MC Ngọc Khánh tiết lộ hành trình trở thành mẹ bỉm 'đẫm nước mắt'

Thảo Vy 11/07/2023 16:25

Mang song thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, MC Ngọc Khánh lần đầu tiết lộ hành trình làm mẹ đầy gian nan.

MC Ngọc Khánh.

MC Ngọc Khánh (tên thật: Trần Ngọc Nguyên Khánh) từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và đạt các danh hiệu như Á hậu “Người đẹp Hoa anh đào 2008”, Hoa hậu tài năng cuộc thi “Miss Global 2013” tại Mỹ… Hiện tại, cô sống ở Mỹ cùng chồng và cặp song sinh đáng yêu.

Bất ngờ xuất hiện tại chương trình “Tâm sự mẹ bỉm sữa” tập 187 trên HTV9, MC Ngọc Khánh khiến MC Ngọc Lan và Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A từ xót xa đến cảm phục về hành trình mang thai nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo cho đến “biến cố” sinh non khi thai mới ở tháng thứ 7 và cả việc mắc chứng trầm cảm sau sinh.

Theo chia sẻ từ Ngọc Khánh, vợ chồng cô không có vấn đề về sinh sản nhưng vì sức khỏe cô không tốt nên quyết định tìm đến phương pháp thụ tinh nhân tạo. Cặp vợ chồng cũng lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng để tập trung cho việc sinh con.

"Thời gian đó, tôi xin nghỉ 3 tháng để về Việt Nam thực hiện thụ tinh nhân tạo. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, đúng với kế hoạch bác sĩ đề ra. Tôi chỉ mất một tháng rưỡi để kích trứng, đến tháng thứ hai đã được chuyển phôi và đậu thai. Nghe tin bác sĩ báo đậu tới hai thai, tôi cảm thấy rất may mắn, đội ngũ y bác sĩ ở Việt Nam thật sự giỏi", cô bày tỏ.

Dù đã chuẩn bị tâm lý làm mẹ, nhưng Ngọc Khánh cho biết đã trải qua khoảng thời gian đầy khó khăn vì mọi thứ đi ngược lại với sự chuẩn bị của cô trước đó. Người đẹp kể: "Sau khi bay về Mỹ để dưỡng thai, tôi nghén rất nhiều, nghén tất cả mọi thứ. Suốt 4 tháng đầu tôi không ăn được gì, ngửi mùi gì cũng sợ, sụt mất 4kg".

Đến tháng thứ 6, Ngọc Khánh buộc phải dừng mọi công việc vì tình trạng sức khỏe của cả mẹ và con đều không ổn. Chưa kể, người đẹp phải đối diện với nhiều sự thay đổi về ngoại hình như chân phù, mụn mọc khắp người, khung xương bị lệch khiến chân cao chân thấp.

Ngọc Khánh tiết lộ cô từng mắc chứng trầm cảm sau sinh và đã vượt qua nhờ sự hỗ trợ của bác sĩ và gia đình.

Đến khi tháng 7 của thai kỳ, MC Ngọc Khánh bị vỡ nước ối và phải nhập viện trong đêm để mổ lấy con. Nhớ lại khoảnh khắc "vượt cửa tử", người đẹp không giấu nổi xúc động: "Lúc đó tình trạng hô hấp của tôi rất kém. Tôi thở không được và nhịp tim của thai nhi cũng không ổn nên bác sĩ đưa vào mổ gấp. Người tôi được gắn rất nhiều dây, ống, mọi thứ bắt đầu nhòe dần, tôi không biết đã trải qua thời gian đó bao lâu. Sau khi con được sinh ra, tôi chỉ kịp hỏi: "Con mình có đầy đủ hay không?" và sau đó không biết gì nữa".

Giây phút đầu tiên nhìn thấy con, Ngọc Khánh day dứt đến bật khóc khi nhìn các con nằm trong lồng kính, xung quanh với rất nhiều dây cắm vào người. Cô tâm sự lúc đó bản thân tự trách mình khi không giữ được cho con ở trong bụng mẹ lâu hơn. Chia sẻ này khiến Ngọc Lan cũng đầy nghẹn ngào đồng cảm.

Một tháng sau, Ngọc Khánh mới chính thức được đoàn tụ cùng cả hai con gái. Nhớ lại hành trình nuôi con không mấy dễ dàng, người đẹp bồi hồi chia sẻ: "Tôi thấy con mình quá khó nuôi, tôi bị ám ảnh đến nỗi đang ngủ giật mình dậy là phải đi kiếm con để kiểm tra xem con có thở không. Tôi luôn tự nghe trong tai là con mình đang khóc và cứ bị như vậy liên tục một thời gian dài".

Bên cạnh đó, hàng loạt sự thay đổi về nội tiết bên trong cơ thể dẫn đến việc thay đổi ngoại hình khiến mẹ bỉm dần dần rơi vào trầm cảm với các dấu hiệu tâm lý bất ổn ngày một rõ. Trong khoảng thời gian bị trầm cảm sau sinh, Ngọc Khánh từng có nhiều hành động dại dột, nhiều lần nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời khiến Ngọc Lan thót tim.

Nhận thấy mọi dấu hiệu tâm lý đã đi quá xa, vượt ngoài tầm kiểm soát, đến lúc này Ngọc Khánh phải nhờ đến sự can thiệp của cả bác sĩ tâm lý. Song cô cũng cho biết bản thân khá may mắn khi luôn có chồng và gia đình đồng hành, hỗ trợ chăm con. Sau tất cả, nhìn lại chặng đường nuôi con đầy khó khăn, Ngọc Khánh cũng có thể cười rạng rỡ tự hào về những nỗ lực để có được hạnh phúc như hiện tại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MC Ngọc Khánh tiết lộ hành trình trở thành mẹ bỉm 'đẫm nước mắt'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO