Mexico khởi động World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Nam Phi
Mexico đã khởi động bữa tiệc World Cup 2026 bằng trận thắng Nam Phi 2-0 trong một trận đấu đầy kịch tính với ba thẻ đỏ, khi khói pháo hoa của lễ khai mạc nhường chỗ cho một đám mây đỏ bao phủ sân vận động Azteca đang rung chuyển.

Kịch tính với 3 thẻ đỏ
Trận đấu kịch tính đã khai màn cho sự kiện bóng đá bốn năm một lần, nhưng cuộc đối đầu đầy lộn xộn này có lẽ sẽ được nhớ đến không phải vì lối chơi bóng đá hấp dẫn mà vì hàng loạt thẻ đỏ.
Bàn thắng sớm của Julian Quinones đã tạo nên thế trận áp đảo cho Mexico trong trận đấu thuộc bảng A, và cú đánh đầu của Raul Jimenez giữa hiệp hai đã xóa tan mọi căng thẳng còn sót lại cho khán giả nhà.
Tiếp theo đó, Nam Phi chỉ còn 10 người khi Sphephelo Sithole bị đuổi khỏi sân ngay đầu hiệp hai, tiếp theo là đồng đội Themba Zwane trước khi Cesar Montes của Mexico bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối cùng.
Trận đấu căng thẳng đã làm hỏng bầu không khí lễ hội vốn có, nhưng khán giả nhà vẫn được ăn mừng chiến thắng mở màn, tạo tiền đề tốt để họ tiến vào vòng tiếp theo ở bảng đấu còn có Hàn Quốc và Cộng hòa Séc.
Tuy nhiên, màn trình diễn của đội chủ nhà đã không gây ấn tượng với huấn luyện viên (HLV) khó tính Javier Aguirre của Mexico.
"Đây là trận mở màn World Cup, chúng tôi đã vượt qua được sự lo lắng và giờ chúng tôi đã có ba điểm. Chúng tôi đang nghĩ về những gì tiếp theo", HLV Javier Aguirre
Đội bóng của HLV Aguirre sẽ tiếp đón Hàn Quốc tại Guadalajara vào ngày 18/6, trong khi Nam Phi sẽ đối đầu với Cộng hòa Séc tại Atlanta.

Mexico khởi đầu nhanh chóng
Lễ khai mạc với sự góp mặt của Shakira và Burna Boy trình diễn bài hát chủ đề World Cup đã làm tăng thêm sự phấn khích cho đám đông trước khi Mexico nhanh chóng bước vào trận đấu.
Chỉ vài phút sau khi trận đấu diễn ra, Jimenez tung cú vô lê từ khoảng cách 12 mét khiến thủ môn Ronwen Williams của Nam Phi phải vất vả cản phá, nhưng bàn thắng mở tỷ số của giải đấu đã không mất nhiều thời gian để đến.
Sithole bị Lira cướp bóng ngay sát vòng cấm địa, Lira được ưu tiên đá ở vị trí tiền vệ trung tâm thay cho đội trưởng Edson Alvarez, và anh nhanh chóng chuyền bóng cho Quinones, người đã khéo léo dẫn bóng vào trong trước khi tung cú sút hiểm hóc hạ gục Williams.
Nam Phi đã phải chống đỡ quyết liệt khi hiệp một sắp kết thúc và hiệp hai bắt đầu với nhịp độ tương tự. Brian Gutierrez nhận thẻ đỏ đầu tiên khi pha đột phá vào vòng cấm của anh bị Sithole chặn đứng bằng một pha tắc bóng vụng về từ phía sau, khiến anh phải rời sân, khép lại một buổi chiều tồi tệ đối với tiền vệ này.
Khán giả bắt đầu tỏ ra sốt ruột khi Mexico không thể tận dụng lợi thế hơn người để ghi thêm bàn thắng, nhưng sự thất vọng đó đã được xoa dịu khi Jimenez ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại World Cup, với một cú đánh đầu mạnh mẽ hướng xuống dưới khung thành, vượt qua Williams từ một đường chuyền hiểm hóc của Roberto Alvarado.
Những phút cuối trận đấu bị chi phối bởi các thẻ đỏ, với việc Zwane bị đuổi khỏi sân sau khi VAR kiểm tra tình huống bị cáo buộc dùng tay vào mặt đối phương, trong khi Montes của Mexico nhận thẻ đỏ vì cản trở cơ hội ghi bàn.

Ngày của những lần đầu tiên
Đó là một ngày của những điều đầu tiên tại World Cup, khi giải đấu lần đầu tiên có 48 đội tham gia, và lần đầu tiên được tổ chức tại 3 quốc gia, diễn ra tại sân vận động đầu tiên tổ chức ba trận khai mạc World Cup. Do đó, thật phù hợp khi trận đấu đầu tiên trong chuỗi 104 trận đấu kỷ lục chứng kiến Mexico giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử giải đấu sau bảy lần thất bại trước đó, và tất nhiên, đây cũng là trận khai mạc World Cup đầu tiên có tới 3 thẻ đỏ.
Trận đấu này là trận tái đấu của trận khai mạc World Cup 2010, khi Nam Phi cầm hòa Mexico với tỷ số 1-1 tại Johannesburg, nhưng lần này cuộc đối đầu diễn ra tại một sân vận động mang đậm dấu ấn lịch sử World Cup.
Sân Azteca đã chứng kiến một số khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất của giải đấu, từ "Bàn tay của Chúa" của Maradona và những chiến tích anh hùng năm 1986 đến đội tuyển Brazil bất khả chiến bại của Pele năm 1970.
Mặc dù không có những khoảnh khắc mang tính lịch sử được thể hiện vào ngày khai mạc, nhưng điều đó không mấy quan trọng đối với đám đông cổ động viên mặc áo xanh, những người đã vô cùng phấn khích trước khi trận đấu bắt đầu. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình đe dọa làm tê liệt Mexico City, khiến người hâm mộ không muốn chủ quan, nhiều người đã có mặt quanh sân vận động gần 7 tiếng đồng hồ trước khi trận đấu bắt đầu.