Không có tiền gửi cháu đi trẻ, bà trói cháu trước cửa hàng

B.Loan 28/04/2016 08:25

Nhà nghèo, không đủ tiền đem cháu gửi nhà trẻ, người bà tên là Zheng ở Hạ Môn, Trung Quốc đã trói cháu ngay trước cửa hàng của gia đình. Theo Tân Hoa Xã, một người qua đường tên là Chen bắt gặp cảnh em bé bị trói nằm dưới đất cạnh biển quảng cáo ở Xianhoushi, Hạ Môn nên đã trình báo vụ việc lên cảnh sát địa phương.

Không có tiền gửi cháu đi trẻ, bà trói cháu trước cửa hàng

Cháu bé bị trói trước cửa nhà.

Ông cũng hỏi hàng xóm xung quanh về việc này và họ cho biết, hàng ngày cứ từ giữa trưa tới khoảng 1h chiều, cậu bé lại bị trói như vậy.

Sau khi cảnh sát đến kiểm tra, Bà Zheng giải thích rằng, con trai của bà bị bệnh gan, con dâu đã bỏ đi, để lại một mình bà chăm sóc con trai và cháu. Nhà quá nghèo nên bà không đủ tiền đem cháu gửi nhà trẻ. Lúc đi giao hàng, bà buộc phải làm vậy vì cậu bé quá nghịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không có tiền gửi cháu đi trẻ, bà trói cháu trước cửa hàng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO