Văn hóa

Khám phá 'Nam thiên đệ tam động'

Đình Minh 07/06/2024 11:39

Chùa và động Địch Lộng ở Ninh Bình có tuổi đời gần 500 năm, được mệnh danh là 'Nam thiên đệ tam động'.

20240605_165331(1).jpg
Chùa và động Địch Lộng được xây dựng vào năm 1740, ban đầu lấy tên Nham Sơn động Cổ Am tự, sau này đổi thành tên chùa Địch Lộng, có nghĩa là 'sáo núi'. Trong ảnh là phủ Đức Ông ở chân núi Địch Lộng. Ảnh: Đình Minh
20240605163102_img_9886.jpg
Năm 1821, trong một chuyến tuần du ra Bắc Hà, vua Minh Mạng ban tặng 5 chữ 'Nam thiên đệ tam động' cho chùa và động Địch Lộng, nghĩa là động đẹp thứ 3 trời Nam. Trước Địch Lộng, có động Hương Tích ở Hà Nội được phong tặng là 'Nam thiên đệ nhất động', Bích Động ở Ninh Bình là 'Nam thiên đệ nhị động'. Ảnh: Đình Minh
Năm
Ở ngay cửa Tam quan phía trước động Địch Lộng có hai tượng Hộ pháp ở hai bên, trên mái vòm phía bên trái của cửa động cách mặt đất 8 mét có treo quả chuông nặng gần một tấn được đúc từ thời nhà Nguyễn. Ảnh: Đình Minh
20240605163927_img_9900.jpg
Động Địch Lộng gồm có ba hang nối liền nhau. Mỗi không gian trong động là một không gian nghệ thuật, hội tụ những tác phẩm chạm khắc tuyệt tác của tạo hóa. Hang ngoài trở thành hang thờ Phật, rồi đến hang Tối, hang Sáng. Hang Sáng có nhiều nhũ đá tạo thành hình tượng Phật, voi quỳ, ngựa phục, sư tử… Ảnh: Đình Minh
20240605_163201-1-.jpg
Hang Sáng có nhiều nhũ đá tạo thành hình tượng Phật, voi quỳ, ngựa phục, sư tử… Ảnh: Đình Minh
20240605164513_img_9916.jpg
Hang Tối dài và rộng hơn, nhũ đá ở đây tạo thành muôn hình muôn vẻ sống động như voi uống nước chum, hùm uống nước vại, khỉ cỗng con, bà lão bán thuốc, cây tiền, cây vàng, cây bạc, cây thóc... Ảnh: Đình Minh
20240605_163324.jpg
Điều độc đáo ở hai hang này là những dãy nhũ đá lấp lánh bảy sắc cầu vồng, màu sắc thay đổi theo ánh mặt trời và khi bạn lấy đá gõ vào sẽ nghe lanh lảnh như tiếng chuông. Ảnh: Đình Minh
20240605_163655.jpg
Ngoài ra, động còn có vẻ đẹp đầy huyền bí, bởi nước trong động từ các nhũ đá đều đặn nhỏ xuống tạo thành một bản nhạc du dương không bao giờ dứt. Ảnh: Đình Minh
20240605165002_img_9932.jpg
Những cột trụ bên trong động Địch Lộng. Ảnh: Đình Minh
20240605164614_img_9922.jpg
Bên trong động, có hàng trăm con dơi trú ngụ trên các vòm đá. Ảnh: Đình Minh
20240605_165604-e443d2922ea16091fa721dade94bdc81.jpg
Năm 1990, chùa và động Địch Lộng được xếp hạng là di tích cấp quốc gia. Ảnh: Đình Minh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khám phá 'Nam thiên đệ tam động'