Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2: Robot không thay thế được trái tim người thầy thuốc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2: Robot không thay thế được trái tim người thầy thuốc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2: Robot không thay thế được trái tim người thầy thuốc
Bộ trưởng Đào Hồng Lan trò chuyện với cán bộ y tế Nghệ An. TL

71 năm kể từ ngày Bác Hồ gửi thư cho Hội nghị cán bộ y tế (1955), tư tưởng của Người vẫn còn nguyên giá trị thời đại. Trong bối cảnh công nghệ y khoa phát triển vượt bậc với trí tuệ nhân tạo (AI) và robot phẫu thuật, vai trò của “người thầy thuốc” vẫn không thể thay thế. Bởi lẽ, máy móc có thể phân tích dữ liệu, nhưng chỉ có con người mới có thể trao đi sự an ủi và thấu cảm.

Sự “từ mẫu” ở đây không chỉ là lòng tốt đơn thuần, mà còn là sự kiên nhẫn giải thích cho một gia đình đang hoảng loạn, là ánh mắt khích lệ cho một bệnh nhân đang bên bờ vực tuyệt vọng.

Ngày nay, người thầy thuốc Việt Nam đang đứng trước những thử thách mới: từ sự biến biến đổi khôn lường của các loại virus mới đến áp lực về cơ sở vật chất và kỳ vọng ngày càng cao của xã hội. Thế nhưng, vượt lên trên những khó khăn về vật chất, chúng ta vẫn thấy những tấm gương bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng sâu vùng xa, những chuyên gia đầu ngành miệt mài nghiên cứu để làm chủ các kỹ thuật ghép tạng, can thiệp tim mạch tầm cỡ thế giới.

Trong cuộc gặp mặt với các thầy thuốc ưu tú mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nghề y là một nghề cao quý, là biểu tượng của sự hy sinh, lòng nhân ái, trí tuệ, sự kiên trì và hơn hết là niềm tin vào những giá trị cao quý nhất của cuộc sống – sức khoẻ và hạnh phúc của con người; là một trong những trụ cột quan trọng, mang trên mình trách nhiệm nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang là bảo vệ và nâng cao sức khỏe con người.

 Các y bác sĩ, nhân viên y tế vừa là những thầy thuốc chữa lành bệnh tật bằng “y lý”, “y thuật”; vừa là những “thiên thần áo trắng” thắp sáng, lan tỏa hy vọng và niềm tin trong cuộc sống bằng “y đức”.

Điểm lại quá trình phát triển, cống hiến của ngành y tế trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, nhất là trong đại dịch COVID-19 vừa qua, Thủ tướng khẳng định, lịch sử phát triển của ngành y tế luôn gắn liền với vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức ngành y tế. Các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản trị ngành y tế chính là một lực lượng nòng cốt tạo nên những bước tiến quan trọng về y học, từ dự phòng, chẩn đoán, điều trị đến hoạch định chính sách, quản lý ngành y tế, góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

Phương châm “5 không” được nhắc đến như một nguyên tắc của ngành y: Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; không gây phiền hà cho bệnh nhân; không từ bỏ cơ hội cứu người, cứu bệnh nhân dù nhỏ nhất. Đó có thể nói như là nền tảng đạo đức của ngành y. Nhưng mặt khác ngành y cũng cần cơ chế để đội ngũ trí thức y tế phát huy năng lực. Đầu tư cho khoa học, công nghệ trong ngành y tế và cho đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, y bác sĩ chính là đầu tư cho tương lai của sức khỏe dân tộc, như Thủ tướng vừa tặng các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản trị ngành y tế, đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc 20 chữ: “Giữ trọn y đức - Vững vàng y thuật – Nâng tầm y lý - Vượt qua nghịch cảnh – Tất cả vì dân”.

Cũng như Hippocrates đã nói: “Nơi nào có tình yêu thương nhân loại, nơi đó có nghệ thuật chữa bệnh”. Robot có thể chăm sóc bệnh nhân nhưng tình yêu thương mới là cốt lõi của nghề thầy thuốc.        

Hà Lê