Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Ngày hội non sông và chuyện về những người giữ hòm phiếu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngày hội non sông và chuyện về những người giữ hòm phiếu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Ngày hội non sông và chuyện về những người giữ hòm phiếu

Miệt mài, cần mẫn là hình ảnh quen thuộc của các thành viên tổ bầu cử các thôn xóm, tổ dân phố trong những ngày bầu cử. Ngoài trăm thứ việc, họ đảm nhận một nhiệm vụ rất quan trọng- đảm bảo sự an toàn, minh bạch cho các hòm phiếu. Trong số này không thể không nói tới vai trò của các thành viên Ban Công tác Mặt trận nằm trong tổ bầu cử.

Minh bạch hòm phiếu

Đúng 7h, tại Khu vực bỏ phiếu số 24, Tổ dân phố Tó (phường Tây Mỗ, TP Hà Nội) chính thức diễn ra Lễ khai mạc ngày hội bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Thủ tục quan trọng không thể thiếu được là minh bạch hòm phiếu để các đại biểu và cử tri cùng chứng kiến, tiếp đó là công đoạn niêm phong hòm phiếu.

Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố Tó Trần Thị Lý và Chủ tịch Chi hội Cựu chiến bình Nguyễn Văn Tuấn vui vẻ kể, điều đặc biệt, Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố có 11 thành viên thì tất cả đều được tín nhiệm giới thiệu là thành viên của Tổ bầu cử.

Không chỉ ngày bầu cử mà trước đó các thành viên Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp với Chi bộ, Tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể khác gần như gắn liền với Nhà văn hoá và cũng là Khu vực bỏ phiếu số 24 để lo các công đoạn bầu cử. Khi ngày bầu cử diễn ra, cử tri chỉ mất vài phút để thực hiện quyền của mình. Nhưng phía sau những lá phiếu ấy là nhiều ngày chuẩn bị âm thầm của tổ bầu cử, lo từ việc rà soát danh sách, phát thẻ cử tri, chuẩn bị địa điểm bỏ phiếu đến bảo quản hòm phiếu và tài liệu liên quan, mọi khâu đều đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác.

Đặc biệt, không để lọt danh sách cử tri lần đầu đủ tuổi đi bỏ phiếu và quan tâm, lập kế hoạch dự phòng với cử tri cao tuổi không có điều kiện tới khu vực bỏ phiếu.

Từ phải qua trái, Trưởng Ban công tác Mặt trận Trần Thị Lý và bà Phạm Thị Hạnh, thành viên Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố Tó (phường Tây Mỗ, TP Hà Nội) luôn có mặt tại Khu vực bỏ phiếu.
Từ phải qua trái, Trưởng Ban công tác Mặt trận Trần Thị Lý và bà Phạm Thị Hạnh, thành viên Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố Tó (phường Tây Mỗ, TP Hà Nội) luôn có mặt tại Khu vực bỏ phiếu.

Trước đó, để cử tri nắm rõ danh sách các ứng cử viên, tổ bầu cử đã có nhiều hình thức tuyên truyền từ trực tiếp trong các buổi họp, gặp mặt ngày 8/3… đến tận dụng các nền tảng số như zalo, facebook, loa truyền thanh… Kết quả, những nỗ lực ấy đã được đền đáp. Toàn Tổ dân phố có 1.292 cử tri, chưa đến 15h đã có tới 93% cử tri tới bỏ phiếu.

Chị Trần Thị Thanh Bình và anh Nguyễn Bảo Lộc không khỏi xúc động khi được lãnh đạo Tổ bầu cử tin tưởng giao nhiệm vụ hướng dẫn cử tri hoàn thành thủ tục bỏ phiếu và giám sát hòm phiếu. Đây là công việc quan trọng, ghi nhận toàn bộ nỗ lực của toàn Tổ bầu cử cũng như sự tin yêu của từng cứ tri đối với các ứng cử viên thông qua lá phiếu của mình. Vì vậy, tuyệt đối không để xảy ra sai sót hay một sự thiếu minh bạch nào.

Chị Trần Thị Thanh Bình và anh Nguyễn Bảo Lộc thực hiện nhiệm vụ giám sát hòm phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 24, Tổ dân phố Tó.
Chị Trần Thị Thanh Bình và anh Nguyễn Bảo Lộc thực hiện nhiệm vụ giám sát hòm phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 24, Tổ dân phố Tó.

