Náo nức không khí đón chào thời khắc giao thừa tại Thanh Hóa
Chiều và tối ngày 29 Tết, không khí đón giao thừa ở nhiều phường, xã, từ đồng bằng đến miền núi tại Thanh Hóa đã trở nên rộn ràng khi đông đảo người dân đổ về các khu vực trung tâm như: Quảng trường Lam Sơn, phố đi bộ tại phường Hạc Thành… khu vực trung tâm các xã để cùng vui chơi, chụp ảnh, thưởng thức chương trình nghệ thuật, chờ đón màn bắn pháo hoa đêm giao thừa. Hầu hết đều trong tâm trạng náo nức, đón chào thời khắc thiêng liêng đầu năm mới.

Tại khu vực Quảng trường Lam Sơn, khu phố đi bộ ở khu vực trung tâm phường Hạc Thành, hàng nghìn người dân đã nô nức đổ về để thưởng thức chương trình nghệ thuật hoành tráng “Chào xuân Bính Ngọ 2026” và chờ đợi thời khắc bắn pháo hoa, chào đón năm mới.

Anh Lê Đức Hưng, một người dân trú tại phố 2, phường Quảng Phú hồ hởi cho biết: Anh cùng gia đình đã lên khu vực quảng trường Lam Sơn từ 9h tối để được hòa mình trong không khí vui vẻ đón chào năm mới cùng mọi người và chờ đợi màn pháo hoa chào năm mới. “Năm nay thời tiết rất phù hợp để mọi người ra khỏi nhà, cùng nhau du xuân ngay trong thời khắc thiêng liêng nhất trong năm. Ai cũng vui vẻ, thân thiện và cùng nói với nhau những lời chúc tốt đẹp trong năm mới”.

Năm nay, tỉnh Thanh Hóa tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm đêm giao thừa Tết Bính Ngọ, trong đó Quảng trường Lam Sơn có quy mô lớn nhất với 180 giàn; 3 điểm còn lại lần đầu tiên được tổ chức tại các địa bàn biên giới tỉnh Thanh Hóa bao gồm các xã: Mường Lát, Quan Sơn và Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hoá, mỗi xã tổ chức bắn 60 giàn.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trước thềm Xuân mới.
