Lừa đảo người già - sự nhẫn tâm không giới hạn
VTV mới đây đã cho phát sóng series phim tài liệu “bóc phốt” hành vi lừa bán kỳ nghỉ dưỡng cho người già để chiếm đoạt tài sản của một số đối tượng khiến dư luận xã hội phẫn nộ. Các cụ ông, cụ bà thay vì được kính trọng, quan tâm, chăm sóc, lại trở thành nạn nhân để đối tượng xấu nhắm tới lừa đảo.
Loạt phóng sự điều tra “Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ” của VTV đã phơi bày những góc khuất phía sau mô hình “sở hữu kỳ nghỉ” từng được quảng bá là cơ hội đầu tư và nghỉ dưỡng hấp dẫn. Nói trắng ra rằng, các đối tượng xấu đang biến niềm tin, sự cô đơn và những đồng lương hưu ít ỏi của người cao tuổi thành “miếng mồi béo bở”. Có thể nói, việc các đối tượng xấu nhắm vào người già lừa bán hợp đồng “sở hữu kỳ nghỉ” để chiếm đoạt tài sản là tội ác, sự táng tận lương tâm đến cùng cực.
Để tạo dựng niềm tin của người cao tuổi, ngõ hầu dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng quảng cáo hết sức hấp dẫn: Khách hàng chỉ cần bỏ ra một khoản tiền lớn một lần là có thể sở hữu nhiều năm nghỉ dưỡng tại các khu resort cao cấp, thậm chí có thể cho thuê, chuyển nhượng hoặc sinh lời theo thời gian. Nhiều người cao tuổi đã tin tưởng rằng đây không đơn thuần là một gói du lịch nghỉ dưỡng, giấc mơ về tuổi già an nhàn, mà còn là cơ hội để mỗi năm có dịp quây quần bên con cháu trong những kỳ nghỉ sang trọng, thậm chí là một hình thức tích lũy tài sản cho gia đình.
Cùng với đó, các buổi giới thiệu sản phẩm thường được tổ chức trong không gian sang trọng, tại các khách sạn hoặc tòa nhà lớn. Nhân viên ăn mặc lịch sự, giao tiếp khéo léo, tạo cảm giác chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Chính vẻ ngoài hào nhoáng ấy khiến nhiều người lớn tuổi dần mất cảnh giác, tin rằng mình đang làm việc với một doanh nghiệp uy tín. Hơn nữa, các đối tượng lừa đảo không chỉ đánh trúng vào mong muốn kiếm lời, mà còn là sự cô đơn, thiếu kết nối và nhu cầu được quan tâm của người cao tuổi. Ở tuổi xế chiều, nhiều người sống xa con cháu hoặc ít có cơ hội được chia sẻ, trò chuyện. Họ dễ mở lòng trước những lời hỏi han ân cần, những cuộc gặp gỡ được tổ chức bài bản và sự quan tâm có vẻ chân thành từ những nhân viên tư vấn.
Chính tâm lý ấy đã khiến không ít người đặt trọn niềm tin vào những bản hợp đồng “ma” được các đối tượng lừa đảo giới thiệu bằng những lời lẽ hoa mỹ. Vì thế, nhiều người già đã phải vay mượn tiền bạc để tham gia chương trình. Có trường hợp vay vàng khi giá chỉ khoảng 70 triệu đồng mỗi lượng, đến khi giá vàng tăng lên hơn gấp đôi (160-170 triệu đồng/lượng) thì khoản nợ cũng trở thành gánh nặng khổng lồ. Không ít người rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính, phải cầm cố tài sản, thậm chí bán cả căn nhà đang sinh sống để trả nợ.
Đáng nói, bi kịch không dừng lại ở việc mua phải một tấm thẻ vô giá trị. Khi nạn nhân nhận ra sự thật bị lừa đảo và muốn rút lui, họ tiếp tục bị các “liên minh ma quỷ” gọi điện, tự xưng là công ty thu mua lại với giá cao ngất ngưởng. Chiếc “phao cứu sinh” này mở ra một chuỗi cạm bẫy liên hoàn, dụ dỗ người già tiếp tục nộp thêm “phí”, “thuế” hoặc dụ dỗ họ ký mua thêm các hợp đồng mới để “kích hoạt” việc chuyển nhượng. Điều đó cho thấy sự tham lam, nhẫn tâm của những kẻ lừa đảo không hề có giới hạn.
Câu chuyện từ những hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ không chỉ là lời cảnh báo về các chiêu trò kinh doanh thiếu minh bạch, mà còn gióng lên hồi chuông về thực trạng người cao tuổi đang trở thành mục tiêu của những kẻ trục lợi. Sự tàn nhẫn của các đối tượng xấu không chỉ hủy hoại một cá nhân mà là cả một gia đình. Nhiều người con khi phát hiện ra cha mẹ, ông bà đang phải gánh những khoản nợ khổng lồ lên tới hàng chục tỷ đồng đã không thể kiềm chế cảm xúc, gây ra sự đổ vỡ gia đình hết sức xót xa.
Tất nhiên, những kẻ thực hiện hành vi táng tận lương tâm này đáng phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc nhất của pháp luật. Song, bên cạnh sự nghiêm minh của pháp luật, thì sự quan tâm, chăm sóc của gia đình và toàn xã hội mới là chiếc khiên bảo vệ vững chắc nhất đối với người cao tuổi.