Nạn bạo lực và trọng tài khiến V-League dậy sóng
Trọng tài tiếp tục là tâm điểm của sự chỉ trích đã khép lại một vòng đấu V-League tưởng chừng sẽ sôi động và hấp dẫn. Tình trạng bạo lực dưới sân cỏ lại đang được tái hiện ở V-League sau hành động tung đòn triệt hạ như đấu võ của thủ thành Bửu Ngọc…
Một pha vào bóng mang đầy tính triệt hạ của Bảo Ngọc.
Nạn bạo lực trở lại
Đã có tới 25 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ được các trọng tài rút ra, trung bình 4 thẻ mỗi trận sau khi vòng đấu 17 V-League khép lại. Tâm điểm những pha bóng bạo lực, phản cảm đến từ các trận đấu XSKT. Cần Thơ gặp Sài Gòn FC và Hải Phòng tiếp SHB. Đà Nẵng.
Hình ảnh phản cảm, thậm chí rùng rợn, từ pha bóng như phi thân muốn triệt hạ đầu gối tiền đạo Duy Long (CLB Sài Gòn) của thủ môn Cần Thơ Trần Bửu Ngọc. Pha bóng này của Bửu Ngọc khiến nhiều người phải thốt lên rằng Duy Long đã quá may mắn nếu không anh đi lại còn khó khăn chứ đừng nói gì tiếp tục sự nghiệp cầu thủ của mình.
Sau trận, Bửu Ngọc đã đến xin lỗi Duy Long và khẳng định “tôi không dám triệt hạ đồng nghiệp như vậy” nhưng hình ảnh Bửu Ngọc tỏ thái độ dửng dưng sau pha va chạm đó đã khiến dư luận bức xúc. Bức xúc với quyết định của trọng tài, trợ lý Nguyễn Đức Thịnh của Sài Gòn đã có những phản ứng gay gắt với trọng tài và bị mời lên khán đài.
Pha bóng của thủ thành Bửu Ngọc đã “gây bão” bởi tính chất tàn bạo và xứng đáng là tình huống phản cảm nhất trong năm. Và nó lại tiếp tục được xem là tiếng chuông cảnh tỉnh với ý thức nghề nghiệp nơi cầu thủ Việt.
Trong thất bại 0-3 của Hải Phòng, dấu ấn lớn nhất của đội chủ nhà để lại chính là 2 chiếc thẻ đỏ của Văn Nam và Anh Hùng. Hậu vệ Văn Nam của Hải Phòng là người mới trở lại sau án treo giò vì thẻ đỏ phải nhận ở vòng 15 khi gặp HAGL ngay lập tức phải nhận tiếp thẻ đỏ.
Lục lại hồ sơ về cầu thủ này mới thây Văn Nam mùa nào cũng phải nhận những án phạt dài hạn. Năm 2014, anh phải nhận án treo giò 7 vì khiêu khích, đánh Samson của HN.T&T. Mùa 2015, anh tiếp tục lãnh một án treo giò hết giải khác - cấm thi đấu 5 trận - vì liên tục vào bóng thô bạo với cầu thủ Than Quảng Ninh.
Trọng tài lại tiếp tục gây bão
Nhiều vòng đấu liên tiếp, các trọng tài luôn là tâm điểm của những sự chỉ trích, chê trách và cả nghi ngờ. Vòng đấu này còn chứng kiến một sự kiện hy hữu. Trước nay, người ta hay nói trọng tài “quên thẻ” để chỉ trích những lỗi phạt nhẹ của các trọng tài trong những tình huống đáng ra phải xử nặng.
Thế nhưng, lần này là quên thật. Đó chính là việc trọng tài Nguyễn Trung Kiên khi ra sân đã quên mất thẻ đến nỗi phải mượn thẻ của trợ lý. Tình huống xảy ra ở phút thứ 17 trận đấu giữa QNK Quảng Nam và HAGL. Từ một tình huống đi bóng của Văn Toàn (HAGL) bị truy cản trái phép khi mà anh chuẩn bị đối mặt với khung thành của QNK Quảng Nam.
Trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên đã cắt còi ngay sau tình huống đó. Với tính chất của một pha truy cản như vậy, dễ hiểu khi ông Kiên quyết định rút thẻ đỏ với cầu thủ của QNK Quảng Nam. Tuy nhiên, khi sờ vào túi áo của mình thì ông Kiên phát hiện ra trong đó chỉ còn đúng... một chiếc thẻ vàng.
Ngay lập tức, trọng tài Kiên chạy ra đường biên và được người trợ lý đưa cho chiếc thẻ đỏ, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà ông lại quyết định chỉ rút thẻ vàng cho cầu thủ của đội chủ nhà. Tình huống đã dẫn đến sự phản đối khá dữ dội của các cầu thủ HAGL.
Tình huống không thể cười nổi này của trọng tài chính chẳng khác nào cầu thủ ra sân quên giày. Giới Showbiz vốn lắm chiêu trò để có thể nổi tiếng. Nhưng có lẽ họ sẽ phải quay sang học thêm chiêu quên thẻ này của V-League. Sắp tới, hát nhép sẽ lỗi thời mà có lẽ trong một chương trình nào đó sẽ tái diễn hình ảnh ca sĩ ra hát nhưng không cần mic...
Đảm bảo, chỉ sau tình huống này tên tuổi của người đó sẽ được nhắc tới ầm ầm và nhanh chóng nổi tiếng giống như trọng tài Nguyễn Trung Kiên! Không chỉ quên thẻ mà trọng tài này còn khiến HLV Nguyễn Quốc Tuấn (HAGL) phải phản ứng khi cho rằng: “Trọng tài kiểm soát trận đấu quá kém, khi chúng tôi đụng cái là thổi, cảm thấy nguy hiểm là cắt còi, cầu thủ QNK.Quảng Nam ngã ra là phạt chúng tôi. Chúng tôi không đổ lỗi hết do trọng tài cho thất bại này. Nhưng trọng tài là bước ngoặt của trận đấu. Đặc biệt là tình huống từ chối penalty”.
Tiếng la ó, thậm chí là đến tấn công trọng tài bởi tiếng còi của trọng tài còn lên đến cao độ khi CĐV Hải Phòng còn nhảy xuống sân đòi “xử” trọng tài Nguyễn Hiền Triết. Dù tâm phục khẩu phục với thất bại trước SHB. Đà Nẵng nhưng khi trận đấu kết thúc, hàng nghìn CĐV Hải Phòng vẫn nán lại sân, liên tiếp chỉ trích trọng tài.
Một CĐV quá khích thậm chí đã chạy xuống sân tấn công trọng tài. Trọng tài Hiền Triết và tổ trọng tài đã phải rời sân với sự hộ tống của bộ phận an ninh. Tuy nhiên, khi họ bước vào đường hầm, rất nhiều chai lọ đã được ném xuống. Một chai nước đã rơi thẳng xuống đầu của một vị trợ lý.
Một sự cố khác cũng liên quan đến trọng tài là tình huống xảy ra trong trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Long An. Phút 37, đội chủ nhà Than Quảng Ninh có pha treo bóng vào từ cánh phải, bóng đến khu vực vòng cấm của Long An và trong pha nhảy lên phá bóng, hậu vệ Huỳnh Quang Thanh bên phía Long An đã dùng tay cản bóng rất lộ liễu. Dù tình huống diễn ra rất rõ ràng thế nhưng trọng tài chính điều khiển trận đấu là ông Đinh Văn Dũng vẫn không thổi phạt penalty đội khách.
Những tình huống hy hữu với các sự cố liên quan đến các ông Vua sân cỏ liên tục xuất hiện đã cho thấy công tác trọng tài đúng là một vấn nạn thực sự ở V-League lúc này. Cùng với những hình ảnh đầy bạo lực, V-League đang đem lại hình ảnh xấu xí đến cùng cực.