi đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện. Ảnh: U.B

Lớp học “Hoa Hướng Dương” trở thành chỗ dựa tinh thần của hàng nghìn bệnh nhi ung thư. Những giờ học không chỉ giúp các em duy trì kiến thức mà còn tạo khoảng thời gian để tạm quên đi nỗi đau bệnh tật, những mũi kim tiêm hay các đợt hóa trị, xạ trị.

Cũng trong sáng 4/9, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức khai giảng lớp học vui vẻ tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Đây cũng là lớp học tình thương được duy trì nhiều năm, góp phần mang đến niềm vui cho những em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo.

Lớp hội họa “Sắc màu yêu thương” dành cho bệnh nhi điều trị nội trú cũng được khai giảng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: M.T
Lớp hội họa “Sắc màu yêu thương” dành cho bệnh nhi điều trị nội trú cũng được khai giảng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: M.T

Không khí khai giảng đặc biệt tiếp tục diễn ra tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định vào chiều cùng ngày. Trong chương trình “Cùng vững bước - Đồng hành cùng người bệnh và người chăm sóc” số 3 với chủ đề “Bé khỏe cả nhà vui vẻ”, Phòng Công tác xã hội tổ chức khai giảng lớp hội họa “Sắc màu yêu thương” dành cho bệnh nhi điều trị nội trú.

Lớp vẽ được duy trì định kỳ, tạo không gian để các em sáng tạo, giao lưu và thư giãn. Với nhiều bệnh nhi chưa thể trở lại trường trong ngày đầu năm học, những giờ học tại bệnh viện trở thành một ngày khai giảng theo cách riêng, giúp các em vẫn được học, được vui chơi và giữ lại nhịp sống học đường.

Theo ThS Hoàng Thị Bích Hạnh - Phó trưởng phòng điều hành Phòng Công tác xã hội, trong khi tiếng trống khai trường vang lên ở nhiều nơi, các em nhỏ đang điều trị tại Khoa Nhi cũng có một ngày khai giảng đặc biệt ngay trong bệnh viện.

Lớp vẽ duy trì gần 2 năm qua đã trở lại với chủ đề “Bé khỏe cả nhà vui vẻ”, mang đến cho các em một không gian học tập, vui chơi và sáng tạo ngay tại bệnh viện.

Thanh Giang