Lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi, tặng quà bệnh nhi là nạn nhân bị bạo hành
Ngày 8/5, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên bệnh nhi là nạn nhân trong vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.
Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và chuẩn bị đón Tết Thiếu nhi 01/06, ngày 08/5/2026, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh), đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho bệnh nhi là nạn nhân trong vụ bạo hành trẻ em gây chấn động dư luận xảy ra tại xã Hoà Hiệp (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay thuộc TP. Hồ Chí Minh), đồng thời trao hỗ trợ cho những bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Đi cùng đoàn công tác có bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Y tế, cùng đại diện lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tại buổi đến thăm, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đã trao hỗ trợ 10.000.000 đồng tiền mặt và 01 phần quà sữa Vinamilk cho bé N.G.K sinh năm 2024 bị bạo hành nghiêm trọng, nhằm tiếp thêm nguồn lực cho quá trình điều trị và hồi phục của em. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đã dành tặng 50 phần quà (mỗi suất 2.000.000 đồng tiền mặt và quà sữa Vinamilk) cho 50 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh ung thư và những căn bệnh khác có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khoẻ đang điều trị tại bệnh viện.
Tổng kinh phí trao tặng trị giá 110.000.000 đồng từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các nhà hảo tâm tài trợ là sự tiếp sức kịp thời, thể hiện trách nhiệm cộng đồng của các đơn vị đối với tương lai thế hệ trẻ.

Tâm điểm của sự chú ý và niềm xót thương đổ dồn về giường bệnh của cháu N.G.K (sinh năm 2024). Ở độ tuổi lẽ ra phải được nâng niu trong vòng tay mẹ cha, em lại phải chịu đựng những tổn thương đau đớn từ chính sự bạo hành nghiêm trọng của đấng sinh thành. Hiện tại, bé K đang được các bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Nhi đồng 1 chăm sóc y tế; nhân viên Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM túc trực cùng bé để bù đắp khoảng trống tình cảm.

Mỗi món quà trao đi là một thông điệp yêu thương gửi lại, để các em và gia đình hiểu rằng, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, các em sẽ không bao giờ bị bỏ lại phía sau