Chủ tịch Chi hội Cựu chiến bình Nguyễn Văn Tuấn kể, trước và trong ngày bầu cử các thành viên thường phải làm việc tới 18h, có hôm kết thúc công việc vào 21h. Như ngày bầu cử này, khâu kiểm phiếu cuối cùng nếu nhanh cũng phải 22h mới xong.

Theo Ủy ban bầu cử phường Tây Mỗ, toàn phường có hơn 39.000 cử tri tham gia bầu cử tại 28 khu vực bỏ phiếu, trong đó lựa chọn 03 đại biểu Quốc hội trong số 05 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 4; lựa chọn bầu 05 trong số 08 ứng cử viên ứng viên đại biểu HĐND Thành phố tại Đơn vị bầu cử số 11 và lựa chọn để bầu 21 đại biểu HĐND phường Tây Mỗ tại 05 đơn vị bầu cử trên địa bàn phường.

Tại Tổ bầu cử số 2, thôn Vân Lũng (xã An Khánh, TP Hà Nội), ông Hoàng Văn Cần, Tổ trưởng Tổ bầu cử cho biết, đêm 14/3, ông cùng 3 thành viên Ban công tác Mặt trận thôn và 2 đồng chí Công an xã ngủ ngay tại khu vực bầu cử để nhỡ có sự cố gì còn xử lý kịp thời.

Ông Hoàng Văn Cần, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 2, thôn Vân Lũng (xã An Khánh, TP Hà Nội).
Ông Hoàng Văn Cần, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 2, thôn Vân Lũng (xã An Khánh, TP Hà Nội).

Công tác giám sát hòm phiếu được Tổ bầu cử giao cho hai thành viên của Tổ và cũng là thành viên Ban công tác Mặt trận thôn là Trần Văn Cường và Đặng Văn Thìn. Rất vui, đến cuối ngày 15/3 mọi việc vẫn tốt đẹp, chưa đến 16h có tới 90% trong tổng số 3.236 cử tri tới bỏ phiếu. Đây thực sự là ngày hội của thôn, xã và đất nước. Mong muốn lớn nhất của ông Cần và các thành viên là 100% cử tri tham gia bầu cử, để ngày hội của toàn dân diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp.

Tất cả vì ngày hội lớn

Theo Ủy ban bầu cử xã Bát Tràng, toàn xã có 34.196 cử tri. Trên địa bàn bố trí 30 khu vực bỏ phiếu. Trước ngày bầu cử, công tác tuyên truyền được địa phương triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú. Nội dung về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử được truyền tải qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, pa-nô, áp-phích, băng rôn, khẩu hiệu và các hội nghị tuyên truyền tại thôn, khu dân cư. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về cuộc bầu cử được nâng cao, góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cử tri trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

Song song với đó, lực lượng công an, dân phòng và các lực lượng chức năng tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các điểm bỏ phiếu.

Bà Đặng Thị Liễu, thành viên Ban Công tác mặt trận thôn Đào Xuyên, Khu vực bỏ phiếu số 15 (xã Bát Tràng, TP Hà Nội) tâm sự, nhờ chủ động lên danh sách các cử tri nên Uỷ ban bầu cử xã đã có phương án quan tâm chu đáo tới cử tri đặc biệt của xã Bát Tràng là cụ bà Đỗ Thị Hoạt, tròn 100 tuổi.

Uỷ ban bầu cử xã Bát Tràng (TP Hà Nội) và Tổ bầu cử khu vực tới nhà cử tri Phạm Phúc Châu, 98 tuổi, 65 năm tuổi Đảng.
Uỷ ban bầu cử xã Bát Tràng (TP Hà Nội) và Tổ bầu cử khu vực tới nhà cử tri Phạm Phúc Châu, 98 tuổi, 65 năm tuổi Đảng.

Cụ Hoạt rất vui khi thấy Tổ bầu cử mang hòm phiếu tới nhà để cụ thực hiện quyền công dân của mình. 100 tuổi đời, trải qua nhiều lần bỏ phiếu nên cụ luôn quan tâm tới các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước.

Ngoài cụ Đỗ Thị Hoạt, xã Bát Tràng còn có cử tri đặc biệt khác là cụ Phạm Phúc Châu, 98 tuổi, 65 năm tuổi Đảng. Thực hiện trách nhiệm của mình, Uỷ ban bầu cử xã và Tổ công tác khu vực đã đến nhà để cụ thực hiện quyền bỏ phiếu. Điều này khiến cụ Châu rất vui.

Với Uỷ ban bầu cử xã, các cử tri như cụ Hoạt, cụ Châu luôn được trận trọng, quan tâm và là tấm gương để các thế hệ kế tiếp noi theo.

Khắc Hạnh