Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Khi lính biên phòng chìa bàn tay ấm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khi lính biên phòng chìa bàn tay ấm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ở vùng đất địa đầu Móng Cái (Quảng Ninh), Đồn Biên phòng Trà Cổ không chỉ là phên dậu vững chắc bảo vệ bình yên biên cương, mà còn là ngôi nhà chung, là điểm tựa vững chắc cho bà con nhân dân trong những tháng ngày gian khó.

Các chiến sỹ Đồn BP Trà Cổ lợp lại mái nhà cho gia đình bà Dương Thị Đo.

Sáng 11/11, tại khu Đông Thịnh, phường Móng Cái 1 bỗng xuất hiện hàng chục bóng áo rằn ri xanh. Tiếng nói cười rôm rả, tiếng chào hỏi ân cần từ đầu ngõ tới tận nhà bà Dương Thị Đo. Người dân Đông Thịnh lúc này mới biết, các anh lính biên phòng Đồn BP Trà Cổ đến nhà bà Đo để giúp đỡ gia đình bà lợp lại mái nhà, dọn dẹp, sửa sang khuôn viên.

Sáng 11/11, nhà bà Dương Thị Đo tấp nập bóng áo xanh biên phòng. Ảnh: Nguyễn Quý.
Sáng 11/11, nhà bà Dương Thị Đo tấp nập bóng áo xanh biên phòng. Ảnh: Nguyễn Quý.

Bà Đo năm nay 60 tuổi, là hộ có hoàn cảnh khó khăn, cư trú tại khu Đông Thịnh, phường Móng Cái 1. Chồng mất sớm, 2 con trai công việc không ổn định, làm ăn xa nhà, chân trái bà bị u hạch đi lại khó khăn, bà Đo lâu nay chỉ ở nhà không đi làm được. Liên tiếp mấy cơn bão năm nay khiến 2 gian nhà cấp 4 của bà Đo bị tốc mái, không đảm bảo an toàn trong sinh hoạt. Do hoàn cảnh gia đình và điều kiện sức khoẻ yếu, bà Đo nhiều đêm bất lực chịu nghe tiếng gió rít, mưa hắt vào từ mái nhà.

Nắm bắt được hoàn cảnh, mong muốn của bà Đo, chưa cần khu phố và gia đình bà đề nghị, Chi đoàn Đồn Biên phòng Trà Cổ ngay lập tức lên kế hoạch, ấn định ngày giúp đỡ gia đình bà Đo lợp lại mái nhà, dọn dẹp, sửa sang khuôn viên cho gia đình. Hoạt động ý nghĩa này thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Đồn Biên phòng Trà Cổ, góp phần chia sẻ khó khăn, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân – dân trên địa bàn đơn vị quản lý.

Những chiến sỹ trẻ lợp lại mái nhà bà Đo. Ảnh: Nguyễn Quý.
Những chiến sỹ trẻ lợp lại mái nhà bà Đo. Ảnh: Nguyễn Quý.

Bà Dương Thị Đo xúc động, nói:  “Đúng lúc khó khăn nhất thì các chú bộ đội đã không quản ngại đường sá xa xôi giúp tôi sửa lại nhà cửa, động viên tinh thần để tôi vững tin vượt qua khó khăn, bệnh tật. Tình cảm của các chú ấy quý hơn vàng bạc".

Đó chỉ là một việc nhỏ trong nhiều việc nghĩa mà Đồn Biên phòng Trà Cổ đã làm trong suốt những năm qua. Từ đầu năm 2025 đến nay, trong chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Trà Cổ đã đóng góp hàng chục ngày công lao động, huy động xã hội hoá 100 triệu đồng xây nhà cho bà Vũ Thị Tâm (70 tuổi, phường Bình Ngọc cũ, nay là phường Móng Cái 1) 1 căn nhà mới kiên cố.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ giúp xây dựng nhà cho gia đình bà Vũ Thị Tâm. Ảnh: Nguyễn Quý.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ giúp xây dựng nhà cho gia đình bà Vũ Thị Tâm. Ảnh: Nguyễn Quý.

Ngoài ra, đơn vị tặng quà các gia đình chính sách, 4 cháu trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” là 48 suất, trị giá 24 triệu đồng; tặng 30 suất quà, trị giá 15 triệu đồng cho các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7; tặng 40 suất quà trị giá 500.000/suất cho 40 hộ gia đình chính sách trên địa bàn phường Trà Cổ và Bình Ngọc cũ. Đồn duy trì nhận đỡ đầu 4 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Biên phòng” với mức hỗ trợ 500.000đ/tháng/cháu.

Trung tá Lục Chính Đức, Đồn trường Đồn BP Trà Cổ, nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn ý thức sâu sắc và không ngừng nỗ lực để xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân ngày càng bền chặt. Khi nhân dân tin yêu, quý mến, đó chính là sức mạnh to lớn để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia".

Về với Trà Cổ, chúng tôi không chỉ cảm nhận được sự bình yên nơi biên cương mà còn cảm nhận được hơi ấm tình người, tình quân - dân thắm thiết. Những hoạt động sẻ chia, giúp đỡ của Đồn Biên phòng Trà Cổ đã thực sự thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, tạo nên sức mạnh cộng đồng vững chắc, tô thắm thêm hình ảnh người lính biên phòng - người con ưu tú của quê hương, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Nguyễn Quý