Báo Đại Đoàn Kết Giải trí

Kỳ vọng gì ở mùa phim Tết?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Kỳ vọng gì ở mùa phim Tết?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Kỳ vọng gì ở mùa phim Tết?
Nghệ sĩ Xuân Hinh trong phim điện ảnh “Mùi phở”. Ảnh: ĐPCC.

Mùa Giáng sinh và Tết Dương lịch 2026 đang đến gần, thị trường phim Tết cũng đã rục rịch. Năm nay, không khí có phần “đìu hiu” hơn mọi năm, khi danh sách phim mới chỉ dừng ở con số 4. Tuy nhiên, bốn dự án đều thuộc về những cái tên có sức hút lớn, mở ra nhiều kỳ vọng cho phòng vé Tết Bính Ngọ 2026.

Đa dạng phong cách, cạnh tranh lành mạnh

Tuy không còn ở thời hoàng kim, nhưng mùa phim Tết vẫn được nhiều khán giả chờ đợi. Tết sắp tới, phim Tết chứng kiến sự trở lại của một loạt tên tuổi quen thuộc, từ Trấn Thành, Trường Giang - Hieuthuhai, đến Thu Trang - Xuân Hinh và cặp đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào. Con số chỉ 4 phim khiến thị trường có phần yên ắng so với những năm bùng nổ trước đây, nhưng lại mở ra cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa các phong cách làm phim khác nhau.

Trong số này, dự án được chú ý sớm nhất là “Thỏ ơi” của đạo diễn Trấn Thành. Đây là bộ phim thuộc thể loại tâm lý - drama, khác với không khí hài hước của “Bộ tứ báo thủ” năm 2025. Khi khai máy bộ phim này, Trấn Thành nói rõ: “Tôi hy vọng “Thỏ ơi” sẽ là một phim điện ảnh mang màu sắc trẻ trung, năng động với dàn diễn viên trẻ, mới, đầy nhiệt huyết… Chúng ta sẽ cùng đón một mùa Tết với nhiều cảm xúc thông qua một câu chuyện gần gũi nhưng không kém phần thú vị”.

Điểm gây tò mò là nam đạo diễn giữ kín toàn bộ dàn cast, thậm chí che mặt diễn viên trong bức hình chụp ngày khai máy. Anh chỉ hé mở rằng đây sẽ là “món ngon” dành cho khán giả dịp Tết.

Dù đến thời điểm này thông tin về bộ phim Tết của Trấn Thành vẫn khá ít ỏi, tuy nhiên kỳ vọng dành cho “Thỏ ơi” không hề nhỏ. Bởi dẫu gì, Trấn Thành cũng là cái tên ăn khách, nhất là khi bốn bộ phim Tết trước đó của anh đều đạt doanh thu lớn: “Mai” (gần 540 tỉ đồng), “Nhà bà Nữ” (475 tỉ), “Bố già” (427 tỉ) và “Bộ tứ báo thủ” (332 tỉ).

Tuy nhiên, nhiều khán giả và một số chuyên gia theo dõi điện ảnh cũng đặt kỳ vọng vào phim “Mùi phở” của đạo diễn Minh Beta, do Thu Trang và nghệ sĩ Xuân Hinh đóng chính. Những cảnh quay và việc hậu kỳ bộ phim cơ bản đã hoàn tất, đợi giờ G để ra rạp.

“Mùi phở” là tác phẩm mang đậm sắc thái văn hóa Bắc Bộ, khai thác món phở, hát văn và câu chuyện gia đình. Nghệ sĩ Xuân Hinh - lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng - nói rằng ông mong khán giả hãy “nhẹ nhàng” với mình, bởi điện ảnh là lĩnh vực hoàn toàn mới. Trong một sự kiện gần đây, nghệ sĩ Xuân Hinh cũng vui vẻ “xin vía” những đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất những bộ phim lập kỷ lục phòng vé trong thời gian gần đây cho “Mùi phở” sẽ ra rạp vào Tết Bính Ngọ sắp tới.

Đạo diễn Minh Beta khẳng định anh không quá áp lực trước sự cạnh tranh của các phim lớn, bởi điều quan trọng nhất là “sự ghi nhận và tình cảm của khán giả. Nếu tác phẩm có giá trị và mới mẻ, nó sẽ tự chinh phục được người xem”.

Vị đạo diễn này cũng chia sẻ rằng lựa chọn Xuân Hinh đến từ sự kính trọng và yêu mến dành cho “vua hài đất Bắc”, một người mang trong mình năng lượng văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó, dự án phim “Báu vật trời cho” vừa đóng máy ngày 1/10 đánh dấu sự tái hợp của Tuấn Trần và Phương Anh Đào, dưới bàn tay đạo diễn Lê Thanh Sơn. Đây là bộ phim duy nhất trong nhóm 4 tác phẩm có sắc thái phiêu lưu - tâm lý, với dàn diễn viên gồm Trung Dân, Kim Xuân, Quách Ngọc Ngoan… Đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ: “Hành trình truy tìm “báu vật trời cho” cho chúng tôi nhiều trải nghiệm và bài học để biết ơn, bao dung cho nhau hơn”.

