Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Ngày hội khai trường nơi đảo tiền tiêu của Quảng Ninh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngày hội khai trường nơi đảo tiền tiêu của Quảng Ninh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giữa trùng khơi mênh mông, tại đảo Trần (đặc khu Cô Tô) - nơi đảo tiền tiêu xa đất liền nhất ở Quảng Ninh, năm học mới của thầy giáo Trần Văn Luyện và 3 học trò nhỏ ở điểm trường liên cấp đảo Trần đã bắt đầu bằng một lễ khai giảng trang trọng và ấm áp.

Năm học 2026 - 2027, điểm trường liên cấp đảo Trần có tổng số 3 học sinh, thuộc các lớp 1, lớp 2 và lớp 5, đều là con em của ngư dân bám đảo. Ba lứa tuổi, ba chương trình học khác nhau, nhưng cùng chung một mái trường giữa biển khơi. Đồng hành cùng 3 em học trò nhỏ là thầy giáo Trần Văn Luyện - giáo viên trường Tiểu học và THCS Thanh Lân (đặc khu Cô Tô).

Từ sáng sớm, thầy giáo Trần Văn Luyện đã đến tận nhà đón học trò, cùng các em đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.
Từ sáng sớm, thầy giáo Trần Văn Luyện đã đến tận nhà đón học trò, cùng các em đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Từ sáng sớm, thầy giáo Trần Văn Luyện đã đến tận nhà đón học trò, các em háo hức đến trường, ríu rít trò chuyện, cùng thầy giáo tham gia lễ khai giảng, bắt đầu năm học mới.

Năm học này, thầy Luyện tình nguyện nhận nhiệm vụ dạy học tại điểm trường đảo Trần. Phía sau quyết định ấy là một chút trăn trở khi vợ thầy Luyện đang mang thai ở tháng thứ 7, hai con nhỏ cũng đang tuổi đến trường. Nhưng rồi sự động viên của gia đình đã giúp thầy yên tâm lên đường đến nơi đảo tiền tiêu xa đất liền nhất của Quảng Ninh để gieo chữ cho các em học sinh đảo Trần.

Hơn 10 năm đứng lớp, đây là lần đầu tiên thầy Luyện đảm nhiệm một lớp ghép đặc biệt, với mỗi học sinh thuộc một khối lớp khác nhau. Thầy Trần Văn Luyện chia sẻ: “Việc dạy lớp ghép có những đặc thù riêng, nhưng với tôi, dù chỉ một học sinh thì vẫn là một lớp học, một tương lai cần được quan tâm và vun đắp. Tôi mong muốn truyền đạt kiến thức, giúp các em có thêm hành trang để tự tin bước vào tương lai, để khoảng cách giữa đảo và đất liền không trở thành khoảng cách về cơ hội học tập”.

Các em học sinh ở đảo Trần được Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô Nguyễn Danh Hà cùng các thầy cô, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác trên đảo dắt tay vào trường.
Các em học sinh ở đảo Trần được Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô Nguyễn Danh Hà cùng các thầy cô, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác trên đảo dắt tay vào trường.

Lễ khai giảng trên đảo Trần tuy giản dị nhưng vẫn đầy đủ và trang trọng. Quốc kỳ tung bay trong gió biển, cờ hoa rực rỡ, ba học sinh trong những bộ quần áo mới háo hức dự lễ. Cùng chung vui với thầy và trò điểm trường đảo Trần có Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô Nguyễn Danh Hà; các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác trên đảo đến tặng hoa chúc mừng và trao những phần quà động viên các em bước vào năm học mới.

Mặc dù là điểm trường ở nơi đảo xa, điều kiện còn nhiều khó khăn, số lượng học sinh ít, song điểm trường liên cấp đảo Trần luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến đặc khu, Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Ninh cùng các lực lượng đóng quân trên đảo đặc biệt quan tâm. Từng bộ bàn ghế mới, từng cuốn sách, từng món đồ dùng học tập được đưa ra đảo đều chứa đựng sự chăm lo để những học sinh nhỏ nơi đây được bắt đầu năm học mới trong điều kiện tốt nhất có thể.

Thầy Phạm Đức Nguyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Thanh Lân cho biết: "Điều đặc biệt nhất của điểm trường trên đảo Trần là cả trường chỉ có 3 học sinh. Mỗi lớp chỉ có một em, vì vậy công tác tổ chức dạy học đòi hỏi sự chủ động và trách nhiệm rất cao của giáo viên. Nhà trường xác định, học sinh ở đảo Trần cũng phải được hưởng đầy đủ điều kiện học tập như học sinh trên đất liền. Từ bàn ghế, sách vở, đồ dùng học tập đến sữa học đường và công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng đều được nhà trường chuẩn bị chu đáo. Chúng tôi đã chuẩn bị cho ngày khai giảng thật chu đáo, cẩn thận với mong muốn ngày khai giảng trên đảo Trần dù chỉ có 3 học sinh nhưng vẫn thật trang trọng, ấm áp và rộn ràng, để các em cảm nhận được niềm vui trọn vẹn của ngày tựu trường".

Cùng với các trường trên cả nước, tiếng trống khai trường vang lên giữa biển trời đảo Trần, đánh dấu một năm học mới bắt đầu nơi đảo tiền tiêu. Với các em học sinh, đó là niềm vui ngày tựu trường. Với người dân đảo, đó còn là niềm vui khi con em mình vẫn được học tập ngay trên quê hương, dù trường lớp chỉ có 3 học sinh.

Chị Hoàng Thị Quang, mẹ em Vũ Khánh Ngọc - học sinh lớp 2 điểm trường đảo Trần, xúc động chia sẻ: “Chúng tôi vui lắm. Đảo Trần rất xa xôi, trường chỉ có 3 học sinh nhưng lễ khai giảng vẫn được quan tâm, chuẩn bị rất chu đáo. Tôi cảm ơn thầy đã bám lớp, bám trường để chúng tôi yên tâm gửi gắm con trẻ đến trường, để bố mẹ yên tâm bám biển, bám đảo”.

Lãnh đạo đặc khu Cô Tô cùng các thầy cô, cán bộ, chiến sĩ, phụ huynh, học sinh ở đảo Trần chụp ảnh lưu niệm trong ngày khai giảng.
Lãnh đạo đặc khu Cô Tô cùng các thầy cô, cán bộ, chiến sĩ, phụ huynh, học sinh ở đảo Trần chụp ảnh lưu niệm trong ngày khai giảng.

Từ sự tận tâm của người thầy, sự yêu thương của gia đình đến sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền,... tất cả đang góp phần để những đứa trẻ nơi đầu sóng được học tập, trưởng thành và tự tin hướng về tương lai...

Ngọc Anh - Thu Báu