Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Khởi công 'Trường học yêu thương - Nâng bước em đến trường': Dựng xây ước mơ cho trẻ em Xinh Mun

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khởi công 'Trường học yêu thương - Nâng bước em đến trường': Dựng xây ước mơ cho trẻ em Xinh Mun

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 22/3, xã vùng biên Yên Sơn (Sơn La) đón đoàn thiện nguyện bằng một ngày nắng đẹp lạ thường. Trong sự hân hoan của thầy cô, dân bản và những cái bắt tay thắt chặt tình quân dân, ngôi trường mới cho 68 mầm xanh dân tộc Xinh Mun đã chính thức được đặt móng.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công công trình “Trường học yêu thương - nâng bước em đến trường”.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công công trình “Trường học yêu thương - nâng bước em đến trường”.

Dưới bầu trời trong xanh và tiết trời chiều lòng người, không khí tại bản Tràng Nặm rộn ràng như ngày Tết. Từ sáng sớm, lãnh đạo địa phương, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On cùng đông đảo bà con dân bản đã có mặt đông đủ để chứng kiến lễ khởi công dự án "Trường học yêu thương - Nâng bước em đến trường" và "Thắp sáng đường biên".

Đây là thành quả của sự hiệp lực đầy nhân văn giữa nhóm Green Gables cùng các đơn vị đồng hành: Đoàn Thanh niên Chi cục Hải quan khu vực IV, Chi đoàn Ban Nghiệp vụ Thuế Hải quan (Cục Hải quan) và các em học sinh khối 6, 7 trường HWS.

Đông đảo bà con có mặt tham dự Lễ khởi công.
Đông đảo bà con có mặt tham dự Lễ khởi công.

Với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng, công trình bao gồm: 2 phòng học kiên cố, nhà công vụ cho giáo viên, hệ thống bể nước sạch, mái che sân chơi và tường rào; Lắp đặt 60 đèn năng lượng mặt trời, thắp sáng 1,3 km tuyến đường biên giới, giúp đảm bảo an ninh và an toàn giao thông cho bà con.

Điều đặc biệt của dự án lần này là sức lan tỏa mạnh mẽ từ những người trẻ đến các cán bộ, công chức ngành Hải quan. Màu áo xanh thanh niên của các đơn vị Hải quan hòa cùng màu áo của nhóm thiện nguyện đã tạo nên một hình ảnh đẹp về sự gắn kết cộng đồng.

Chia sẻ tại buổi lễ, hai nữ Đồng chủ tịch dự án - Trần Lê An Khanh và Xa Thảo My đã mang đến những thông điệp xúc động về hành trình "Học tập để trao đi".

Khởi công 'Trường học yêu thương - Nâng bước em đến trường': Dựng xây ước mơ cho trẻ em Xinh Mun

Bạn Trần Lê An Khanh nhấn mạnh: “Những ngọn đèn thắp sáng niềm tin Sự tử tế còn được nối dài khi các em học sinh lớp 6Cam1 và 7Cam1 (Trường HWS), dưới sự truyền cảm hứng từ các anh chị Green Gables, đã tự tay gây quỹ để đóng góp cho hạng mục đèn năng lượng mặt trời. Khi mặt trời lặn sau những dãy núi tại Chiềng On, 60 ngọn đèn sẽ tự động thắp sáng. Ánh sáng ấy không chỉ giúp các chiến sĩ biên phòng vững vàng tay súng, giúp bà con đi lại an toàn, mà còn là biểu tượng của tinh thần trách nhiệm được lan tỏa từ những công chức trẻ ngành Hải quan đến những em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Lễ khởi công khép lại trong niềm tin mới, thắt chặt thêm tình quân dân, tình đồng bào nơi địa đầu Tổ quốc”.

Khởi công 'Trường học yêu thương - Nâng bước em đến trường': Dựng xây ước mơ cho trẻ em Xinh Mun

Tiếp lời, bạn Xa Thảo My chia sẻ về tình yêu quê hương qua những bước chân trải nghiệm: "Khi bước chân ra ngoài, nhìn ngắm dải đất biên cương hùng vĩ nhưng còn nhiều gian khó, chúng tôi thấy quê hương mình đẹp hơn và sống có trách nhiệm hơn. Chuyến đi này là cách để các thành viên trong đại gia đình Green Gables gắn kết, để mỗi người nhận ra rằng sự tử tế chính là sợi dây nối liền mọi khoảng cách. Chúng tôi muốn xây dựng những giá trị mang tính bền vững, nơi mà mỗi sự hỗ trợ hôm nay sẽ là động lực để 68 mầm xanh Xinh Mun vững bước đến trường mai sau".

Nguyễn Nguyễn