Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Miền Trung: Tập trung khắc phục hậu quả nặng nề do lũ lớn gây ra

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Miền Trung: Tập trung khắc phục hậu quả nặng nề do lũ lớn gây ra

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày qua, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung, hiện nay nước bắt đầu rút xuống, nhưng khắp nơi là cảnh hoang tàn, sạt lở núi đất đá tràn ngập các tuyến đường; nhà dân, đường sá bùn đất bám đầy. Có cả làng bị lũ cuốn trôi chỉ còn lại bãi đất đá. Khó nói hết nỗi đau do lũ gây ra với bà con. Chính quyền địa phương, quân đội và công an đang nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả.

Chịu nhiều thiệt hại nặng nề

Cảnh Hội An bị chìm trong biển nước khi lũ đang bủa vây. Ảnh: Tấn Thành.
Cảnh Hội An bị chìm trong biển nước khi lũ đang bủa vây. Ảnh: Tấn Thành.

Tại các xã miền núi của TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi mưa lớn kéo theo sạt lở đất, giao thông chia cắt, cô lập nhiều địa phương ở vùng cao. Như tại xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi giữa đêm mưa gió người dân nghe một tiếng nổ lớn kinh hoàng trên núi, cách khu dân cư chỉ khoảng 1km, sáng ra đã thấy hàng nghìn khối đất đá đổ xuống đường. Vụ việc gây thiệt hại lớn về hoa màu, cắt đứt giao thông tuyến đường lên các thôn Ngọc Lâng, Mô Po, Xa Úa, Tu Răng, rất may không có thiệt hại về người.

Hay như tại xã Trà Tân đã có ít nhất 35 ngôi nhà bị sạt lở cuốn trôi. Riêng nóc Ông Thượng sạt lở đất làm sập 11 ngôi nhà; tại thôn Ngọc Tú có hơn 10 ngôi nhà bị sạt lở vùi lấp, cô lập. Ngoài ra hàng chục điểm sạt lở...

Huy động máy móc khắc phục tuyến đường Trà Lâm - Trà Hiệp vì sạt lở lớn, cô lập 200 hộ dân của xã Thanh Bồng. Ảnh: Tấn Thành.
Huy động máy móc khắc phục tuyến đường Trà Lâm - Trà Hiệp vì sạt lở lớn, cô lập 200 hộ dân của xã Thanh Bồng. Ảnh: Tấn Thành.

Còn về hạ du, nhiều nơi như chợ Hội An nước ngập đến nóc, hay như các xã Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Điền… nước gây ngập hàng nghìn ngôi nhà, nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn.

Cụ thể hơn, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có hơn 5.200 ngôi nhà bị ngập, 977 hộ dân với hơn 3.600 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp; 4 ngôi nhà sập hoàn toàn, 40 nhà hư hỏng, hơn 140ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, cùng nhiều công trình thủy lợi, giao thông, y tế, giáo dục bị hư hỏng nặng. Toàn tỉnh có hơn 200 điểm sạt lở. Điển hình là vụ sạt lở núi ở xã Ngọc Linh đã cô lập hoàn toàn 400 hộ dân, với hơn 1.700 nhân khẩu, ở 5 thôn. Tổng thiệt hại của đợt mưa lũ ước gần 315 tỷ đồng.

Bộ đội giúp người dân dọn dẹp nhà cửa bị ngập bùn sau lũ tại xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Chí Đại.
Bộ đội giúp người dân dọn dẹp nhà cửa bị ngập bùn sau lũ tại xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Chí Đại.

Còn theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, tính đến 17h ngày 30/10 đã có 8 người chết, 4 người mất tích, hơn 15.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp. Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cho biết, có 54 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 96 nhà bị hư hỏng nặng, 76.427 hộ dân bị ngập sâu trong nước. Hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, hàng trăm ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị mất trắng.

