Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Lễ hội đền Lê Khôi: Nơi đạo lý tri ân được tiếp nối

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lễ hội đền Lê Khôi: Nơi đạo lý tri ân được tiếp nối

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Lễ hội đền Lê Khôi: Nơi đạo lý tri ân được tiếp nối
Trải qua hằng trăm năm, Lễ hội đền Lê Khôi luôn giữ được nét văn hóa đặc sắc. Ảnh: Đ.A

Gần 600 năm qua, lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi (xã Thạch Khê) vẫn được người dân Hà Tĩnh gìn giữ như một phần đời sống văn hóa tinh thần. Trong dòng chảy của lễ hội, ký ức lịch sử, lòng biết ơn tiền nhân và sức mạnh cộng đồng tiếp tục được bồi đắp qua từng thế hệ.

Hàng năm, từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 5 âm lịch, người dân Hà Tĩnh lại náo nức chuẩn bị cho ngày giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi.

Được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017, Lễ hội đền Lê Khôi ngày nay không chỉ là nơi hội tụ của tín ngưỡng dân gian mà còn là không gian lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Điều làm nên nét riêng của lễ hội chính là sự gắn kết giữa các cộng đồng cùng thờ phụng vị danh tướng. Trước ngày chính lễ, các đền vọng đều tổ chức nghi thức rước linh vị, sắc phong và lễ vật về đền chính. Những đoàn rước kéo dài hàng trăm người, với cờ hội rực rỡ, kiệu lễ và các nghi trượng truyền thống trang nghiêm, tiếng nhạc bát âm vang vọng.

Từ vùng biển Mai Phụ, Lộc Hà những đoàn thuyền chở linh vị và lễ vật xuôi theo sóng nước tiến về lạch biển Cửa Sót rồi cập bến đền chính. Trên hành trình ấy, thuyền của ngư dân địa phương, những chiếc thuyền rồng tham gia các cuộc đua truyền thống cũng hòa vào đoàn rước, tạo nên khung cảnh vừa linh thiêng vừa đậm chất văn hóa biển.

Trong khi đó, các đoàn rước từ nhiều địa phương khác nhau lại vượt đường bộ về Nam Giới. Dù bằng đường thủy hay đường bộ, mỗi đoàn đều được dẫn đầu bởi hai vị cao niên tiêu biểu, những người được cộng đồng tín nhiệm về đạo đức và uy tín. Chi tiết tưởng như giản dị ấy lại hàm chứa một thông điệp văn hóa sâu sắc về sự tôn kính đối với người cao tuổi, về vai trò của các bậc tiền bối trong việc gìn giữ truyền thống.

Qua hàng trăm năm, những nghi thức ấy vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Không chỉ là hình thức lễ nghi, đó còn là cách cộng đồng lưu giữ ký ức lịch sử về một nhân vật có công với đất nước, đồng thời thể hiện sự tiếp nối bền bỉ của đạo lý tri ân trong đời sống người Việt.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Khê cho biết: Năm nay, Lễ giỗ kỷ niệm 580 năm ngày mất của Đức Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi được xã Thạch Khê phối hợp với các địa phương và Ban Quản lý Di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia Đền thờ và Lăng mộ Lê Khôi tổ chức trang trọng. Đông đảo người dân và du khách đã thành tâm dâng hương, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đồng thời thể hiện sự tôn kính đối với Đức Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi. Qua đó, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng dân cư.

Trong những ngày diễn ra lễ hội, bên cạnh các nghi thức khai lễ, tế lễ và dâng hương trang trọng còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống như đua thuyền, thả đèn hoa đăng, bóng đá, bóng chuyền và các trò chơi dân gian. Những hoạt động ấy không chỉ tạo nên không khí vui tươi của ngày hội mà còn góp phần kết nối các thế hệ, các làng xã và những người con xa quê trở về nguồn cội.

Chính sự tham gia rộng rãi của cộng đồng đã giúp lễ hội duy trì sức sống qua nhiều thế kỷ. Đó không chỉ là việc bảo tồn một nghi lễ cổ truyền mà còn là quá trình trao truyền ký ức văn hóa giữa các thế hệ. Trong dòng chảy ấy, những câu chuyện về Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi tiếp tục được kể lại, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử quê hương và công lao của cha ông.

Hạnh Nguyên