Ngay sau khi ra rạp, bộ phim chiến tranh “Mưa đỏ” lập tức tạo nên hiện tượng hiếm thấy: doanh thu mở màn cán mốc gần 25 tỷ đồng. Thành công này không chỉ đến từ sức hút của một tác phẩm lịch sử - chiến tranh được làm công phu, mà còn là kết quả của hành trình đầy gian khó của ekip làm phim.
Chỉ sau một ngày chính thức ra rạp (22/8), “Mưa đỏ” đã đạt gần 25 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam. Con số này đưa tác phẩm trở thành một trong những phim chiến tranh có doanh thu mở màn cao nhất, với hơn 4.200 suất chiếu mỗi ngày và tỷ lệ lấp đầy đáng nể. Sức nóng tại phòng vé cho thấy khán giả Việt Nam đang ngày càng mở lòng với dòng phim lịch sử, khi câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, chân thực và giàu cảm xúc.
Để có thành công hôm nay, ekip đã trải qua những ngày tháng khó quên. Đạo diễn phim “Mưa đỏ” Đặng Thái Huyền tiết lộ đoàn phim đã mất gần một năm chuẩn bị, trong đó có cả việc huy động khí tài quân sự, phà công binh để vây chặn một khúc sông, bảo đảm an toàn cho diễn viên và kỹ thuật viên khi quay trên sông nước. “Tất cả vũ khí, khí tài sử dụng trong phim đều có được sự hỗ trợ rất lớn từ quân binh chủng. Phía sau máy quay là cả một hệ thống công phu để giữ an toàn cho toàn bộ ekip”, nữ đạo diễn chia sẻ.
Hành trình 2 tháng quay tại Quảng Trị là chuỗi ngày mưa trắng trời, bùn đỏ nhão nhoẹt. Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn thừa nhận từng có lúc “gần như tuyệt vọng” vì mưa bão, tiến độ dồn ép và diễn viên đổ bệnh. “Bộ phim được quay ở quê tôi - Quảng Trị, nhưng không ngờ đúng thời điểm trời mưa triền miên… Tôi từng gần như tuyệt vọng vì mọi thứ dồn lên vai, nhưng rồi cả ekip động viên nhau, ứng biến linh hoạt để vượt qua”, anh nhớ lại. Từ ngày bấm máy 20/11/2024 đến khi đóng máy 20/1/2025, đoàn chỉ có vỏn vẹn 6 tháng hậu kỳ - khoảng thời gian rất ngắn với thể loại chiến tranh.
Trong gian khó, nhiều kỷ niệm đã in dấu trong lòng diễn viên. Thân Thúy Hà, người thủ vai người mẹ ở “phía bên kia”, cho biết: “Có những phân đoạn dù đau khổ tột cùng nhưng tôi không được khóc. Đã có lúc nước mắt cứ muốn trào ra, tôi tự nhủ mình phải kìm lại. Vai diễn này với tôi là một vinh dự, bởi nó lan tỏa tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc”. Nữ diễn viên 3 lần phải đổi vé máy bay để kịp lịch quay do bão lũ miền Trung.
Các diễn viên trẻ cũng chịu thử thách không nhỏ. Đỗ Nhật Hoàng nhập viện bốn ngày vì sốt cao, nhưng vẫn trở lại với tinh thần quyết tâm. Anh chia sẻ áp lực lớn nhất là “truyền tải trọn vẹn tinh thần và thông điệp mà bộ phim muốn gửi đến khán giả”. Steven Nguyễn thừa nhận khó khăn là làm sao thể hiện nhân vật đúng tinh thần kịch bản gốc, không để khán giả hiểu sai…
Lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, bộ phim “Mưa đỏ” do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử bi tráng, mà còn gợi suy ngẫm về nỗi đau và tình mẫu tử ở cả hai chiến tuyến. “Thông điệp cốt lõi của “Mưa đỏ” chính là sự hòa hợp dân tộc. Đoàn kết toàn dân sẽ tạo nên một đất nước vững mạnh”, đạo diễn Đặng Thái Huyền khẳng định.
Với “Mưa đỏ”, ekip không chỉ vượt qua mưa gió trên trường quay, mà còn mang đến một “cơn mưa đỏ” tràn ngập cảm xúc tại phòng vé.