Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Mộc Châu lan toả trong “Tiếng gọi mùa yêu”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mộc Châu lan toả trong “Tiếng gọi mùa yêu”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tiếp nối các hoạt động trong chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Tuần Văn hoá - Du lịch Mộc Châu năm 2026, tối 1/9, tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, UBND tỉnh Sơn La lại mang tới cho nhân dân và du khách chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu”…

Chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” đã mở ra câu chuyện về thiên nhiên, con người và sức sống của vùng đất Mộc Châu, tỉnh Sơn La qua âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật.

Đó là tiếng gọi của núi rừng, của những mùa hoa, của bản làng; là tình yêu của con người với quê hương; là tình yêu của du khách đối với một vùng đất đã để lại những ấn tượng khó quên.

Đông đảo du khách tham dự chương trình nghệ thuật “Mộc Châu – Tiếng gọi mùa yêu”.
Đông đảo du khách tham dự chương trình nghệ thuật “Mộc Châu – Tiếng gọi mùa yêu”.

Và trên tất cả, đó là tiếng gọi của một Mộc Châu đang chuyển mình - giữ được vẻ đẹp nguyên sơ nhưng không đứng ngoài dòng chảy phát triển; trân trọng truyền thống nhưng hướng tới tương lai; gìn giữ bản sắc nhưng luôn rộng mở giao lưu và hội nhập.

Mở đầu chương trình là màn hát múa “Mộc Châu vui Tết Độc lập”, tái hiện không khí rộn ràng trong ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên. Những giai điệu vui tươi, khỏe khoắn, hòa cùng sắc màu trang phục truyền thống đã thay lời chào nồng hậu của Mộc Châu gửi tới du khách gần xa.

Các đại biểu tham dự chương trình.
Các đại biểu tham dự chương trình.

Với chủ đề “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu”, chương trình gồm 3 chương: “Mộc Châu thức giấc”, “Tiếng gọi mùa yêu” và “Mộc Châu gọi bạn”. Các tiết mục được kết nối liền mạch bằng âm nhạc, lời bình, hình ảnh trình chiếu và hiệu ứng sân khấu, kể câu chuyện từ lúc thiên nhiên cất tiếng, con người đáp lời đến khi tình yêu với miền cao nguyên nở hoa.

Ở đó, Mộc Châu hiện lên giữa đại ngàn với núi non hùng vĩ, thung lũng xanh, những mùa hoa rực rỡ và nhịp sống bình yên của các bản làng. Qua các tiết mục “Bản hòa ca thiên nhiên”, “Tiếng rừng”, “Kỳ vĩ miền di sản”, “Mộc Châu thức giấc”, khán giả được cảm nhận một miền đất vừa khoáng đạt, nên thơ, vừa trẻ trung và căng tràn sức sống.

Một trong những tiết mục chứa đựng nhiều ý nghĩa và giá trị nghệ thuật giới thiệu về vùng đất và con người nơi đây.
Một trong những tiết mục chứa đựng nhiều ý nghĩa và giá trị nghệ thuật giới thiệu về vùng đất và con người nơi đây.

Ở đó, mỗi dân tộc cất lên một tiếng gọi riêng: người Mông gọi bạn bằng tiếng khèn và điệu nhảy Tha Khềnh; người Dao gọi mùa hội bằng tiếng trống, tiếng chuông; người Thái kết nối cộng đồng trong vòng xòe; người Mường gửi ký ức bản làng qua tiếng chiêng ngân vang.

Từ những sắc thái riêng, tiếng khèn Mông, tiếng trống Dao, vòng xòe Thái và chiêng Mường cùng hòa vào bản đại hợp xướng của núi rừng. Đó cũng là tiếng gọi của tình đoàn kết, niềm tự hào và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Ở đó, “Mộc Châu gọi bạn” mang đến những giai điệu giàu cảm xúc về mùa hoa, bản làng và tình người trên cao nguyên. Các tiết mục “Hương sắc Mộc Châu”, “Tình Mộc Châu”, “Đến Sơn La để yêu”, “Mộc Châu nơi tình người ở lại”, “Hoa của núi”, “Mộc Châu gọi bạn” như lời mời du khách đến để ngắm nhìn, trải nghiệm và cảm nhận một Mộc Châu xanh, thân thiện, giàu bản sắc.

Nhiều hoạt động văn hoá cộng đồng có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng các nghệ nhân, diễn viên, nhân dân.
Nhiều hoạt động văn hoá cộng đồng có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng các nghệ nhân, diễn viên, nhân dân.

Chương trình nghệ thuật “Mộc Châu – Tiếng gọi mùa yêu khép lại bằng vòng xòe đoàn kết với sự tham gia của các đại biểu, nghệ nhân, diễn viên, nhân dân và du khách. Trong tiếng nhạc rộn ràng, những vòng tay nối dài, hòa cùng điệu nhảy Tha Khềnh và múa chuông, tạo nên không gian văn hóa cộng đồng sôi động, ấm áp giữa cao nguyên.

Thông qua ngôn ngữ ca, múa, nhạc hiện đại kết hợp chất liệu văn hóa dân gian, “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” đã mang tới cho người dân và du khách những phút giây thăng hoa, hoà mình vào nhịp sống và văn hoá của những con người nơi núi rừng Tây Bắc; góp phần quảng bá hình ảnh Khu du lịch quốc gia Mộc Châu là điểm đến xanh, an toàn, thân thiện và hấp dẫn, nơi du khách không chỉ đến để thưởng ngoạn cảnh sắc mà còn để cảm nhận tình đất, tình người và mong muốn trở lại.

Mâm cỗ với các món ăn mang đậm phong vị của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La được giới thiệu tới du khách.
Mâm cỗ với các món ăn mang đậm phong vị của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La được giới thiệu tới du khách.

Sáng ngày 1/9, nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, cũng đã diễn ra hoạt động biểu diễn văn hóa cộng đồng đường phố. Tham gia hoạt động này có hơn 200 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 4 xã, phường Mộc Châu, Mộc Sơn, Thảo Nguyên và Vân Sơn. Các nghệ nhân chia làm 2 đoàn, diễu hành, biểu diễn nghệ thuật xòe Thái, múa khèn, nhảy Tha Khềnh, múa chuông... của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Thái, Xinh Mun.

Tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu cũng đã diễn ra cuộc thi trình bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc với sự tham gia của 13 xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La, mang đến một không gian ẩm thực mãn nhãn và giàu cảm xúc. Qua đó, các đơn vị tham dự đã chăm chút tỉ mỉ cho từng mâm cỗ mang đậm phong vị và bản sắc của các dân tộc Thái, Mông, Dao, Mường... như: Cá nướng pa pỉnh tộp, xôi ngũ sắc, gà nướng mắc khén, thịt lợn gác bếp, canh măng rừng... Sự hòa quyện giữa nguyên liệu núi rừng cùng các loại gia vị đặc trưng (mắc khén, hạt dổi, lá mắc mật) qua bàn tay khéo léo của đồng bào đã tạo nên những mâm cỗ không chỉ thơm ngon, mà còn như một tác phẩm nghệ thuật đong đầy sắc màu văn hóa nhằm tôn vinh, bảo tồn và lan tỏa rộng rãi giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của cộng đồng các dân tộc Sơn La.

Đông A