Kỳ vọng thế hệ lãnh đạo mới của Hà Nội
Dù quy hoạch xây dựng, quản lý, phát triển đô thị đã được Thủ tướng phê duyệt đồng bộ Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; thì nhiều người Hà Nội vẫn cảm thấy “đau” với nỗi đau của tòa nhà 8B Lê Trực cũng như nhiều tâm sự về một sự “lô xô” không hàng lối, không quy hoạch của những ngôi nhà phố…
Thực lòng mà nói, cũng giống như TP. Hồ Chí Minh mà thậm chí còn hơn, mọi sự kiện hay vấn đề lớn nhỏ của Thủ đô bao giờ và lúc nào cũng nhận được sự quan tâm lớn của không chỉ người dân Thủ đô mà còn cả của người dân cả nước. Đơn giản là bởi- Hà Nội là trái tim của cả nước. Trải suốt 61 năm phát triển và trưởng thành, Hà Nội luôn đi đầu và dẫn đầu cả nước trong các mặt của đời sống xã hội, kinh tế, an ninh- quốc phòng.
Ngay tại Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, trong Báo cáo Chính trị đọc tại ĐH, ông Nguyễn Thế Thảo khi ấy là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã thay mặt BCH Đảng bộ nhận định về Thủ đô suốt 5 năm qua-5 năm của nhiệm kỳ Đảng bộ lần thứ XV với một câu khái quát: Hà Nội đã phát huy ngày càng tốt hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm của Thủ đô, xứng đáng là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giáo dục quốc tế của cả nước.
Quả thực, kinh tế Thủ đô được đánh giá là tiếp tục phát triển và đạt tăng trưởng khá, GDP bình quân trên địa bàn trong 5 năm ước tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. An sinh xã hội nhờ thế được đảm bảo, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên từng bước. Công tác quản lý đô thị, chấn chỉnh trật tự, kỷ cương xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị được tăng cường nhất là sau hơn 2 năm thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”. Nếp sống văn minh đô thị, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tốt hơn.- Báo cáo Chính trị của Đảng bộ Hà Nội đã từng đánh giá như thế.
Trong thực tế, không ai không tin những kết quả Hà Nội đạt được trong 5 năm qua; thậm chí là 10 năm qua. Bởi, có nhiều mặt công tác, với Hà Nội thì kết quả đạt được còn lớn hơn rất nhiều những gì mà Báo cáo nêu. Điều này thì nhiều người dân cảm nhận rất rõ; chỉ cần đưa một ví dụ nhỏ về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong nhiều năm trở lại đây đủ thấy một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Hà Nội, trong đó có cả những ngành chức năng và người dân.
Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách Thành ủy Hà Nội, khi nói về công tác nhân sự đã nhấn mạnh: Sau Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI, cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô đang mong đợi các cơ quan lãnh đạo, cá nhân mới được bầu, mới được phân công nhiệm vụ sớm bắt tay vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, điều hành, thể hiện quyết tâm, quyết liệt, năng động và đổi mới.
Và rằng, “Nhiều công việc cấp bách đang chờ đợi đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp. Đồng thời phải chuẩn bị chu đáo để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn thành phố”, ông Phạm Quang Nghị nói.
Năm nay, Hà Nội vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ và Hà Nội đã có, sẽ có một Ban lãnh đạo trong đó có nhiều gương mặt quen mà lạ. Người dân Thủ đô và cả nước cũng đang chờ đợi một “luồng gió mát” mang lại những hướng đi vừa đúng đắn vừa sáng tạo, vừa hiệu quả để Thủ đô phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn. Người ta hy vọng cũng là bởi vẫn còn đó những thách thức không nhỏ đang đặt ra với Hà Nội trong sự kỳ vọng rất lớn của cả nước.
Chỉ nói riêng vấn đề trật tự văn minh đô thị, trong Báo cáo của Hà Nội có đánh giá đã có “chuyển biến tích cực”; nhưng dù sao đó cũng mới chỉ là chuyển biến tích cực so với những thời gian không tích cực của những năm trước; tuy nhiên vẫn chưa đạt đến trình độ của một đô thị văn minh, thanh lịch. Chỉ riêng hoạt động không nề nếp, lấn chiếm vỉa hè lòng đường vẫn là một vấn đề bức xúc của người dân Thủ đô; đặc biệt là ở những quận nội thành. Chỉ riêng việc chèo kéo du khách theo kiểu ép buộc đánh giầy, mua đồ lưu niệm- đã từng dẹp được trong một vài giai đoạn ngắn nhất định- đã đủ làm cho Hà Nội trở nên “nghèo” văn hóa trong mắt du khách và là “nỗi đau” của nhiều người cả người Hà Nội và người yêu Hà Nội.
Và dù quy hoạch xây dựng, quản lý, phát triển đô thị đã được Thủ tướng phê duyệt đồng bộ Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; thì nhiều người Hà Nội vẫn cảm thấy “đau” với nỗi đau của tòa nhà 8B Lê Trực cũng như nhiều tâm sự về một sự “lô xô” không hàng lối, không quy hoạch của những ngôi nhà phố… Rồi chuyện nhà siêu mỏng, siêu méo tưởng chừng dễ giải quyết là thế mà cũng thật nan giải…
Ngay tại kỳ họp HĐND Hà Nội vừa kết thúc hôm qua, ông Phạm Quang Nghị đã yêu cầu Hà Nội tiếp tục chỉ đạo cải cách hành chính, trong đó làm rõ các đầu mối, trách nhiệm từng cá nhân, rõ tiến độ của từng công việc. Tập trung đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, phấn đấu giảm bớt họp hành giữa các cấp ngành của thành phố. Và, cũng do có thời gian dài gắn bó với Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị hiểu, còn khá nhiều những mục tiêu chưa đạt như mong đợi của dân dù rằng đã có cố gắng.
Ông cũng phân tích, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa ngang tầm yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác quản lý, điều hành của một số cấp, lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt. Có lẽ, do hiểu và do lãnh đạo Hà Nội đã hai nhiệm kỳ, ông Phạm Quang Nghị hiểu rõ lối làm việc, quan niệm của rất nhiều cán bộ cấp dưới nên đã nói đến tận gan ruột của vấn đề. Đó có lẽ cũng là một trong những điều sẽ khiến Hà Nội còn phải đau đầu nếu không thể sửa đổi được lối làm việc. Cũng vì thế mà kỳ vọng vào thế hệ lãnh đạo mới của Hà Nội trong nhiệm kỳ này đang lớn hơn bao giờ hết.