Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Khoảng trời tuổi thơ giữa phố thị

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khoảng trời tuổi thơ giữa phố thị

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khi những đợt gió lộng bắt đầu thổi mát và mặt trời dần lặn, cũng là lúc vườn đào Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) thu hút hàng trăm người dân và các em nhỏ.

Những cánh diều với đủ kích cỡ, hình dáng được người dân thả tại khu vực vườn đào Kiến Hưng.
Những cánh diều với đủ kích cỡ, hình dáng được người dân thả tại khu vực vườn đào Kiến Hưng.

Nằm cách xa trung tâm đô thị, bãi đất trống tại vườn đào Kiến Hưng (Hà Nội) sở hữu lợi thế không gian rộng lớn, thoáng đãng và không bị che khuất bởi các tòa nhà cao tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho sức gió mùa hè thổi mạnh.

Trong ánh hoàng hôn, bầu trời nơi đây rợp bóng những cánh diều đủ màu sắc, kích thước và chủng loại: những loại diều truyền thống như cá mập, phượng hoàng, diều, các mô hình nhân vật hoạt hình. Đặc biệt, những cánh diều khí động học khổng lồ trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người xem. Khi trời dần tối, nhiều cánh diều được gắn đèn LED phát sáng trên bầu trời. Tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng sinh động. Thời gian nghỉ hè của các em học sinh mới bắt đầu, đây là một trong những sân chơi lý tưởng giữa lòng Thủ đô, giúp các em phần nào giảm đi sự phụ thuộc vào các thiết bị điện tử.

Nhiều gia đình mang  theo bạt và chiếu để tận hưởng không gian thoáng mát.
Nhiều gia đình mang theo bạt và chiếu để tận hưởng không gian thoáng mát.
Nhiều gia đình mang theo bạt và chiếu để tận hưởng không gian thoáng mát.
Nhiều gia đình mang theo bạt và chiếu để tận hưởng không gian thoáng mát.

 Đưa con đến vườn đào Kiến Hưng vào mỗi buổi chiều hôm, cùng con ngắm những cánh diều đang căng gió trên nền trời xanh, anh Tiến (38 tuổi, phường Hà Đông) chia sẻ rằng: “Các cháu vừa được nghỉ hè nên chiều nào đi làm về tôi cũng chở con ra đây. Không chỉ giúp cháu có thêm những kỉ niệm tuổi thơ đẹp và còn giúp tôi giải tỏa được căng thẳng sau một ngày làm việc”.

Hai bố con anh Tiến cùng thả diều và ngắm nhìn bầu trời.
Hai bố con anh Tiến cùng thả diều và ngắm nhìn bầu trời.

 Còn với em Nam, một bạn trẻ đang ở tuổi 15, sống giữa lòng thành phố, có một niềm vui đơn giản là được cùng bạn bè thả diều vào mỗi buổi chiều: “Chiều nào em cũng mong đến giờ ra đây thả diều với các bạn. Cả ngày ở nhà chỉ mong đến lúc này thôi, hôm nào trời mưa là em thấy tiếc lắm.”

Là một trong những khoảng không gian xanh đặc biệt của Thủ đô, vườn đào Kiến Hưng ngày càng hấp dẫn người dân và du khách. Song với lượng người tới đây ngày càng đông, cũng đi kèm với những phát sinh. Việc người dân không bỏ rác đúng nơi quy định, những chiếc xe ngổn ngang lối ra vào… làm ảnh hưởng đến cảnh quan và trật tự chung. Để duy trì một sân chơi công cộng lành mạnh, người dân khi đưa con em đến đây cần nâng cao ý thức tự giác, chủ động dọn dẹp vệ sinh và sắp xếp phương tiện ngăn nắp, tránh gây ách tắc giao thông. 

 

Hồng Mai