Mưa lũ cũng khiến 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn, 29 xã, phường khác bị ngập nặng. Hàng loạt tuyến huyết mạch như: Quốc lộ 1A (đoạn qua Điện Bàn), Quốc lộ 40B, 14H, các tuyến đường tỉnh lộ bị chia cắt, ngập sâu từ 0,6m đến 2m, khiến giao thông gần như tê liệt.

Ông Đặng Văn Sen đang dọn dẹp bùn đất trước sân nhà. Ảnh: Chí Đại.
Ông Đặng Văn Sen đang dọn dẹp bùn đất trước sân nhà. Ảnh: Chí Đại.

Khẩn trương khắc phục hậu quả

Sáng 31/10, khi nước lũ dần rút, người dân tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi tất bật thu dọn bùn đất, rác thải để sớm ổn định cuộc sống.

Ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết, sáng nay tại các xã, phường của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi người dân tranh thủ dùng vòi xịt nước, chổi và cuốc để dọn sạch lớp bùn non bám trên nền nhà, đường ngõ, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ông Đặng Văn Sen, người dân xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng cho biết: “Khoảng 23h, ngày 30/10, nước lũ bắt đầu rút. Bà con trong xóm tranh thủ dọn bùn non trong hiên nhà, lau chùi bàn ghế và khử trùng giếng nước. Phải làm ngay, vì nếu để vài ngày nắng lên, bùn khô lại sẽ rất khó vệ sinh sạch được, bởi vì nó bám chặt lắm”.

Hay như tại Trường Mầm non Hành Dũng, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi, hàng chục cán bộ, giáo viên cùng lực lượng chức năng đang nỗ lực vệ sinh, khử trùng, sẵn sàng đón trẻ trở lại trường ngay khi hết mưa lũ.

Thầy, cô cùng lực lượng chức năng ở xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng dọn về sinh trường học ở địa bàn. Ảnh: Tấn Thành.
Thầy, cô cùng lực lượng chức năng ở xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng dọn về sinh trường học ở địa bàn. Ảnh: Tấn Thành.

Cô Tiêu Thị Cẩm Lệ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Do trường nằm ở khu vực thấp trũng và sát sông nên khi lũ về, lượng rác thải và đất bùn tấp vào sân trường rất lớn. Song với sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên cùng hỗ trợ kịp thời của các lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, chúng tôi đã cơ bản dọn dẹp xong khối lượng rác thải trong sân trường”.

Tại các địa phương như xã Nam Phước, xã Hà Nha và phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đang phối hợp với lực lượng dân quân và người dân khẩn trương thu dọn bùn đất, rác thải trong khuôn viên trường học và bệnh viện, góp phần sớm ổn định đời sống tại địa phương.

Dân quân giúp nhà Trường Mầm non ở xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi, don dẹp bùn sau lũ. Ảnh: Nguyễn Tín.
Dân quân giúp nhà Trường Mầm non ở xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi, don dẹp bùn sau lũ. Ảnh: Nguyễn Tín.

Thực hiện chỉ đạo của Chỉ huy trưởng, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố cùng lực lượng dân quân, tự vệ và đội ngũ y bác sĩ tại 2 bệnh viện đã tích cực triển khai công tác vệ sinh môi trường, bơm thoát nước, thu dọn bùn đất, phun tiêu độc khử khuẩn toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều phương tiện cơ giới, máy bơm, hóa chất và vôi bột được huy động ngay trong đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các cơ sở y tế trở lại hoạt động bình thường, phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết, đã chỉ đạo khẩn cấp lực lượng vũ trang tập trung ưu tiên dọn bùn, tiêu độc khử khuẩn tại 2 bệnh viện trọng điểm: Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên và Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn.

“Hai bệnh viện này là cơ sở y tế lớn, phục vụ cho hàng chục nghìn người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ. Sau nhiều ngày nước ngập sâu, toàn bộ khuôn viên, hành lang, các khoa phòng đều bị phủ lớp bùn dày, nhiều trang thiết bị y tế bị ẩm, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh”, Đại tá Trần Hữu Ích nói.

Chí Đại - Tấn Thành - Nguyễn Tín