Xã hội

Lực lượng Công an nhân dân trên những tuyến đầu khắc phục sau bão

Cẩm Kỳ 27/08/2025 20:13

Bão đi qua để lại cảnh ngổn ngang với đường sá chia cắt, mái nhà xiêu vẹo, sân trường lấm lem. Trong khó khăn ấy, các chiến sĩ Công an lặng lẽ góp sức dựng lại nhịp sống, mang đến niềm tin và sự sẻ chia để bà con vững lòng vượt qua gian khó.

ca 9
Bão đi qua để lại cảnh ngổn ngang với đường sá chia cắt.

Sau bão số 5, Hà Tĩnh hiện lên trong lớp áo xơ xác: mái nhà tốc mái, cột điện gãy đổ, cây cối ngổn ngang, vườn tược và trường lớp hư hại...

Giữa bộn bề khó khăn ấy, những bước chân lặng lẽ của lực lượng Công an nhân dân đã kịp thời xuất hiện, đồng hành cùng người dân. Ngay khi trời vừa hửng, họ có mặt trên các tuyến đường, trong từng thôn xóm để dựng lại mái nhà, thu dọn cây chắn lối, dọn dẹp sân trường. Những việc làm âm thầm nhưng kịp thời đã thắp lên tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” trong lúc gian khó.

ca 4
Lực lượng Công an có mặt trong từng thôn xóm để dựng lại mái nhà cho người dân sau bão.

Thống kê sơ bộ cho thấy, toàn tỉnh có hơn 6.000 ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm công trình hư hỏng nặng. Ngay từ sáng 26/8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an xã, lực lượng các phòng nghiệp vụ, PCCC và CNCH đồng loạt ra quân. Ưu tiên là hỗ trợ các hộ neo đơn, người già, bệnh tật. Ở nhiều nơi, họ đến trước và rời đi sau cùng, khi mái nhà đã tạm yên, con đường đã thông, ngôi trường đã trở lại ngăn nắp.

ca 7
Các chiến sĩ Công an lặng lẽ góp sức dựng lại nhịp sống.

Tại xã Đan Hải, sau bão nhiều tuyến đường bị cây gãy chắn ngang, mái ngói nhà dân xiêu vẹo, bà con còn chưa hết bàng hoàng. Từ sáng sớm, lực lượng Công an đã có mặt ở khắp các thôn xóm, vừa khơi thông đường sá vừa đến từng hộ gia đình hỗ trợ.

Thượng tá Phan Thanh Hải, Trưởng Công an xã Đan Hải cho biết, ngay khi bão tan, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp chính quyền để nhanh chóng xác định điểm thiệt hại nặng, ưu tiên mở lại tuyến đường bị chia cắt và giúp các hộ khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

ca 6
Hình ảnh người chiến sĩ công an kề bên người dân vẫn âm thầm hiện diện.

Với những gia đình neo đơn, Công an phối hợp cùng dân quân, đoàn viên thanh niên trực tiếp kê lại đồ đạc, dựng mái che tạm. Từng viên ngói, từng thanh gỗ được các chiến sĩ chuyền tay nhau cẩn trọng, như thể góp phần xoa dịu nỗi đau bão tố.

“Nhìn thấy các anh Công an đến, tôi như thấy tia hy vọng giữa đống đổ nát. Một mình tuổi già sức yếu, nếu không có các đồng chí đồng hành thì không biết xoay xở ra sao”, bà Đặng Thị Mùi (trú tại xã Đan Hải) xúc động.

ta.jpg
Căn nhà nhỏ của ông Trần Đình Tăng được các chiến sĩ công an dọn dẹp từ hoang tàn trở nên gọn gàng, sạch sẽ.

Ở phường Trần Phú, căn nhà nhỏ của ông Trần Đình Tăng (70 tuổi, mù lòa, vợ lại lâm bệnh nặng) cũng bị bão tàn phá. Ngói vỡ vụn, xà gồ nghiêng ngả, cả hai vợ chồng lặng lẽ trong cảnh cô đơn. Nắm bắt hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ Công an cùng bà con trong khu phố nhanh chóng dựng lại khung nhà, lợp tạm mái tôn, thu dọn ngói vỡ. Căn nhà gọn gàng trở lại, đủ để đôi vợ chồng già yếu có chỗ nương náu, vơi bớt phần lo âu.

ca 5
Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 2, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ đóng quân tại Vũng Áng đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ cùng ra quân hỗ trợ người dân sau bão.

Trên dải ven biển, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 2, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ (thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động) đóng quân tại Vũng Áng đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng người dân các xã Yên Hòa, Thiên Cầm, Vũng Áng khắc phục hậu quả. Người dọn cây gãy, người dựng lại cột cờ, nhóm khác thu gom từng viên gạch, mảnh ngói. Giữa mưa gió còn dai dẳng, áo xanh thấm đẫm nước, bàn tay lấm lem đất cát nhưng tất cả đều làm việc không ngơi nghỉ. Nhờ vậy, từng đoạn đường, từng mái nhà dần hồi sinh, để bà con thấy mình không đơn độc trong hoạn nạn.

ca 8
Với sự hỗ trợ của các chiến sĩ công an nhiều ngôi trường cũng nhanh chóng được trả lại sự ngăn nắp.

Không chỉ mái nhà của người dân, nhiều ngôi trường cũng nhanh chóng được trả lại sự ngăn nắp. Từ sớm, Công an cùng thầy cô và phụ huynh đã có mặt, quét lá rụng, cưa cắt cành gãy, tháo gỡ biển quảng cáo có nguy cơ đổ sập.

Trong lớp học, bàn ghế được kê ngay ngắn, bảng đen được lau sạch, chậu hoa bị nghiêng ngả được dựng lại. Mồ hôi thấm áo nhưng gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui, bởi sân trường đã sẵn sàng để đón học sinh trở lại. Lá cờ sẽ lại tung bay, tiếng trống trường ngân vang, đánh dấu một khởi đầu mới sau những ngày giông bão.

ca.jpg
Sân trường đã sẵn sàng để đón học sinh trở lại.

Trong những ngày này, Đại tá Nguyễn Phi Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp về các địa phương chịu thiệt hại nặng, thăm hỏi, động viên bà con. Ở từng gia đình, đặc biệt là hộ nghèo, neo đơn, ông ân cần chia sẻ khó khăn, khích lệ tinh thần, đồng thời yêu cầu công an cơ sở bám sát tình hình, phối hợp chính quyền, đoàn thể quan tâm hỗ trợ bà con sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

ca 3
Đại tá Nguyễn Phi Hải trực tiếp về các địa phương chịu thiệt hại nặng, thăm hỏi, động viên bà con.

Sau bão, vất vả còn chồng chất nhưng trong nhịp sống dần hồi sinh, hình ảnh người chiến sĩ Công an kề bên người dân vẫn âm thầm hiện diện. Không ồn ào, không khoa trương, chính sự lặng lẽ ấy đã trở thành chỗ dựa để bà con thêm vững lòng đi tiếp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lực lượng Công an nhân dân trên những tuyến đầu khắc phục sau bão