Khởi động dự án phục hồi sinh thái, đảm bảo sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu ĐBSCL
Biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đe dọa sinh kế hàng triệu người. Dự án CRxN giai đoạn II được khởi động nhằm phục hồi hệ sinh thái và hỗ trợ cộng đồng thích ứng bền vững.
Ngày 27/3, WWF-Việt Nam phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Đồng Tháp chính thức khởi động Giai đoạn II dự án Giải pháp Thuận thiên thích ứng với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL (CRxN) cụ thể tại Vườn quốc gia Tràm Chim.

Dự án diễn ra trong thách thức biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét và khắc nghiệt tại ĐBSCL, với nguy cơ ngập lụt, suy thoái hệ sinh thái và suy giảm sinh kế của hàng triệu người dân.
Dự án do Chính phủ Úc tài trợ, đặt mục tiêu đến năm 2029 phục hồi 1.750 ha hệ sinh thái nước ngọt quan trọng, đồng thời đảm bảo sinh kế bền vững cho gần 2.000 người dân dễ bị tổn thương tại Đồng Tháp và Tây Ninh. Đây được xem là bước chuyển từ giai đoạn thí điểm sang nhân rộng các mô hình thích ứng hiệu quả với khí hậu.
Ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đang chuyển hướng mạnh mẽ từ mô hình nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa để ứng phó với thách thức khí hậu, vừa giúp người dân ổn định sinh kế. Giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS) là chìa khóa để khôi phục chế độ lũ tự nhiên của ĐBSCL, cũng là nền tảng cho sự bền vững của môi trường và con người.

Ông Vương Quốc Chiến, Quản lý Dự án vùng, WWF-Greater Mekong cho biết, từ kết quả Giai đoạn I, các mô hình sinh kế “thuận thiên” như trồng lúa nổi, sen – cá kết hợp đã chứng minh hiệu quả kép: vừa phục hồi môi trường, vừa cải thiện thu nhập, đồng thời góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Trên nền tảng này, Giai đoạn II sẽ mở rộng quy mô, tập trung vào các vùng đệm đất ngập nước quan trọng, tăng cường khả năng chống chịu cho cộng đồng.
Việc triển khai dự án không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học mà còn tạo sinh kế bền vững, giúp người dân ĐBSCL chủ động thích ứng trước những biến động khí hậu ngày càng khó lường.
