Mặc dù ngày 1/12 tới đây LHP Việt Nam lần thứ 19 mới chính thức khai mạc tại TP HCM, nhưng 20 bộ phim được tuyển chọn vào hạng mục Phim truyện dự thi của LHP đã được công chiếu bắt đầu từ tối 18 đến 24/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội) và Rạp Chiếu bóng Lê Độ (Đà Nẵng) trong hoạt động Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ 19.
Khán giả nhận vé miễn phí tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia.
Theo đó, bữa tiệc phim tại Hà Nội gồm nhiều phim tư nhân hơn. Trong khi đó tuần phim tại Đà Nẵng sẽ chiếu nhiều phim Nhà nước đặt hàng hơn. Cụ thể, vào tối 18-11 mở màn cho tuần phim tại Hà Nội là bộ phim Cuộc đời của Yến (do Bộ VHTT&DL đặt hàng). Cùng với đó, khán giả Hà Nội sẽ được xem các phim khác như: Mỹ nhân, Dịu dàng, Trúng số, Lạc giới, Quyên, Chàng trai năm ấy, Nước 2030, Hương Ga, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Scandal - Hào quang trở lại, Đập cánh giữa không trung.
Còn mở màn cho tuần phim tại Đà Nẵng là bộ phim Người trở về (Điện ảnh Quân đội), 7 phim còn lại là: Thầu Chín ở Xiêm, Đường xuyên rừng, Nhà tiên tri, Sống cùng lịch sử, Những đứa con của làng, Bước khẽ đến hạnh phúc, Trên đỉnh bình yên.
Qui định của BTC, giấy mời xem phim được phát tại địa điểm chiếu phim trước buổi chiếu ít nhất 1 ngày cho đến khi hết chỗ. Mỗi khán giả được nhận ít nhất 2 giấy mời xem mỗi bộ phim. Theo đại diện của Phòng vé Trung tâm chiếu phim Quốc gia, buổi chiếu khai mạc tối 18/11 với phim Cuộc đời của Yến, phòng chiếu đã không còn một chỗ trống, vé phát ra không đủ để phục vụ nhu cầu của khán giả. Do đó các cán bộ của Trung tâm phải kê thêm ghế để phục vụ người xem. Với các phim chiếu sau đó như Mỹ nhân, Dịu dàng, Trúng số… Trung tâm chiếu phim Quốc gia đã có kế hoạch tăng cường thêm phòng chiếu.
Theo lịch, đến 5h chiều ngày 19/11 Trung tâm mới phát vé xem các phim: Nước 2030, Hương ga, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh… nhưng từ rất sớm trước đó, khán giả đã tập trung để nhận vé vì ai cũng sợ không đến lượt. Điều lấy làm mừng là đối tượng khán giả yêu điện ảnh rất phong phú ở các lứa tuổi, nhưng đông nhất vẫn là giới trẻ, học sinh – sinh viên. Một cán bộ phòng vé cho hay: “Khán giả đến nhận vé đông tới mức mà chính cán bộ, nhân viên của Trung tâm chiếu phim Quốc gia muốn xem phim cũng không đến lượt…”
Điều này cho thấy, khi phim chiếu “miễn phí” đã hút khách hơn cả những bộ phim bom tấm đang được chiếu tại Trung tâm chiếu phim quốc gia như Xác ướp trả thù (4D), Húng nhại phần 2 (3D), 007Spectre (2D), Nhà giam địa ngục, Mãng xà…
Khán giả Việt hào hứng với phim miễn phí là chuyện có thật. Năm 2014, một bữa tiệc điện ảnh miễn phí nhân Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 3 cũng đã nhen lên tình yêu với nghệ thuật thứ 7. Hình ảnh dễ thấy nhất trong những ngày LHP quốc tế Hà Nội lần thứ 3 (từ ngày 23 đến 27/11/2014) là cảnh tượng khán giả chen chân ở các rạp kiếm vé để được xem phim miễn phí, đặc biệt là phim Việt Nam. Mà một trong những bộ phim gây “sốt” thời điểm đó là “Đập cánh giữa không trung” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.
Nhân chuyện này, một người bạn ở TP HCM kể câu chuyện về sự kiện tiệc điện ảnh xảy ra cách đây đã lâu, khi ấy Viện Trao đổi Văn hóa Pháp (Idecaf) có chương trình chiếu phim tiêu biểu của Việt Nam. Hàng trăm người đã tranh thủ kiếm cho ra một tấm vé miễn phí bởi những phim được chiếu lúc đó toàn phim truyện nhựa được đánh giá là chất lượng: Mùa len trâu, Thời xa vắng, Mê Thảo - Thời vang bóng, Chuyện của Pao, Sống trong sợ hãi, Thung lũng hoang vắng, Vua bãi rác, Áo lụa Hà Đông…
Mới đầu, Idecaf chiếu phim miễn phí, nhưng số lượng người vượt hơn số ghế của phòng chiếu phim nên đã xảy ra tình trạng chen lấn. Vì thế, Idecaf đã bán vé dù mức giá thời điểm ấy rất khiêm tốn: 6.000 đồng/vé.
Nhiều khán giả thú nhận là giá vé xem phim bây giờ… đắt quá. Đơn cử như đi xem phim 3D, giá vé cho các suất chiếu từ thứ 2 đến thứ 5 từ mức 60.000- 110.000 đồng (tùy vị trí ghế ngồi và giờ chiếu). Vào hai ngày nghỉ cuối tuần, giá vé cao hơn từ 80.000 - 130.000đ.
Dẫu vậy, có không ít khán giả cho rằng đó là mức bình thường bởi điều kiện về phòng chiếu, cơ sở vật chất của các rạp chiếu đã được cải thiện rất nhiều so với trước đó. Nhưng tại sao khi phim được đầu tư tiền tỉ, thậm chí hàng chục tỉ mà khi ra rạp vẫn vắng khách đến vậy? Nhiều bạn trẻ cho rằng họ đã không được tiếp cận với thông tin về những bộ phim “bom tấn” nội, chứ không phải họ không mặn mà với điện ảnh.
Chính vì thế, một vài LHP gần đây đã được cho là thành công, ít nhất ở khâu tiếp thị và quảng bá các tác phẩm điện ảnh - cho dù là miễn phí. Chỉ tiếc rằng, điện ảnh Việt từ bao lâu nay vẫn cứ làm ăn theo cung cách cũ. Đó là thay vì bỏ ra một nguồn kinh phí để quảng bá cho phim, thì họ vẫn cứ mở cuộc họp báo nho nhỏ, chiếu phim phạm vi nho nhỏ cho các nhà báo xem trước để đưa thông tin về bộ phim, thêm mấy tờ băng rôn treo ở một số góc đường… rồi yên tâm ngồi chờ khán giả. Ở các nền điện ảnh khác, không có chuyện phim làm ra rồi bỏ đó, xem như đã xong trách nhiệm, việc phát hành là của một đơn vị khác. Và họ phát hành ra sao thì mặc kệ.
Chính điều ấy lâu dần đã góp phần dẫn tới tâm lý ăn sâu vào một bộ phận khán giả, khiến họ luôn đợi chờ xem phim giá rẻ, phim miễn phí…