Phim thứ tư của mùa Tết năm nay là dự án mới của Trường Giang, với sự góp mặt của Hieuthuhai trong một vai “có kha khá đất diễn”. Đây là lần trở lại điện ảnh của Trường Giang kể từ “30 chưa phải Tết” (2020). Dù chưa công bố tên phim, dự án được ghi nhận đã đóng máy và đang làm hậu kỳ. Một số nguồn tin cho biết phim có sự tham gia của các gương mặt thân quen từng xuất hiện trong những web drama của Trường Giang, tạo nên tâm lý háo hức trong bộ phận khán giả trẻ.

Tổng thể, 4 bộ phim Tết 2026 tạo nên một bức tranh đa dạng: một bộ drama xu hướng trẻ (Thỏ ơi), một phim văn hóa - hài Bắc Bộ (Mùi phở), một phim phiêu lưu - tâm lý (Báu vật trời cho) và một phim giải trí đậm màu sắc Trường Giang – Hieuthuhai. Dù số lượng ít, chất lượng và tầm ảnh hưởng của các gương mặt bảo chứng khiến mùa Tết năm nay vẫn rất đáng theo dõi, kỳ vọng.

Thị trường đang thay đổi ra sao?

Mùa phim Tết 2025 để lại nhiều bài học, đặc biệt là trường hợp “Bộ tứ báo thủ”. Phim của Trấn Thành từng dẫn đầu doanh thu chỉ sau một ngày chiếu, tạo nên hiện tượng phòng vé nhờ mức độ nhận diện lớn và chiến lược truyền thông mạnh mẽ. Một số phân tích thị trường cho thấy năm 2025 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt: chỉ một vài phim chiếm thị phần lớn, trong khi các phim nhỏ hơn gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất chiếu.

Điều này đặt ra thách thức cho mùa phim 2026: 4 phim, nhưng không gian truyền thông lại rộng và nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Thị trường năm nay đã “khởi động sớm”, khi các nhà sản xuất công bố dự án và hé lộ thông tin từ giữa 2025. Điều này giúp các phim tạo lực đẩy truyền thông nhưng cũng dẫn tới sự kỳ vọng cao từ phía khán giả.

Trấn Thành, với vị thế “đạo diễn ngàn tỉ”, sẽ tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý. Tuy nhiên, đối thủ năm nay không chỉ mạnh về lượng người theo dõi, mà còn đa dạng về màu sắc. “Mùi phở” có lợi thế văn hóa - điều hiếm thấy trong phim Tết nhiều năm gần đây. “Báu vật trời cho” có sự cân bằng giữa cảm xúc và giải trí, cùng sức hút của Phương Anh Đào - ngôi sao từng góp mặt trong “Mai”, phim có doanh thu cao thứ hai lịch sử phòng vé Việt. Và phim của Trường Giang - Hieuthuhai hứa hẹn chạm tới nhóm khán giả trẻ, nơi sự lan tỏa qua mạng xã hội có thể tạo đột biến doanh thu.

Một điểm đáng lưu ý là mùa Tết 2026 có thể chứng kiến sự thay đổi trong khẩu vị khán giả. Sau nhiều năm ưu tiên phim hài Tết, người xem có vẻ cởi mở hơn với những thể loại mới: “Thỏ ơi” được định hướng là drama; “Báu vật trời cho” mang yếu tố phiêu lưu. Sự lên ngôi của các tác phẩm cảm xúc - thay vì chỉ dựa trên tiếng cười - có thể khiến mùa phim năm nay khác biệt.

Ở khía cạnh thị trường, việc chỉ có 4 phim cũng có mặt tích cực: không bị “bão hòa” như những năm 8–10 phim cùng ra rạp. Rạp chiếu dễ dàng phân bổ suất hơn, giảm nguy cơ phim nhỏ bị “đè suất”. Điều này giúp chất lượng tác phẩm trở thành thước đo chính, thay vì cuộc đua về số lượng.

Tuy nhiên, thách thức không nhỏ: cả 4 phim đều ra mắt cùng thời điểm, khiến sự cạnh tranh trở nên quyết liệt. Nhà làm phim Minh Beta chia sẻ: “Thành tích là điều khó nói trước, mình cứ làm hết sức mình thôi, còn lại là tùy duyên”. Trong bối cảnh phòng vé biến động, đây cũng là suy nghĩ thực tế của nhiều nhà sản xuất.

Khán giả kỳ vọng vào một mùa phim Tết có chiều sâu hơn, đa dạng hơn và nhiều cảm xúc hơn. Trong dòng chảy đó, 4 bộ phim có thể không tạo nên sự bùng nổ về mặt số lượng, nhưng hoàn toàn có thể tạo ra một cuộc cạnh tranh chất lượng - điều mà thị trường điện ảnh Việt đang rất cần lúc này.

Và biết đâu, một “hiện tượng” mới sẽ xuất hiện, như cách “Mai” hay “Bố già” từng làm thay đổi thói quen xem phim của khán giả Việt. Dù là ai, dù thuộc thể loại nào, điều quan trọng nhất vẫn là một tác phẩm chân thành, tử tế và biết lắng nghe nhịp đập của mùa Tết - mùa đoàn viên, mùa kể những câu chuyện chạm vào lòng người.

Thùy Liên