Man City yêu Việt Nam ngay từ cái nhìn đầu tiên
Hầu hết các ngôi sao Man City chỉ mới lần đầu đặt chân tới VN và tất cả đã cùng phải thốt lên: “Đất nước, con người VN thật tuyệt vời”. Đó là những cảm xúc rất chân thành, vô tư của những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng hàng trăm tỷ đồng đến từ xứ sở Sương mù.
Các cầu thủ Man City được đón tiếp chu đáo.
Ấn tượng bởi sự tiếp đón
Đúng 18h45 ngày 25/7, đoàn CLB Man City đã đến Hà Nội bằng chuyên cơ riêng. Đội hình Man City đặt chân tới Hà Nội ngày hôm nay có tới 14 tuyển thủ quốc gia trong đó nổi bật là các siêu sao đắt giá David Silva, Joe Hart , Edin Dzenko, Sami Nasri, Jesus Navas, 2 tân binh Raheem Sterling (trị giá 49 triệu bảng)...
Trên trang chủ Man City, một cầu thủ chia sẻ cảm xúc: “Thật khó để bỏ lại đằng sau những niềm vui trên đất Úc nhưng bất cứ nỗi buồn nào nhen nhóm xuất hiện trên chuyến bay dài đằng đẵng 11 tiếng đã sớm được thay thế bởi sự hứng khởi tột cùng trước cơ hội khám phá VN - đất nước mà CLB chưa bao giờ ghé thăm trước đó. Khi chúng tôi đến Nội Bài, hàng ngàn cổ động viên đã có mặt để chào đón. Chúng tôi được hộ tống về khách sạn và thật ngạc nhiên, ở đó, hàng trăm người hâm mộ say sưa ca hát ồn ã để đón chào. Chúng tôi yêu Hà Nội mất rồi”.
Trong ngày hôm qua, các cầu thủ Man City đến thăm làng trẻ SOS. Cùng thời gian này, một số cầu thủ tham gia cuộc giao lưu với sinh viên Trường ĐHQG Hà Nội. Chiều cùng ngày các cầu thủ giao lưu với fan và đội bóng đá trẻ VN tại SVĐ Mỹ Đình…
Tại trường ĐHQG Hà Nội, nhóm 5 cầu thủ Man City là: Bruno Zuculini, Bacary, Mangala, Gael và Willy đã có một kỷ niệm không thể nào quên. Tất cả được tặng những bó hoa, bài hát và đặc biệt là những chiếc gối ôm có in tên từng người. Clichy Gael chia sẻ: “Tôi thực sự choáng ngợp trước tình cảm của khán giả Việt Nam. Họ đáng yêu quá. Rất nồng hậu, rất dễ thương. Tôi xúc động tới mức còn quên là mình bao nhiêu tuổi”.
Một trong những hoạt động ý nghĩa nhất của Man City tại Việt Nam là chuyến thăm, giao lưu với các trẻ em làng SOS. Hoạt động này của Man City nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí và người hâm mộ. Các em làng trẻ em SOS mặc trang phục thi đấu của Man City và cầm trên tay những đóa hoa tươi thắm, chờ trao cho các danh thủ đội bóng nước Anh.
Vừa nhìn thấy tiền vệ người Tây Ban Nha, các em nhỏ nhảy lên vui sướng và hô vang tên thần tượng. Đặc biệt, trong chuyến thăm SOS trưa 26/7, các cầu thủ Man City đã vẽ những bức tranh (dùng bàn tay để in dấu sơn lên tranh) khiến các em ở làng SOS rất xúc động.
HLV Man City thích hồ Gươm, uống café Hà Nội
HLV trưởng CLB Man City Manuel Pellegrini dù mới sang VN nhưng ông cho biết mình đã đi thưởng thức café và ngắm cảnh hồ Gươm. Đó thực sự là một sự trải nghiệm tuyệt vời tại mảnh đất hình chữ S.
“Tôi rất vui khi được tới VN để thi đấu với ĐTVN. Đặc biệt, tôi rất vui vì được thưởng thức café ở VN. Ngoài ra tôi cũng đi ngắm cảnh hồ Gươm. Cảm giác thật tuyệt vời”, HLV Manuel Pellegrini chia sẻ.
Nói về trận giao hữu giữa ĐTVN và Man City, HLV Manuel Pellegrini cho biết: “Tôi luôn mở cửa cho những cầu thủ chất lượng vào CLB Man City. Các cầu thủ đó ở trên thế giới và kể cả cầu thủ VN nếu họ có khả năng. Đến thời điểm này tôi không có thông tin nào về ĐTVN, nhưng chúng tôi sẽ xem băng ghi hình, đặc biệt là trận giao hữu giữa ĐTVN và Arsenal năm 2013. Về trận đấu với ĐTVN, chúng tôi sẽ tung ra đội hình tốt nhất có thể. Chúng tôi gặp một số vấn đề nhưng những cầu thủ tốt nhất sẽ có mặt trong sân”.
Trong khi đó, HLV Miura chia sẻ: “Chúng tôi rất vui vì được thi đấu với một trong những CLB mạnh nhất thế giới. Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình trong trận đấu ngày mai. Tôi nghĩ ở trận ngày mai chiến thuật nào cũng khó có thể gây bất ngờ với đối thủ. Tôi nghĩ trận đấu này mong nhất là các cầu thủ có thể ghi bàn và thể hiện sự tự tin. Với mỗi đối thủ khác nhau, chúng tôi đều rất vui bởi đó sẽ là trải nghiệm bổ ích với các cầu thủ”.